Thuốc đắng giã tật , Sự thật mất lòng ! Nhận xét của Thanh Lam là đúng , chả có gì sai cả chỉ có điều nếu nhìn trên cương vị cùng là ca sỹ hoặc chí ít là đàn chị thì Thanh Lam nên động viên đàn em thôi còn sự thật thì .... Hoàn toàn đúng như những gì Thanh Lam nói & UL nói về bản thân. Bóng dáng Diva .... ???? Nghe tức cười thật...Mấy ca sỹ tên tuổi bị gán cho cái mác Diva thì đa phần mọi người cứ nhảy cẫng lên phản đối , vậy mà cô thí sinh mới đoạt giải Idol , còn chưa được đào tạo bài bản , chỉ 1 lần duy nhất bước ra sân khấu với tư cách là Khách mời trong Duyên Dáng VN , lép vế trước đàn chị hát chung....Ấy vậy mà lại có dáng DiVa mới chết chứ.... Giá trị đảo lộn hết cả...Chả biết đường nào mà lần...
Em đồng ý với bác. Em thấy VN giờ lăng xê giỏi quá. Janet Monheit, Norah Jones hát nhiều lúc hát còn kô chạm vào đáy lòng được ai, ấy vậy mà cô bé thi trượt mấy năm rồi, hát nốt trầm mất hút, cao thì cố mà năm nay kô ai hơn thì được lăng xê là chạm vào đáy lòng, tận trong cùng con tim... Làm quá! E chả coi ai là thần tượng cả mà thấy Mai Hương sẽ tiến xa hơn rất nhiều rồi mọi người coi. :mrgreen:
VN là thế,thua thì chê ỏng chê eo,thắng thì lên tân j mây xanh. Đồng ý với cụ Mike MH mới có 16t mà được như thế rồi thì bằng tuổi UL ko biết sẽ đến đâu
Bác nói chả sai nhưng cái giọng khàn này khó kiếm lắm bác ạ, mà có khi bác không thích kiểu giọng này cũng nên.
Em chẳng mấy khi nghe ca sỹ Việt trẻ sau thời Thu Hiền, Thanh Hoa, Trung Đức hát ngay cả khi cậu Tùng Dương hay gọi tới nghe "ủng hộ" cũng chỉ thấy là có sự du nhập phong cách mới mặc dù chỉ ở tầm " võ sỹ hạng gà" . Và kỳ hơn là chẳng bao giờ nghe hay xem mấy chương trình Ido" bị ồ" :lol: . Tuy nhiên thật là tình cờ coi tivi bên phòng bọn nhóc nhà em thấy có cô ULinh này hát phê quá thế là bỏ cả công việc, xem miết, nghe miết luôn . Có vài cảm nhận cá nhân thế này : - một giọng hát rất nhạc tính . - phong cách biểu diễn cực kỳ nhạc tính " nhập tâm như mấy diva thế giới" - Mỹ linh cũng thấy kém hơn nhiều nên cố tình " gào trội " nữa là ThanhL . còn một dây " sao sẹt" nữa cứ thoải mái " sủi bọt" nhưng e rằng ULing cứ duy trì cái đà này thì chỉ có cô bé là sao ca nhạc theo đúng nghĩa. -Tuy hơi sớm như hy vọng đĩa của ULing dc thu tại nhật bổn thôi thì em cũng mừng!
Nốt trầm mất hút, cao ráng??? em thấy mấy bác có biết cảm nhận được không mà bày đặt phán như Thanh Lam nhỉ mà cô nhạc sĩ này từ lúc được mệnh danh Diva dạo này chỉ có biết gào và hú :lol: :lol: Riêng em thấy xử lý âm nhạc và thanh âm của UL là nhất trong Idol rồi Đừng tưởng gào lên và eo éo là có trầm và cao nhé Nhiều nhạc sĩ, ca sĩ huyền thoại khi xuất thân đều không có học bài bản nha
Vâng, nên gọi là có năng lực, có tố chất nhưng bảo là chạm vào đáy tim, rồi lâu lắm rồi mới xuất hiện ngôi sao trên bầu trời Việt thì quá lắm bác ơi. Sao mà hay đã kô thi trượt nhiều mùa thi khác. Năm nay so với 1 cô bé 16 tuổi may mà được tung hô lên chứ về nhì thì lại bẽ mặt. Em chả thích ai cả nhưng mọi người đang đẩy 1 ca sỹ thường chưa tên tuổi lên mây gây áp lực cho cô bé 22 tuổi.
16t đã thế thì già hơn có mà về vườn. Ví dụ đơn giản Robertino Loretti :mrgreen: Giọng hát chứ có phải rượu với võ công đâu mà càng lâu càng hay. Mấy ca sĩ càng về già hát càng chán.
Uyên Linh chả có tội gì các bác ạ. Dư luận tâng bốc chứ cô ta đâu có tự tâng bốc. Chưa chắc cô ta đã thèm làm Diva với đi veo gì đâu mà bé cái lầm. Người chiến thắng thì được ca ngợi chút có sao, họ cũng xứng đáng với điều đó mà. Theo em vấn đề ở đây không phải Thanh Lam phát biểu đúng hay sai mà là thế hệ đàn chị thì nên cư xử ra sao để đàn em nể mặt, đừng tỏ thái độ hằn học. Ở đây Thanh Lam muốn nói : Thiên hạ quên tôi rồi à ? Mà nói về đời tư của bà Thanh Lam này thì ôi thôi...Nói chung thái độ cư xử, lời ăn tiếng nói, đạo đức nghề nghiệp của ca sĩ "đại lục" vẫn còn ruộng rẫy lắm, còn lâu mới so sánh được với hải ngoại. Tự hào gì cái danh Diva mà tên tuổi chỉ gói gọn ở cái nước VN bé xíu, hữu danh vô thực chỉ tổ thiên hạ cười vào mũi.
Tạo áp lực quá có khi không thành Diva mà thành Di_vô như Tùng Dương nói thì thật tiếc cho 1 giọng ca hay .
Cô UL mà lạm dụng âm CH, TR thì cả 10 đĩa em cũng không dám nghe. Mặc dù em cũng thừa nhận cách biểu diễn của cô ấy cuốn hút.
Học tài thi phân bác Mike có nghe câu này chưa nhỉ??? Rất nhiều thiên tài về lĩnh vực âm nhạc, hội hoạ khi sống được đánh già bất tài vô dụng, chết trong tủi nhục và nghèo khó, sau này xã hội lại công nhận đó là những thiên tài và những tác phẩm bất hủ Bill Gate không học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn nhưng sao lại là thiên tài Nhiều danh nhân xưa của VN khi đi thi rớt lên rớt xuống sao người đương thời lúc đó đều nghiêng mình kính phục bái là danh sư
Em kô chê UL mà phải nói là dù nghiệp dư nhưng có tố chất nhưng TL nhận xét đúng dù có hơi phũ phàng và vào thời điểm nhạy cảm. Ai thích thì thích nhưng cá nhân em năm nay Idol bị tâng quá đáng, nhưng BTC chỉ cần thế. Hãng điện thoại ăn đủ... :lol:
Hoàn toàn đồng ý với bác Mike Idol là 1 Game show nên chuyện tâng bốc để tạo doanh thu ăn chia là điều khó tránh khỏi . Cá nhân em coi Idol cho vui , cho thư giãn thôi chứ về quy mô & bài bản thì xem Sao Mai Điểm Hẹn chất lượng hơn nhiều
Một môn nghệ thuật dành cho công chúng ! Đã là hay thì kéo mấy chị đống nát, anh xế lô vào nghe cũng phải thấy hay chứ sao cứ phải là ông này bà lọ các bác nhể ! Em nghĩ chúng ta chơi cái môn " âm công" cũng vậy ! :lol:
Ảo tôi cũng thích cô UL này ở một số điểm nổi trội, đặc biệt là trong biểu diễn, còn ghi âm thì chưa biết. Nhưng đọc bài này lạ quá, các bác cho ý kiến nhé: http://giadinh.net.vn/20101228012637858 ... n-linh.htm
Uyên Linh hát nghe "được", trình diễn cũng "được" :wink: . Nhưng mấy bố đừng nâng em cao quá, coi chừng em ngủ quên trên ngọn cây rồi rơi uỵch 1 phát, phí của giời !
Ôi dào. Bới bèo ra bọ ý mà bác. Ghen ăn tức ở chấp làm gì. Ai cũng có quyền phát biểu ý kiến ( hay thể hiện cái tôi ) nhưng nên đúng lúc đúng chỗ, dù là nghệ sĩ tên tuổi thì cũng xin đừng tỏ ra nguy hiểm. Ngứa mồm khéo sau lại há miệng mắc quai ấy chứ.
Hô hô. Basso số 1 Việt Nam này gặp Trần Thái Hòa chạy đứt quai xăng đan. Toàn tự phong. Cả nước VN có ai biết ông này là ai ko. Kỹ thuật nó cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn nhiều là độ truyền cảm.
Re: Em nghe cô bé này hát phê quá UL hát chẳng có tí gì là kỹ thuật, đoạn lên cao thì đớt, xuống trầm thì phô. Hát cái bài hôm cuối cùng chẳng ra cái gì. Các bác trên này có vẻ bị hiệu ứng PR lôi kéo mất rồi Nói chung sân chơi Idols nó chỉ mang tính giải trí phong trào, không thể tìm kiếm cái gọi là kỹ thuật ở đây được Chẳng bao giờ em xem mấy cái Idols, lần rồi thấy dư luận ghê quá, nghe thử thế nào thì thấy VN cũng vẫn chỉ là VN
Thấy các bác bình sôi nổi quá em cũng với tay lấy cái sennheiser chụp vào tai nghe thử. Nghe 3 bản và đối chiếu với vài người khác trong Việt nam ai-đồ thì chị UL có chất giọng khá nổi bật (cách xử lý có hơi hướng giống chị Mỹ Linh). Thất vọng nhất là nghe chị Lều Phương Anh ca bản "Cô gái đến từ hôm qua". Nghe xong em tháo vội hét-phôn
Em chả nghe buổi nào live cả nên chẳng dám phán :lol: . Nghe qua TV thì em thấy ca sĩ nào cũng chán cả nhưng nhìn em uyên linh biểu diễu thì nét mặt và thân hình rất biểu cảm . Còn bác nào muốn chạm vào tận con tim thì xin mời gặp ông BS quang Anh, 3 phút 15 giây với 1 nhát rạch là tới tim luôn :lol: :lol: