Cái tên màu đỏ kia đang được chính Uyên Linh ngỏ lời nâng đỡ sau cuộc thi này nhưng việc được chấp thuận hay không em nghĩ lại là việc khác . Đâu phải ca sỹ cứ muốn ra Album là ra được đâu , không có nhạc sỹ nào đưa nhạc cho hát có mà...ra vào mắt Còn không thì lại chỉ hát mấy thể loại nhạc thị trường của những nhạc sỹ trẻ mà thôi . Nhạc sỹ họ cũng kén chọn ca sỹ lắm chứ đâu phải bạ ca sỹ nào cũng " dúi " nhạc cho hát đâu . Ra 1 album là cả 1 vấn đề vì ngoài việc kết hợp giữa ca sỹ + nhạc sỹ + phòng thu còn vô số các thứ linh tinh khác như tiếp thị , quảng cáo , giới thiệu...Lời lỗ , ăn chia trong đó nữa.... Và tất nhiên để tên tuổi của UL đến gần hơn nữa với thị trường âm nhạc thì trong 1 Album đó phải có vài bài được sáng tác riêng dành cho UL như kiểu khẳng định hay đóng dấu...mới mong thấy UL nằm trên kệ đĩa của thính giả. Ôi...còn xa lắm... Ước gì UL đi hát ở phòng trà nhiều hơn để có thể nghe em ấy phô diễn khả năng vốn có... :lol:
gớm, bác cứ lởn vởn vòng ngoài, nghe anh e tranh luận rồi nhếch mém cười khảy, chẳng fair tí nào. Ít ra cững fải có chính kiến chứ nhỉ.
VN có 4 "Đi-ra" Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà. Nhưng chưa có "Đi-vô" nào cả. Các bác thử bình chọn xem ai xứng đáng là "Đi-vô" ?
Wanbi Tuấn Anh, Noo Phước Thịnh, Akira Phan (hát mùa đông kô lạnh) và Lý Chấn Huy (chả giống họ của Lâm Chấn Huy gì cả).
http://www.vuilachinh.info/2010/12/fan- ... trung.html Chắc Lam ko muốn Tr. làm nên chặn trước. Anh cu này lại hùa theo chị gái cu ý, bênh chị http://vtc.vn/13-273679/van-hoa/le-minh ... ao-lan.htm Láo thiệt :mrgreen:
Em rất thích đánh giá này của Lê Minh Sơn : “ Dưới góc độ nhà sản xuất tôi không làm việc với những ca sĩ không biết nốt nhạc, không học nhạc. Bởi bản năng có thể lóe lên nhưng chỉ hai năm sau thôi là hết. Không hiểu họ sẽ lóe sáng được bao lần?! ”. Đúng quá còn gì nữa...
Em xin lỗi bác, LMS phát biểu thiên cảm tính và có phần theo em hơi "xxx"...dưới góc độ của nhà sản xuất, nhạc sỹ và cả thính giả...bác cứ thử nghĩ mà xem
Em thấy có tin nhà bác UL này thừa thắng xốc tới làm quả CD rồi. Bác nào mua CD về rồi review đi cho em biết với. Em thì từ cái vụ nhà bác Susan Boyle được tung lên rồi ra mấy CD liền làm em tốn quá, mà về nghe chả thích tị nào.
Suy cho cùng nốt nhạc cũng chỉ là phuơng tiện...nhạc nằm ở chỗ khác... Còn hát mà dụng kỹ thuật như ML hay dụng sức như TL hay dụng trí như Hồng Nhung thì quả là đáng thương...cho người nghe VN ..
Hum nay Cu Sơn lại DIY ra câu này: "Hiện tượng là nhất thời - Đẳng cấp là mãi mãi" :lol: :lol: Thật sự, em nhìn cu S. này cứ thấy dơ dơ thế nào ý!
Ấy vậy mà họ hát , đứng trên sân khấu , bị đời gán cho cái danh DIVA cũng ngót số tuổi của UL rồi Còn bé UL nhà mình vừa nhú lên thôi...Thật đáng thương cho người nghe Việt khi đến giờ mới biết UL Em vẫn khẳng định nếu không có sự nâng đỡ của Nhạc Sỹ tên tuổi nào đó thì chắc chắn UL nhà ta sẽ chìm nghỉm...Còn chuyện ra Album hát hò thế nào thì cứ phải chờ khi cầm trên tay cái CD của UL mới biết được,...
Trong Cà phê ... mưa cùa nhạc sĩ Dương Thụ, bài đối thoại giữa NS Nguyễn Cường và NS Dương Thụ cũng có đoạn này. Đại ý là bác DT hỏi bác NC: Theo ông, ai có thể được gọi là người đàn bà hát? Bác NC trả lời rằng chỉ có bà Hà Thị Cầu mà thôi. Bác DT hỏi, thế Lam Linh Nhung thì sao? Bác NC đáp rằng Lam Linh Nhung cũng đã là 1 cái gì đó nhưng chưa thể! Thế thôi! @phonoaudio: theo tôi, bạn Linh kỹ thuật chưa có gì sao siêu để mà lạm dụng, bạn Lam thì quá lố và quá date rồi, bạn Nhung thì giả tạo và vô hồn (ngôn ngữ vỉa hè gọi là làm hàng), bạn này đã ở cảnh giới cao siêu của món lừa khán thính giả.
-Nếu UL mà ra album của mấy lão nhà ta thì chắc em ko dùng rồi,có chăng chỉ để thỏa mãn tính tò mò.Chuối nhất là hòa âm của mấy bố,cứ nhắc đến lại thấy bùn
Xin lỗi: Cái con bé Yao Si Ting gì đấy, hát hò thì cứ đều đều buông hơi, được cái là cover toàn những bài xưa nay ai cũng thích thế là không ít người có đầy đủ 5 vol trên kệ đĩa. UL thì không ít thì nhiều cũng có chất giọng gọi là đặc biệt trong khoảng 20 năm trở lại, có thể kỹ thuật không cao nhưng khi nghe thì hồn nhạc cứ gọi là ngấm vào người. Chỉ vì 1 vài lời phát biểu của 1 số người mà nói thật xưa nay chả ai coi trọng thì lại ầm ĩ như thế. Thôi thì, cứ chờ em nó ra đĩa đầu tiên xem thế nào, giờ mà cứ phán cho nhiều vào kẻo sau này lại mở miệng hơi khó.
1. Đấy là đẳng cấp của lỗ tai người Việt, hay là do VN nhân tài đông như quân nguyên... 2. Bác thích ăn chồi nhú hay ăn măng già... 3. Sướng nhất là ...tự sướng...em mượn lời anh Lê Minh Sơn - 1 nhạc công xuất sắc...
Em thấy mấy "cha" Đỗ Bảo, Quốc Trung, Hoài Sa, Đức Trí...được ca dữ lắm mà. Toàn tu nghiệp ở trường Chai-cốp-sờ-ki bên Nga không. Toàn là những phù thủy âm thanh, rồi ông trùm nhạc Việt. Vậy sao lại tệ thế nhỉ ?
Sao các bác lại so sánh UL với Yao Si Ting & TongLi nhỉ... Một bên là ca sỹ đã thành danh ra biết bao nhiêu Album được người nghe khắp nơi đón nhận , còn UL chửa có ra Album mà