[quote="aoanhcuocdoi] Trong Cà phê ... mưa cùa nhạc sĩ Dương Thụ, bài đối thoại giữa NS Nguyễn Cường và NS Dương Thụ cũng có đoạn này. Đại ý là bác DT hỏi bác NC: Theo ông, ai có thể được gọi là người đàn bà hát? Bác NC trả lời rằng chỉ có bà Hà Thị Cầu mà thôi. Bác DT hỏi, thế Lam Linh Nhung thì sao? Bác NC đáp rằng Lam Linh Nhung cũng đã là 1 cái gì đó nhưng chưa thể! Thế thôi! @phonoaudio: theo tôi, bạn Linh kỹ thuật chưa có gì sao siêu để mà lạm dụng, bạn Lam thì quá lố và quá date rồi, bạn Nhung thì giả tạo và vô hồn (ngôn ngữ vỉa hè gọi là làm hàng), bạn này đã ở cảnh giới cao siêu của món lừa khán thính giả.[/quote] @aoanhcuocdoi: theo em bạn Linh đáng thương ở chỗ kỹ thuật quá phô nhưng lại thích núp bóng kỹ thuật - cái này đáng thương lắm, Lam thì cá tính mạnh và ít có tự trọng nghề nghiệp, bạn Nhung thì mang đời thường vào nhạc, còn tí hương nào đâu... Bạn UL thì hát thật quá đâm ...người ta khó chịu
Đọc bài các bác trong này em mới thấy nền âm nhạc VN nó thê thảm làm sao. Giờ thì em đã hiểu vì sao Thanh Tuyền Tuấn Vũ Giao Linh dù hết đát từ lâu nhưng vẫn được nhiều bác nhiệt tình đón nhận, đi xem lai sô vỗ tay rần rần đã cái lỗ nhĩ :lol:
trong ba cô thì em ấn tượng rất không tốt về giọng hát của cô hồng nhung. Phải nói là cô thuộc tuýp người lười trong tìm tòi sáng tạo, cũng như dành tình hết tình cảm vào trong các ca khúc, cô dùng kinh nghiệm để hát,kỹ thuật để đưa đẩy bài hát, chứ chẳng có tý hồn nào trong cách trình bày của cô cả. cái sự khéo léo ngoài đời nó cũng fản ảnh đầy đủ trong giọng hát của cô. Mỹ Linh thì nổ quá trời, fản ảnh trình độ văn hóa, cái cổ càng to thì thành tích khác bị teo lại Nói chung sự chê bôi chẳng qua là đố kỵ thôi, Văn hóa của nghệ sỹ nói chung cũng mức dưới sàn chắc do luyện giọng mà quên luyện chữ được cái này ắt fải mất cái khác :mrgreen:
Em thì không mua CD UyenLinh. Nhưng nếu cho em góp vốn ra Album UL ngay thời điểm này, thì em xin bán dàn máy yêu quí liền. Bác nào muốn nhào dô kiếm ăn, ghi danh nhé :lol:
Ôi các bạn Lam Linh Nhung cả bạn Dương quái nữa lẽ ra phải đi nghe hòa nhạc Toyota Classic năm 2010 vừa rồi để biết kỹ thuật luyện thanh của đồng chí ca sỹ opera người Ý thế nào nhỉ (mặc dù chất giọng không phải cực độc kiểu Pava, Domi, Carecas); chỉ cần nghe để sau này hát đừng khoe giọng phô như bạn Linh hôm trấn áp em Uyên Linh và em ĐMN thôi! HETE
Theo em được biết thì hồi còn cặp đôi biểu diễn với chị Lam thì em Sơn này bản năng mỗi tuần cũng lóe sáng được vài phát! Nhưng đúng là hai năm thì kiệt sức thật! Thấy anh em ta nhiều người cũng nặng lời với những người có danh, nhưng đúng là những người có danh mà không nâng đỡ động viên lớp trẻ tài năng thì cũng chỉ tự xếp họ thuộc hàng tầm thường như ... tôi! HETE
http://tintuconline.com.vn/vn/nguoinoit ... index.html Ngứa mồm rồi lại thanh minh thanh nga. Nói dài, nói dai, nói dại. Code: Tôi nghĩ rằng, ngay cả với những việc thấp nhất như làm nail, thợ xây… đều phải học hết. Coi thường những con người ntn.
baohun00 wrote: Em rất thích đánh giá này của Lê Minh Sơn : “ Dưới góc độ nhà sản xuất tôi không làm việc với những ca sĩ không biết nốt nhạc, không học nhạc. Bởi bản năng có thể lóe lên nhưng chỉ hai năm sau thôi là hết. Không hiểu họ sẽ lóe sáng được bao lần?! ”. Đúng quá còn gì nữa... _____ Bác ca sỹ Khánh Ly tự nhận 1 nốt nhạc bẻ làm đôi còn chưa có, nhưng bác ấy cũng loe, lóe được mấy thập kỷ, còn nhà sản xuất Lê minh Sơn này là ai nhể :wink:
Jimmi Nguyễn "dìm hàng" Vietnam Idol? http://tintuconline.com.vn/vn/nguoinoit ... index.html "BTC Vietnam Idol chê chức danh Hội thẩm viên hội quốc gia âm nhạc và ghi âm Hoa Kỳ của tôi, chê luôn sự kiện tôi được vào danh sách tranh giải Grammy nên họ không mời tôi làm giám khảo. Biết đâu sau này có cuộc thi hát chèo, hát bội, hát cải lương họ mới mời tôi cũng nên", Jimmi Nguyễn "tố". Chém mọi lúc mọi nơi đây!
Sáng đến giờ nghe cô bé UL hát bài này mấy lần mà vẫn cảm thấy rất xúc cảm! UL tranh thủ ra CD để AE nghe trên dàn Hí èn chứ cứ bắt nghe qua loa vi tính thế này thì bực thật :wink: :lol:
Celine Dion hát khỏe, tiếng cao vút (trép hay , nhưng có nhiều bài "hét" hơi nhiều, tiếng không truyền cảm. Giọng nữ cao em thích nhiều ca sĩ khác như Sissel, Fumanti ... hát vừa cao, khỏe lại rất có hồn. Em biết nhiều người là fan của Celine, nhưng tai mỗi người thưởng thức âm nhạc khác nhau, đây chỉ là ý kiến của cá nhân em. Tiếng UL trung trầm rất tốt, bài Tell him hát có hồn hơn Celine
Nếu mà nghe Celine Dion thì nên dùng bóng 845 để nâng trung trầm lên, trép 845 hơn thiếu nên lại càng hợp với giọng cao của Celine :mrgreen: Với UL thì có vẻ giọng rất cân bằng nên nghe qua bóng đèn nào cũng hợp cả, cá nhân Em thấy nghe qua loa Vi tính củ chuối cũng vẫn hay như thường, giọng UL chấp luôn cả đèn vì đã có sẵn chất Tube ở trong roài :lol:
Để phê hơn nữa em sẽ gắn thêm bóng e188cc telefunken để tăng cường giải cao cho UL, châm thêm sự lung linh quyến rũ cho các dải, làm trung trầm mịn và mượt mà hơn, chắc sẽ còn tuyệt hơn nữa
Re: Em nghe cô bé này hát phê quá Hehehe . . . không những các Anh mà còn các Chị nữa cũng chém kinh lém :wink: :mrgreen: :lol:
Uyên Linh chỉ còn đợi các bác tặng và treo hình trong phòng nhạc để ngắm hoặc như em ... để thờ.... và rất có thể em dùng giọng Uyên Linh để test loa quá, vì nhiều người đã nghe UL hát quen giọng rồi, loa mà làm giọng UL méo là đi tong thôi ! :lol:
lần đầu tiên em biết đến gọng hát này là vô tình xem cô hát trong buổi chiếu lại Đêm thi Idol cuối cùng... híc, 1 giọng ca hay trong thời gian gần đây. càng quý hơn khi biết cô là người không có học gì về âm nhạc, thanh nhạc trước kia. hôm nay, lại lần đầu tiên nữa em lò mò vào topic này..... và rồi nghe cô hát.... qua loa laptop. hay quá các bác ạ. " lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi ....." cám ơn em, UL
Em thấy báo đài ca ngợi kinh quá, các bác lại bốc lên tận mây,tự nhiên thấy cái tôi trong mình trỗi dậy, đâm ra chưa nghe nhưng lại có ác cảm với em UL này :| Mà tính em lại ko thể tiểu nhân như thế được, nên em tìm nghe thử xem UL hát ra sao ta 8) Sau khi nghe chỉ để bới lông tìm vết, cố tìm ra cái dở cái xấu của em, cuối cùng em lại thành ra mê tiếng hát của UL mất rồi :shock: Rất hay, hát rất có hồn, hát như chỉ cần được hát, xuất phát từ tình yêu ca hát chứ ko cần tô vẽ thể hiện hay để chạy theo danh vọng, chính điều này làm nên tình cảm mà người nghe cảm nhận được. Mong UL giữ được sự trong sáng trong tiếng hát như vậy, tiếng hát xuất phát từ trái tim, từ tình yêu ca hát, chứ không phải vì tiền hay vì sự nổi tiếng. Chính điều này tạo nên thành công của UL. Sự thực thì âm nhạc nó thuộc về khái niệm cảm xúc, tình cảm của con người. Mà cảm xúc và khoa học là hai phạm trù khác nhau, nên chẳng ai cân đo định nghĩa được cảm xúc cả, cùng một câu văn tả cảnh, nhưng người khác nhau tưởng tượng khác nhau. Vậy nên cái chuẩn xác khoa học hiện đại như robot lại chẳng có cái hồn của con người. Em UL có chất giọng tốt sẵn rồi, em hát bằng bản năng nên lại càng thấm đẫm tình cảm hơn, nhiều người có học giời, trường này lớp nọ nhưng cục đất mãi là cục đất, còn kim cương tuy chưa mài giũa vẫn mãi mãi là kim cương. Khán giả nghe nhạc chỉ cần người ca sĩ hát mà như đưa họ quay lại thời gian, nhớ lại những khoảng thời gian cũ, chứ họ có cần biết nốt thấp nốt cao làm gì cho mệt não, thế nên tuy nghe bằng vi tính mà vẫn thấy phê. Người nhạc sĩ lại cần ca sĩ chuyển tải hết được cung bậc cảm xúc của họ khi sáng tác ra tác phẩm, UL làm điều này tốt. Em ko nghe nhạc trẻ VN, nhưng em UL hát thì công nhận nhạc trẻ VN, như bài chỉ là giấc mơ, vẫn có nhiều cái hay cái sâu lắng cái hồn của người viết nhạc mà các ca sĩ trước ko thể chuyển tải được cái hồn của bài hát. Hát mấy bài về tình yêu thủy chung, mong chờ người yêu, etc, mà bọn ca sĩ bây giờ toàn xướng ca vô loài, sống như bầy thú lấy lộ mông lộ ngực chửa hoang ra để PR thì làm sao có thể hát ra cái hồn của bài nhạc được. Các bác yêu thích UL thì cũng không nên thái quá, làm mấy bác fan của em "big toe" "hoảng chưa" hồ ngọc hà nóng trong người :mrgreen:
Các cụ "chém" hơi quá tay rùi. Từ bữa coi truyền hình trực tiếp top 2 VN Idol tới giờ ngày nào mà em chả coi lại trên youtube 2 lần. 1 vào buổi sáng, trước khi đi làm và 1 vào buổi tối trước khi đi ngủ. Coi đúng 5 bài, 6 lần theo thứ tự: 1. Chỉ là giấc mơ. 2. Đường cong. 3. Sao chẳng về với em. 4. Take me to the river. 5. Cảm ơn tình yêu. 6. Chỉ là giấc mơ. Em thấy cô bé UL này hát quá . . . . bình thường chỉ được mỗi cái là lần nào nghe cũng nổi da gà, sởn tóc gáy. Thế thôi!!!