Các bác ơi chém gió vừa thôi. Tôi thấy UL hát hay hơn MH về nhạc tây thôi, nhưng chúng ta đã được so sánh giọng tây giữa Mỹ Linh và Uyên Linh đúng là "Tắt điện.com" , thì sự lựa chọn của tôi khi mua CD ấy để trên kệ sẽ là : 1- CD của chính các ca sỹ nổi tiếng của các ca khúc đó 2- Nếu là người VN hát thì sẽ là Mỹ Linh. Như bác nào nói một câu rất giá trị. Thi là một chuyện, còn để cho mọi người để CD lên kệ lại là chuyện khác.
1- Bác căn cứ trên điều gì để phát biểu như trên ạ ? cho em hỏi luôn : trong số các ca sĩ ở trong nước hiện nay có ai hiền và ít scandal hơn Mỹ Linh không ạ ? 2- Hỏi khí không phải, bác đã bao giờ thực sự nghe Mỹ Linh hát live chưa ạ ? Nếu khó trả lời thì phiền bác edit lại nha, hết mùa mưa rồi ạ, nước còn ít lắm.
Các bác nào chưa nghe Hồng Nhung hay Mỹ Linh hát live tại phòng trà thì nên đi nghe thử cho biết, cả 20 năm ca hát và kinh nghiệm ca hát của họ không thể đem so sánh một cách khập khiểng với UL, .... ngay cả nhiều bác còn so sánh với celine Dion. Đừng thái quá các bác. Các bác nghe thử Chỉ là giấc mơ của Ngọc Anh, bài này thu live tại phòng thu, N A xử lý câu chữ tự nhiên, thả chử hay giai điệu rất đẹp không sượng như UL, kỹ thuật hơn Uyên Linh rất nhiều, hát rất sâu chứ không phải kiểu tình yêu tuổi trẻ sôi nổi rực lửa nằm bên ngoài, giọng Ngọc anh là Alto không cao như UL nhưng cách xử lý rất khôn khéo. http://www.youtube.com/watch?v=GTR6gNUerxQ Còn đây cũng là 1 diva nào ai biết tới : http://www.youtube.com/watch?v=auYCXBzep9o
Re: Em nghe cô bé này hát phê quá Mời các bác nghe và so sánh nhé: - Bài "Chỉ là giấc mơ" của Thanh Lam hát: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chi ... B8W9Z.html - Ngoc Anh: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chi ... 986A9.html - còn của UL hát: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chi ... FB6UC.html - Take me to the river cua UL: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tak ... FE9E7.html - còn của Al Green: http://hcm.nhac.vui.vn/take-me-to-the-r ... l#nghenhac - và cả Eva Cassidy nữa: http://nhac.zing.vn/nhac/bai-hat/nghe-n ... OCB88.html - Bài Tell him do Celine Dion hát: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tel ... A800D.html - và của UL: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tel ... 00O8F.html Tất cả những bài UL hát cover lại em đều thấy hay, cảm xúc hơn bài nguyên bản, cho dù tiếng Anh hay tiếng Việt, em chịu!
Em toàn nghe nhạc của bọn khoai tây ít nghe nhạc Việt Nam nhưng những lời lẽ của bác hình như không khách quan . Hay cảm thụ âm nhạc của bác có vấn đề? Giọng hát Hồng Nhung, Mỹ Linh đã được đánh giá và cảm thụ không chỉ một hai tuần như VNIdol mà cả một quá trình hàng chục năm làm nghệ thuật được thính giả và các ca sĩ, nhạc sĩ có tên tuổi thừa nhận. Hay bác cho rằng cảm nhận đánh giá của họ dưới tầm của bác
Em đồng ý với bác Via: Không chỉ 1 lần mà khá nhiều lần coi Mỹ Linh hát live, Mỹ Linh rất ít khi hát nhép. Mỗi lần cô ấy hát là da gà, da cóc, da gì mà chả nổi hết... Riêng Mỹ Linh cất giọng hát live (theo em), Quang Dũng, Mỹ Tâm, Lam Trường, Đức Tuấn và nhiều ca sỹ khác... tránh ra xa hết và tắt đài đi chứ huống hồ gì bạn UL thi trượt mấy năm rồi năm nay tự dưng cảm xúc chiếm trọn trái tim nhiều người thế. Khi cảm xúc dâng cao con người tự dưng được thăng hoa nhưng đọng lại cái gì về lâu về dài thì hy vọng UL sẽ làm đúng và kô phụ lòng mọi người. So sánh UL với Mỹ Linh hay Celine Dion thì em hết chỗ nói rồi. :lol: Em nói quá thì các bác thông cảm cho. Đây là cảm nhận cá nhân em.
1. "Cả nhà ta cùng nổi".... 2. Cứ phải nghe Live thì mới được đánh giá ạ? Bác đã nghe norah jones hát live chưa ạ? nếu chưa nghe live liệu người ta có được quyền đánh giá cô ta hát hay o ạ? o Phiền? bác so sánh giùm bài hát cô song ca cùng UL đêm gala giùm e. e sợ bị chém đứt đôi người lắm
Giọng ca hay trước hết do thiên phú, như Susan Boyle là 1 ví dụ. Kinh nghiệm và học thanh nhạc (kỹ thuật) chỉ giúp thêm hay hơn chứ không thể biến chim sẻ thành họa mi. Không phủ nhận các diva VN của chúng ta kỹ thuật hát tốt hơn UL nhưng em chưa bao giờ thấy ai hát mà mang lại nhiều cảm xúc như UL. UL là 1 viên kim cương trong làng nhạc VN, chỉ cần mài giũa trau giồi thêm kỹ thuật sẽ trở thành niềm tự hào của VN trong làng nhạc thế giới.
nghe Ul hát tiếng anh , em thấy không chê được theo em cô ấy chỉ cần cover lại các bài hát nổi tiếng kiểu như susan wong làm là tốt lắm rồi khi đó đỡ phải đi mua đĩa xịn đắt nòi làm gì, mà cảm giác nghe nhạc ngoại do người mình hát sẽ có cảm giác thú vị lắm
trong ba cô thì em ấn tượng rất không tốt về giọng hát của cô hồng nhung. Phải nói là cô thuộc tuýp người lười trong tìm tòi sáng tạo, cũng như dành tình hết tình cảm vào trong các ca khúc, cô dùng kinh nghiệm để hát,kỹ thuật để đưa đẩy bài hát, chứ chẳng có tý hồn nào trong cách trình bày của cô cả. cái sự khéo léo ngoài đời nó cũng fản ảnh đầy đủ trong giọng hát của cô. Mỹ Linh thì nổ quá trời, fản ảnh trình độ văn hóa, cái cổ càng to thì thành tích khác bị teo lại Nói chung sự chê bôi chẳng qua là đố kỵ thôi, Văn hóa của nghệ sỹ nói chung cũng mức dưới sàn chắc do luyện giọng mà quên luyện chữ được cái này ắt fải mất cái khác [/quote] Em toàn nghe nhạc của bọn khoai tây ít nghe nhạc Việt Nam nhưng những lời lẽ của bác hình như không khách quan. Hay cảm thụ âm nhạc của bác có vấn đề? Giọng hát Hồng Nhung, Mỹ Linh đã được đánh giá và cảm thụ không chỉ một hai tuần như VNIdol mà cả một quá trình hàng chục năm làm nghệ thuật được thính giả và các ca sĩ, nhạc sĩ có tên tuổi thừa nhận. Hay bác cho rằng cảm nhận đánh giá của họ dưới tầm của bác [/quote] hy vọng cụ cảm = cái tai của cụ. nếu không em cũng kinh cái tai của cụ quá :mrgreen: em khâm phục toàn phần.
Em thích cái cô giải nhì hơn,vừa teen vừa xinh hơn em UL này.UL đi thi chán chê rồi thì còn gọi gì là làm chủ sân khấu hay bản lĩnh này nọ.Là con mọt rồi. Như Mỹ Linh em cũng ko thích,ca sỹ mà khôn khéo,vun vén quá ,lúc nào cũng tròn trịa mỹ mãn.Em thích nó hơi gồ ghề chút,như Thanh Lam,Ngọc Anh,thậm chí Hồng Nhung hay cố cs ngọc Tân.. Giới trẻ nói riêng và các bác máu nhạc nhẽo nói chung giờ có lẽ đang thiếu thần tượng,khổ thế-nhân tài đã hiếm,nhân tài được nâng đỡ mà phát triển càng hiếm,rồi đa đề cây cao bóng cả cứ xòe tán ra mãi làm cớm nắng nhiều mầm non.
Re: Em nghe cô bé này hát phê quá Nghe xong em có vài cảm nhận cá nhân thế này: UL chưa sánh được với Thanh Lam, Ngọc Anh. (C.Dion hay E. Cassidy thì ở một đẳng cấp khác rồi, đưa các chị vào đây ngại cho các chị quá). Nghe đi nghe lại "Chỉ là giấc mơ", Thanh Lam thể hiện bài này thực sự rất giàu cảm xúc. UL còn phải phấn đấu nhiều nhiều lắm!
hy vọng cụ cảm = cái tai của cụ. nếu không em cũng kinh cái tai của cụ quá :mrgreen: em khâm phục toàn phần.[/quote] Dĩ nhiên em nghe bằng tai em và cảm nhận cho riêng em chẳng cần bác phải khen nhưng đánh giá cái gì cũng phải căn cứ vào bản chất của nó chứ không thể theo cảm tính chủ quan được cái này bọn trẻ con nói ra nó cười chết. Em chưa được nghe UL hát mà chỉ nghe qua TV nên em không có ý kiến và cũng chẳng dám nhận xét gì cả. Mỗi người mỗi gu, mỗi cảm nhận không ai giống nhau nên nói gì thì cũng phải khách quan đó là văn hoá ứng xử
Re: Em nghe cô bé này hát phê quá Bài CLGM , TL hát chưa đến nửa bài là em không còn muốn nghe tiếp (nhưng phải ráng nghe hết để cho biết), còn UL thì hát mà em cứ mong bài đừng hết Phải nói bài này nếu không có UL hát thì em chẳng muốn nghe lại lần 2. Mọi người có cảm nhận khác nhau, ngừoi thì thích giọng trong trẻo kỹ thuật, người thích mộc mạc có hồn, nồng nàn, quyến rũ vv. Thế thôi.
thế mạnh của UL là cách hát , hay là cách xử lý bài hát để thể hiện cái hồn, cung bậc cảm xúc của bài hát 1 cách chọn vẹn nhất , lúc buồn thì rất buồn , da diết , lúc sôi động thì rực lửa , sôi sục thứ nhì mới là chất giọng những ca sỹ khác có thể chất giọng tốt hơn nhưng cách thể hiện cung bậc cảm xúc thì ko bằng , đó chính là lý do tai sao người ta nói rằng UL có giọng hát " chạm vào trái tim " mời các bác thưởng thức" trả nợ tình xa " :http://www.youtube.com/watch?v=Fn2NfytGkVs&feature=watch_response
Chính Mỹ Linh không dưới một lần tự nhận bản thân mình ăn nói chợ búa vì nhà cô ta ngày xưa không phải là gia đình cơ bản mà làm nghề bán thịt lợn. Bác có thể tìm hiểu thông tin trên mạng ạ.
Bác nói chính xác Em nghe qua TV nên chỉ có thể nói là em nó hát rất biểu cảm còn hay hay không em không có ý kiến
Xin lỗi cho em hỏi, vậy phải nghe qua bộ dàn bao xiền bác mới phân biệt được giọng hát hay hoặc không hay ạ :mrgreen: Em nhớ hồi xưa bao cấp, có cái cát xét đểu ở quán cà phê hát mấy bài của Ngọc Lan, mà các bác nghệ sĩ, nhạc sĩ (em ko tiện nói tên) ngồi nghe rồi phân tích đầy đủ để thấy được cái hay của giọng hát này.
Bác cho phép em tò mò người nghệ sĩ ấy phân tích giọng Ngọc Lan thế nào ạ? Vì thường thường em thấy ca nghệ sĩ "đại lục" toàn chê hải ngoại chứ chưa thấy khen bao giờ ? Cám ơn bác.
Bác nói chính xác Em nghe qua TV nên chỉ có thể nói là em nó hát rất biểu cảm còn hay hay không em không có ý kiến[/quote] Xin lỗi cho em hỏi, vậy phải nghe qua bộ dàn bao xiền bác mới phân biệt được giọng hát hay hoặc không hay ạ :mrgreen: Em nhớ hồi xưa bao cấp, có cái cát xét đểu ở quán cà phê hát mấy bài của Ngọc Lan, mà các bác nghệ sĩ, nhạc sĩ (em ko tiện nói tên) ngồi nghe rồi phân tích đầy đủ để thấy được cái hay của giọng hát này.[/quote] Nếu bác nghe qua loa truyền thanh mà đánh giá được người ca sĩ hay dở thế nào thì có lẽ cả cái diễn đàn này người ta sẽ kéo đến nhà bác xin chữ ký cả rồi . Trước ở trước cửa nhà em có đội xe ôm, có tay xế chuyên nghiệp suốt ngày nghêu ngao hát rồi cũng phân tích này nọ cho cũng mấy ông xe ôm với nhau rồi khen hay nên những dạng như thế ở vỉa hè em miễn bàn
Chính Mỹ Linh không dưới một lần tự nhận bản thân mình ăn nói chợ búa vì nhà cô ta ngày xưa không phải là gia đình cơ bản mà làm nghề bán thịt lợn. Bác có thể tìm hiểu thông tin trên mạng ạ.[/quote] Có cần thiết phải bới lông tìm vết vậy không? Gia đình họ bán thịt lợn mà sinh ra đứa con biết cảm thụ còn hơn là gia đình gia giáo mà đẻ ra đứa con chỉ biết rú rít. Nhiều người đeo kính trắng vỗ ngực mình là này nọ căn bản. Ăn nói hoa mỹ mà tâm hồn mục ruỗng bốc mùi