Báo cáo các bác, hôm nay em nhận được lệnh của 1 bác cao thủ về audio tại Hà Nôi đi khiêng chú CD Helios S1 về cho bác ý. Sau khi nghe ngóng được 3h đồng hồ, em xin phép rì viu tý chút, cũng mong bác nào biết rõ hơn về dòng này thì bổ sung cho hoàn thiện: Nhãn hiệu: Helios Model: S1 Xuất xứ: Phú Lãng Sa Đồ ghép: - CDP: Helios S1 - Loa: JBL L200 - Amp: B&O7700 - Dây loa: VDH Magnum - Dây interconnect: Straightwire - CD thử: Dungaudio 3+8; London string Sound; Jeen Lodwick All my loving Cảm nhận đầu tiên của em là chú CD có thiết kế rất chắc chắn, nặng hơn so với hình dánh hơi mảnh dẻ của mình do tấm đậy được dập từ 1 tấm kim loại liền khối. Đầu được thiết kế rất đẹp với màu đen bóng piano, hàng nút bấm đơn giản và đèn led xanh. Phía sau chỉ có 1 ngõ analog và 1 ngõ đồng trục coxial đựoc mạ vàng rất cẩn thận. Sau khi nghe thử hết các CD, em nhận thấy Helios cho chất âm rất dày dặn, đều đặn cả 3 dải. Tuy khá ngọt và ấm nhưng thể hiện được rõ ràng những chi tiết đắt của bản thu (tiếng ho khẽ của nhạc công kèn, tiếng cô ca sỹ lấy hơi..). Bản Memory của CD dungaudio No.3 được Helios thể hiện rất chững chạc với tiếng Guitar dạo đầu dồn dập cùng tiếng Violon quá da diết. Thử sang Vocal, em thấy Lodwick với bản Emerald City quá hay, qua Helios, em thấy giọng ca sỹ "mời mọc" quá, tiếng piano thánh thót và gon gàng hơn trước rất nhiều. Nghe được 1 lúc thì em tò mò quá (nhân khi chủ nhân của CDP này không có mặt ở đây) mới quyết định mở bộ đồ lòng của em nó ra. Cảm nhận đầu tiên có lẽ là hơi thất vọng vì bộ cơ của Phillip nhìn không "hoành tráng như mong đợi". Ngắm nghía 1 lúc, em vẫn băn khoăn với thiết kế có vẻ giản đơn mà sao cho ra chất tiếng quá tốt như vậy. Cuối cùng em phát hiện ra chính xác Helios S1 đã sử dụng DA CS4328, bộ giải mã ETNA lên tới 36 bit. Đây là DA em đã nghe danh nhưng đây là lần đầu được nhìn thấy tận mắt. Nhận xét tổng thể: Chúc mừng bác chủ nhân chú CDP này. Nếu bác có chán thì bán rẻ lại cho em nhé. Em xin mạn phép bác chủ nhân post hình em nó lên. Các bác thông cảm em chụp bằng máy lởm quá.
Bác cáo bác, em cũng bít thế dưng mà ở đây em chỉ có ...Toàn Nguyễn, mà CD này thì hổng có thử được. Hơn nữa tét thì nên xài CD thu âm thật tốt chứ .
Thế bác cao thủ đã lấy chưa bác Taitrau :?: Chiều nay em cũng nghe lệnh 1 cao thủ : chờ Taitrau rì viu xem sao . Cao thủ này không lấy chắc em đăng ký quá . :lol:
Lão ý lệnh cho em đi lấy về mà lị. Dưng mà em vẫn đang nghe ké thêm vài buổi nữa. Hôm nào về HN ta cho em nó đi tắm tý bia hơi bác chủ nhân nhể?
Công nhận là đẹp thật, nhưng mà em đoán 5 triệu mà bác bảo chưa tới giá thì em thấy có vẻ... không hay rồi :lol:
Úi giời ơi!Tưởng đầu CD nào chứ cái đấy chắc ko hay đâu.Thôi gởi vào cho em xài đỡ giùm cho,với lại để em đăng ký tham dự liên hoan Búp Sen Hồng lầnIII bác Tai_trau ơi...........
Tai_trau mà review hả... không tin... không tin Lão này là chúa lẩn thẩn, đi mây về gió, tâm hồn treo ngược bụi tre... cảm tính... cảm tính lắm :mrgreen: Chừng nào nàng Helios ra tới Hà nội hở lão Tai?
:lol: Bác ơi em nó ở lại với em vài ngày đã (như trong chuyện về Chị Thỏ Bông ý). Cuối tháng em mới chỉ đường cho nàng về Hà Nội. Cảm tính thì rõ rồi, em là cứ thấy cái gì đèm đẹp là cuống hết cả lên... :mrgreen:
Cái CDP này trông bong bóng đen đen thế kia nhà có trẻ con là k dùng đc đâu bác ạ, trông thế trẻ con nó lại lấy phấn nó vẽ lên một phát thì còn 2 triệu thui , mà hình như tuổi lão k hợp màu này đâu :lol:
Tôi thì lại k nghĩ vậy. Theo tôi thì CDP lột tả được đúng bản chất của đĩa mới đáng nể hay nói như bác mới là đồ "Gấu".Đọc đĩa tốt ra âm thanh tốt,còn đọc đĩa rởm thì phải thấy được cái rởm,chứ phù phép đĩa rởm thành đĩa hay thì tôi "sợ" lắm ! :lol: