Em khá là thích nhạc Pháp và nhạc Nga nhưng mà thực sự em chưa tìm được nơi bán CD xịn tại HN hay HCM trong khi nhạc Anh, Mỹ, HK, TQ.... thì rất nhiều. Bác nào biết chỉ em với.
Mình cũng thích nhạc Nga có nhiều bài khi nghe thật hay nh7 bài "chiều matxcova , kachiusa" và mình nhớ hoài bài nhạc phim mà mình xem khi còn nhỏ lúc đó một tuần cúp điện đến 3, 4 ngày tuần và xem phim trắng đen dó là bài trong phim " 17 khoảnh khắc mùa xuân" anh em nào biết bài bài hay post lên cho mình nghe với nha xin cảm ơn.
Nhạc Nga rất hay và trữ tình, em cũng rất thích các ca khúc như đôi bờ, cây thùy dương, triệu bông hồng...Hôm nọ em bắn được của cụ Đức hàng bài một CD nhạc Nga, tứ tấu balalaika các nhạc phẩm kinh điển, nghe rất phê vì sử dụng nhạc cụ truyền thống đặc trưng của dân tộc Nga :mrgreen: http://www.amazon.com/Moscow-Balalaika-Quartet-Moskovskaya-balalajka/dp/B0026SKATA
Bác chim xanh cầm nã thủ kinh khủng khiếp thật, bác vợt được rất nhiều hàng ngon :-< Có hồi bác lấy cái đĩa Mary Hopkins - Those Were the Days ở nhà Trần Đức, em phải tìm đi mua ở chỗ khác, nó chém em 35 đô :-<
Híc, ko ngờ vụ đó lại làm bác thiệt hại nhiều như thế, làm em thấy áy náy quá. Công nhận cái CD này của Mary Hopkins quá hay, hiếm có CD vocal nào cuốn hút người nghe bằng những giai điệu đẹp như thế. Các CD Nhật do các hãng tên tuổi phát hành đều rất chất lượng và có giá chát. Em cũng chia sẻ mất mát với bác, vì em cũng đang ở trong tình trạng như thế. Cách đây gần tuần với một sự do dự khó hiểu trong vòng vài phút và mất luôn cái CD Richard Clayderman do hãng Victor (một trong hãng em yêu thích nhất) phát hành, trong đó có những tuyệt phẩm hay nhất của RC mà em đang mong chờ. Em cứ tiếc mãi vì không biết có cơ hội lần thứ hai nào nữa không, cũng ko tìm thấy chỗ nào bán CD này nữa
Cảm giác tiếc nuối của bác rất quen thuộc với mọi người đi sưu tầm. Một khi mình thích cái gì đó rồi mà không có được nó thì rất bứt rứt. Tâm lý con người kỳ quặc một cái là nếu mình bị tuột mất khỏi tay một thứ mình thích thì tự nhiên lại càng cảm thấy yêu nó hơn Tuy nhiên, nhìn một cách tích cực thì cảm giác này cũng hay bác ạ. Nó làm cho việc sưu tầm trở nên khó khăn hơn, và bỗng dưng nhìn lại những gì mình đã có trong tay thấy đó là những món thật đáng giá. Nói không ngoa, nhiều thứ trong những gì bác có, hay em có đều có thể là những chương trình mà người khác mong muốn nhưng vẫn chưa có được. Một bộ sưu tập mà mình cứ muốn cái gì là có luôn đồ đó, bỗng nhiên nó trở nên kém ý nghĩa hơn. Đúng không bác?
Nhạc film 17 khoảnh khắc mùa xuân (17 Moments of Spring) của nhạc sĩ Mikael Tariverdiev trong CD Mgnovenia, hiện em thấy chỉ có CD cũ thôi. Bác có thể nghe thử album này tại địa chỉ sau http://www.allmusic.com/album/release/mgnovenia-mr0002216781
Bác nói chuẩn ghê. Nhiều CD phải mất rất nhiều năm em mới có cơ hội sở hữu nó. Ví dụ như CD Ngàn năm vẫn đợi của Julie, em thu băng cassette trên Hàng Bài từ năm 1991. Mãi đến khoảng năm 2003, 2004 em mới download được mp3 của bác tào lao trên diễn đàn yêu nhạc vàng. Em tìm mãi CD này kể cả CD Trung Quốc cũng ko thấy đâu. Và đến năm 2011, nhờ bác Việt (Khang Audio) giúp đỡ em mới sở hữu được CD này. Em cũng rất ngưỡng mộ bác, bác cho em xin contact, khi nào rảnh em mời bác cafe giao lưu nhé :mrgreen:
Mình mới "vớ" được bộ đĩa đôi nhạc xưa Pháp bác có hứng thú không https://www.amazon.com/Vie-En-Rose-Stars-French/dp/B00006IZLU