Cái này là ông Van Vliet clone lại giống orginal 100%.Linh kiện ông ấy cũng đặt những hãng sx linh kiện cho EMT trước đây làm. Em đã có điều kiện so sánh với cái orginal thì cái clone âm thanh có phần chi tiết và mềm mại hơn. http://www.jpvanvliet.nl/139frame.html Giá thì không rẻ bác ạ. 3000 Euro cả thuế VAT. Em sẽ tìm cách post cái mạch lên đây,nếu không được thì bác cho em xin đc email,em sẽ gửi cho bác.
Bác Lovetube, File nặng quá mỗi ảnh 5 MB nên em không biết cách tải lên đây. Em chuyển qua email cho bác vậy.Bác cho xin đc email.
Bác ơi cây đấy là RF-297 đời đầu tiên, đang được chào trên yahoo auction với giá 400000 yên, chẳng biết hay đến mức nào nhưng nhìn giá em ngất tại chỗ . Cái 139st hôm nọ em thấy trên yahoo, đặt giá khởi điểm 1 yên, giá mua ngay 500000 yên, em vừa quay đi quay lại , chưa kịp khảo giá trên thị trường đã có thằng hớt mất Choáng !
Người Nhật rất chuộng cơ khí của người Đức, nói đúng hơn là sùng bái. Không chỉ riêng EMT, Thorens, Ortofon, ... đa phần đã bị mấy bác Nhật khuân về đây hết rồi. Em kể với các bác một câu chuyện, sau những năm chiến tranh, đất nước Nhật trong thời kỳ phục hưng đã đưa vào hệ thống giáo dục của mình một cấp giáo dục đặc biệt, đấy là sau khi học xong cấp hai , học sinh có thể thi vào một loại trường gọi à Kosen mà không thi vào cấp 3, trường này sẽ đào tạo học sinh trong 5 năm, bằng với đại học, khi tốt nghiệp ra trường sẽ được các công ty của Nhật nhận vào làm ngay. Nội dung trong vòng 5 năm học chỉ là đọc tất cả các sách về cơ khí và chế tạo của Đức, và bắt chước giống hệt như thế. Ngày nay trường KOsen tại Nhật không học theo kiểu đó nữa, nhưng chính nhờ lớp ông cha của họ chịu khó và kiên trì như vậy, nước Nhật mới có ngày nay. Khi Sony đem mẫu radio của mình sang một triển lãm Đức, khi đấy chỉ là một công ty rất nhỏ, đã có một công ty lớn của Đức đặt hàng mua đứt luôn sp đấy, giám đốc của Sony khi ấy đã nói một câu rằng với mẫu sản phẩm này chúng tôi sẽ mua công ty của ông sau 5 năm năm nữa. Không biết câu chuyện cuối cùng như thế nào nhưng có một sự thực Sony cũng như rất nhiều hãng nổi tiếng như Tokyota, Toshiba hay trong audio như Technics, Denon, đều bắt đầu từ những kiến thức học tập, cóp nhặt từ Âu , Mỹ.
Vâng hay thật,người mình phải học tập. AE đang chờ kinh nghiệm chơi Audio của người Nhật do bác tiếp thu và truyền lại đây. Thanks Bác.
Đang có 1 cây RF-297 rao bán trên Ebay đó L.O.K, hôm trước em có thấy 1 cây ở Nhật End khoảng 140.000 Yen gì đó thôi, không có account để mua nên nhìn cho đỡ thèm thôi http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWAX:IT
Cây đó không phải đời đầu bác ạ, nó giống cây bác meli đang dùng ạ. Mà 140k thí em ko mua đâu ạ vì mắc quá phạm vi cho phép bác ạ. Cây đó chỉ 120k thì em miễn cưỡng thôi Cây đời đầu thì công nhận hiếm chứ cây này mỗi tháng có khoảng hai cây dc treo lên mà. À e đang kiếm một cái shell rmg có bác nào thấy ở đâu giá rẻ giật mình thì hú Em một câu nhé
Hic hic... còn em lại ghiền thịt gà mới chết chứ! Nhờ bác lovetube hé lộ cho em một chút là bác ấy thích món bào ngư nấu với gì vậy? Chẹp chẹp...
Ui cha, cái EMT 927 F này em để ý từ lâu lẩu lầu lâu. Mà có thấy ai hé ra đâu.Thuốc độc lắm đấy bác. Cái kim kia thì rất hay,nhưng em nghiền TSD15 mất rồi.
Nếu set hai cần mà cùng loại cần cùng kim thì set làm gì nhỉ ? nhung phải công nhận EMT rất khó set nhiều cần, không giống Micro seiki.
Cái nỳ để bày sưu tập mà bác..nghe thua cơ đời mới nhiều lắm...đắt vì nó ít và được liệt vào hàng huyền thoại chứ không phải vi nó hay mà huyền thoại nào chẳng có thời rồi chết.....nên EMT bi giờ chuyển qua làm đầu CD :mrgreen:
Bác nghiền cái này hả..có cả mới cứng nè bác chẹp chẹp ! cả cái cần 12inch 997 nữa cũng mới cứng :mrgreen:
Báo cáo các bác là sau một thời gian lọ mọ cùng với sự giúp đỡ của bác Meli và một số bác em đã có được một em EMT 930 mang khoe cùng các bác. Hình của em nó đây ạ
Chúc mừng bác nhé, bác có cái cabinet gấu quá, cái này chắc sau này không chơi turntable dùng làm cái kệ để máy khâu thì hết sảy . Mà các bác ở Đức sướng thiệt, em cũng nhiều lần vào eBay Đức coi có gì không toàn bật ra vì nhìn chữ loằng ngoằng không hiểu gì à :mrgreen: Có lần em chơi liều lao vào mua một món sau tí chết vì thằng đấy không cho thanh toán bằng paypal, nó chỉ nhận qua chuyển khoản May có ông bạn bên Đức gửi hộ tiền không thì chết. Đúng là không biết cái chữ nó khổ thế đấy bác ạ.
Plinth làm vuông vức chút nữa em nghĩ hợp với 930 hơn. theo em bác không nên xài cái phono 153 hiện có, Alex Eymann và 155 thì ok hơn chút nhưng 3 em thấy đều không hay, nếu đã là mâm EMT bác cố gắng lùng 139 ( phải mod nguồn 930) hoặc Neumann hoặc ít ra cũng Telefunken V87 hoặc klangfilm KV024 hoặc 004, trên những phono này có sẵn stepup rất hay và phù hợp với TSD15. Chỉ như vậy mới nghe được đúng thứ âm thanh vintage của Đức. Thân
Em ở VN bác ạ. Vụ thanh toán này của em nó cũng có đồng ý cho thanh toán bằng paypal đâu, nhưng được sự yểm trợ nhiệt tình của bác Meli em cũng liều chuyển tiền qua bank thẳng cho nó luôn. Cái kệ của em nếu không dùng đến em định để làm giá để bếp điện bác ạ :lol: Quê em nhiều lâm tặc nên gỗ hơi nhiều ạ