Gấu Nga ngủ đông luôn rồi!Phối hợp nhỏ nhưng thiếu chính xác thế thì chỉ còn nước xút xa cầu may thôi!Lốp với chả cốp.....
Tình hình là Hy Lạp ru gấu Nga ngủ say quá. Không kém gì anh em ta ru gấu nhà ngồi đây chat chit như vầy :roll: Hy Lạp đá khó chịu thật, dội cột dọc run bần bật ...
Em có trận Czech lại thắng 1-0, làm cho em đỡ ... mất tiền. Nga đá quá bế tắc. các cầu thủ dứt điểm từ xa thì toàn lên trời, còn tổ chức tấn công thì lần nào cũng khiến em có cảm tưởng như Nga chờ cho Hy Lạp về dàn thế trận sẵn sàng rồi mới tổ chức tấn công. Hiệp 1 đá là thế, vậy mà hiệp 2 như gà mắc tóc.
Một bất ngờ nữa ở Euro này Hy Lạp đã tạo lên bất ngờ lớn khi loại Nga điều ít ai nghĩ tới trước trận Nga đã bị Hy lạp bắt bài Lối chơi nghèo làn bế tắc Tất cả những bài tấn công sắc sảo đã thể hiện trước Czech điều đó đã ko thấy ở trận này Xin chúc mừng Hy lạp và Czech họ đã vào vòng 2 rất xứng đáng
Tối nay có hai cặp Đức - Đan Mạch và Bồ - Hà Lan. Khả năng Đức thắng Đan Mạch là rất cao, nhưng cặp Bồ - Hà Lan thì khó đoán. Đức chơi nhẹ nhàng có thắng được Đan Mạch 2 quả không các bác? Bồ - Hà Lan thì cứ đội nào được chấp thì lấy, các bác nhỉ Các bác dự đoán tỷ số đi để em dễ bắt kèo
Em cũng nghĩ thế, nhưng nếu hòa được thua em lấy Hà Lan, Hà Lan chấp em mới khó nghĩ. :mrgreen: Năm nay Hà Lan đá thiếu kết dinh và tinh thần đồng đội, Bồ đá chả ra gì cũng chỉ là một tập hợp những ngôi sao ô hợp thôi.
Bác này rạo ni cũng thức khuya thế nhỉ? sao những trận ac milan đá đêm chẳng thấy vào 4rum nhà chém nhỉ? khó hiểu
Kèo em đang lấy là 1) Đức chấp Đan Mạch nửa quả, em lấy Đan Mạch 2) Bồ chấp Hà Lan nửa quả, em lấy Hà Lan. Nhìn vào 2 kèo này, các bác sẽ bảo em hớ quả 1. Nhưng vụ này phải du di đó các bác. Không lấy thế nó nhất định không cho em lấy cặp số 2 kia Chỉ mong Đức giành 1 kết quả hòa vừa để giữ quân, vừa giữ miếng, lại đỡ khổ cho em . Hà Lan cũng đang áp lực giành vị trí thứ hai, nên chắc sẽ cố gắng. Còn trận Hà Lan và Bồ thì chấp vậy em khá yên tâm. tại đồng chí cá với em thích Ronaldo quá nên em ép thêm nửa quả nó vẫn lấy Ronaldo
Dear Bác, Không chấp nhận kèo Đức chấp nửa mà em đi cửa dưới, thì nó cũng không chấp thuận kèo Bồ chấp Hà Lan nửa quả đâu bác. Nhưng bóng đá thì luôn bất ngờ, không ai chắc được điều gì. Hôm qua là ví dụ, em lấy Nga chấp Hy Lạp nửa quả. Đủ chắc chưa bác? nhưng kết quả thì không ai mà ngờ. Hôm qua nếu trận Nga - Hy Lạp mà hòa được thua bỏ 2 ăn 1, em tin 99% các bác bỏ cửa Nga ngay. Giờ là lúc ăn chay để mong may mắn bác ơi
Hehe bác hay quá,lụm đâu ra cái kèo Bồ chấp Hà Lan nửa quả,cho em theo với :lol:[/quote] Dear Bác, Không chấp nhận kèo Đức chấp nửa mà em đi cửa dưới, thì nó cũng không chấp thuận kèo Bồ chấp Hà Lan nửa quả đâu bác. Nhưng bóng đá thì luôn bất ngờ, không ai chắc được điều gì. Hôm qua là ví dụ, em lấy Nga chấp Hy Lạp nửa quả. Đủ chắc chưa bác? nhưng kết quả thì không ai mà ngờ. Hôm qua nếu trận Nga - Hy Lạp mà hòa được thua bỏ 2 ăn 1, em tin 99% các bác bỏ cửa Nga ngay. Giờ là lúc ăn chay để mong may mắn bác ơi [/quote] Hihi!!khổ nỗi hôm qua em lại chọn Hy Lap,nhưng lại thua kèo BaLan
Căng như dây đàn, mỗi đội có một bàn thắng, cả bốn đội đều đang có kết quả hòa. Hi vọng kết quả như thế này duy trì đến hết trận
Cris Ron và Nani đá rất hay. Schneider và Robben cũng như Huntelaar phải bùi ngùi vì chưa bao giờ được khoác áo MU. Đó cũng là lý do em cổ vũ cho những đội có các cầu thủ khoác áo MU.
Nani không nổi bật bác ơi. Ronaldo ngoại trừ bàn thắng, chứ cũng không có gì nổi bật nếu không muốn nói là sút rất kém chính xác.
Vâng, các bác cứ nói và Nan và Ron đã "thay lời muốn nói". Tất cả cũng là những đường bóng đôi cánh thiên thần học được từ Sir.