Roon đêm mai ra sân hả bác Mike ? Ai bảo bác tuyển Anh không có nét gì....đậm chất Chelsea thế còn gì... Em thích xem tuyển Anh đá kiểu xe bus lắm . Chắc chắn Roon sẽ được bố trí đá ngay phía sau Welbeck bác nhỉ ? Không biết Roon năm nay....đủ lớn chưa :lol:
Nếu tuyển Anh vào bán kết thì nhiều khả năng họ sẽ phải loại Tây Ban Nha ở Tứ Kết Cơ hội đầu bảng C của tuyển Tây Ban Nha là rất lớn trong khi tuyển Anh đang cố gắng chen vào vị trí...nhì bảng D .
Theo bác thì ko có trường hợp Croatia vượt qua được Tây ban nha sao :wink: Chưa có đội nào bảo vệ được chức vô địch Euro trong lịch sử đâu bác Hun nhé.
em đồng quan điểm với bác Mike,các bác thấy Tuyển Anh năm nay lầm lầm lì lì ,thiếu nhiều trụ cột như Lampard,Cahill... nhưng đừng xem thường nhé ,Anh mà vô được tứ kết rồi nếu gặp TBN thì TBN coi chừng đấy..... :mrgreen:
Có vẻ càng ngày, các giải đấu lớn như Euro, WC càng kém thu hút. Ít nhất thì nó cũng không tạo được cảm giác hồi hộp, sôi sục như ngày xưa. E thử liệt kê vài lý do: - Tình trạng "bội thực" bóng đá trong cả năm. Món ăn bóng đá vừa ngon lại vừa nhiều thì dù khoái khẩu đến mấy cũng chán. - Các cầu thủ phải cày cuốc quá nhiều trong cả mùa, đến khi vào giải thì...hết pin! Siêu sao rồi cũng trở thành...tầm thường. - Chiến thuật hiện đại, trình độ cầu thủ không quá chênh lệch, nên ngày càng ít những pha bóng ấn tượng, đáng nhớ, kiểu bàn thắng của Maradona năm 1986 (thế mới thấy ngày nay cậu Messi thiên tài đến thế nào! ) Ngày xưa xem TV đen trắng, cả phố có 1 cái 14in. Không cafe, nửa đêm tập trung ngồi chen chúc nhễ nhại, hồi hộp nghẹt thở, goal mà không dám hét, chỉ dám nhảy cẫng lên, ôm nhau, bịt cả miệng lại (bà vợ ông chủ nằm ngủ gian trong mà thức dậy thì cả lũ bị tống cổ ra ngay!). Bây giờ mỗi phòng 1 TV to vật, điều hòa máy lạnh vừa nằm vừa xem...Sướng đủ đường, mà sao xem vẫn không thấy...sướng như trước! Lan man cafe VNAV tý với các bác cho vui, đêm nay còn xem TBN đá, và thưởng thức Torres ghi bàn tiếp. Nhìn Đức đá thấy ngại quá. Đúng kiểu..xe tăng!
- Quả là bác tinh tường thật, cảm xúc của bác khiến mình hồi tưởng lại năm 1986 xem WC,những gì bác viết lên thì mới thấy : Xem bóng đá bay giờ nhanh quên quá,còn WC 1986 cảm xúc thật khó quên.
Hai bác nói chuẩn quá, chẳng chỉnh được, chỉnh là lệch. Em cũng thấy thế. Ngày xưa WC với EURO nó háo hức, nôn nao chờ đợi. Giờ cũng vẫn xem nhưng sao thấy nhạt toẹt
Năm này thần rùa đã hiển linh một lần cho Chelsea rồi, em không nghĩ lại linh thêm lần nữa cho Tam sư đâu :lol:
Cảm xúc của các bác về trái bóng tròn bây giờ vẫn còn giữ được như vậy là may lắm rồi. em thì tệ hơn nhiều! thời WC ’86 em đang công tác trên Mù CC, không có sóng truyền hình phải nghỉ cả phép năm về nhà để xem, vậy mà EURO năm nay em chưa xem được trận nào trọn vẹn. Buồn thật!
WC năm 86 em thắng cá độ ... 1 bát phở, người phải chung độ là papa Và cũng từ bát phở đó mà em là fan của Gaulois cho đến bây giờ. Xem cái tivi Motorola đen trắng 14" nhưng nhiều cảm xúc. Đến năm 88, em lại "say nắng" thêm Oranje sau bàn thắng kinh điển của Van Basten, và đêm hôm kia em đã đi ngủ sớm sau khi CR7 ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới của M. Stekelenburg Giờ xem cái Plasma 42" mà thấy ... nhàn nhạt, có cảm giác nuốt không trôi. Đêm nay hy vọng những chú gà trống Gô-loa sẽ tiếp bước vào vòng trong...
Giờ thì sân cỏ đẹp hơn, máy quay đẹp hơn, các cầu thủ được trang bị tốt hơn như quần áo thoáng hơn, hút mồ hôi, giày nhẹ hơn v.v và v.v. Chiến lược và chiến thuật được nhắc đến nhan nhản hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hồi ấy đã có khái niệm "xe bus hai tầng" chưa các bác? đã có khái niệm "chạy và sút" chưa ạ? Hồi ấy, người ta đã quan niệm kết quả là tất cả như bây giờ chưa các bác?
Đêm qua bác chén trận Italia rồi nhá Trận Anh vs chủ nhà, em dự hòa 1-1 Trận Pháp vs Ibra, em đoán 0-0
Em đang nghĩ Anh và Pháp đều cửa trên, thắng 1 bàn cách biệt. Các bác nhận xét giúp em với, để em còn bắt độ.
Theo em biết mấy cái khái niệm đấy có lâu rồi. Vấn đề là đặt tên gì thôi. Ví dụ, bác hỏi cụ Gúc từ catenaccio nhé! Em dự đoán Sheva thắng Roon
UK hôm đá với Pháp thủ chán quá, em vừa đặt thêm cửa Anh thắng UK 2-0 mặc dù rất ghét tuyển Anh :lol: Tối nay tuyển Anh lại có sự trở lại của zuni, một cầu thủ thường thường bậc trung nhưng cũng khá nhất đội
Vâng, Anh đá chán ngắt. Em sẽ thức để cổ vũ cho Ukraina, đội có cầu thủ dội bom (trong quá khứ) Sheva sinh năm Rồng, mạng Sa Trung Thổ. Năm nay là năm của anh, anh sẽ tỏa sáng để hủy diệt đội Anh đá kém...