Rooney thuận chân phải mà bác, chân phải sút tốt hơn chân trái, Cái này Ronaldo vượt qua Rooney Đánh ta lông, móc ngược kiểu xe đạp, đánh đầu, tâng bóng vân vân và vân vân, có Ronaldo vượt qua Rooney. Ronaldo là mẫu cầu thủ toàn năng Nhưng cái đó thì có ý nghĩa gì hả bác? Messi chẳng biết sút chân phải, đúng bác ạ. Messi cũng chẳng giỏi đánh đầu, Messi chẳng ta lông, Messi chỉ đi bóng, xuyên phá hàng phòng ngự đối phương và ghi hàng đống bàn thắng, cái đó quan trọng, rất quan trọng bác ạ. Chà, bác nói bác không xem giải đấu nếu không có các cầu thủ MU thi đấu? Vậy ngoài MU ra, bóng đá trên đời này nào có nghĩa lý gì với bác? Barca, Real, Arsenal, Chelsea, Man city, v.v cũng chẳng có gì đáng xem? Clip bác Listen trích dẫn đó bác có thể kiếm hàng đàn trên mạng, nếu chỉ coi vào mỗi cái clip đó và đánh giá Rooney là cầu thủ vĩ đại thì em cũng đến chịu ạ
Chính ra, em nghĩ theo quan điểm của bác Mike, thế giới nên gửi cầu thủ của mình tới sân Old Trafford, không cần những La Masia hay La Castilla làm gì. Bởi chỉ có MU mới là nơi sản sinh ra các cầu thủ vĩ đại của bóng đá thế giới. Alex cũng vậy, ông ấy là HLV số 1 thế giới nên chỉ ông ấy mới đào tạo ra những cầu thủ toàn năng. Thôi, em xin dừng nói về Man United, về Rooney Tối nay Bồ Đào Nha sẽ gặp Czech, Ronaldo, Nani, Pepe, Quaresma, Postiga sẽ đối đầu với Cech, Rosicky. Kết quả dự đoán sẽ như thế nào các bác?
"với những đôi chân do sir đào tạo,chắc chắn sẽ thắng" :lol: hội chứng "sir alex và các cầu thủ dưới tay sir" !!!!!!!! Cá nhân em xin lấy CH CZECH trong 90' nhá,nhà cái ra kèo BỒ chấp CZECH 3\4 anh BJ ạ?
Ý chấp Anh 1/2 trái em chấp nhận thiệt thòi đi đội yếu hơn là Anh anh caocao8x nhé. Đĩa đổi đĩa tương đương tùy anh lựa chọn, tính từ XRCD trở xuống, chương trình do anh lựa. Em Mike.
vâng!em sẽ chơi với anh!anh em giao lưu,và em có 3 cd dưới hình,sẽ chơi với bác và tùy bác chọn 1 và chỉ 1 trong 3 cd trong hình,vì em để giành còn chơi kèo với các bác khác,vì em biết nhà mình nhiều fan của DT ANH VÀ RÔN NI lắm! ko cần biết giá trị của các cd đó là bao nhiêu?anh em giao lưu là chính và chủ yếu xem độ HÊN XUI của ANH VÀ Ý ai hơn! Ý chấp anh 1\2 tría,chơi trong 90' good luck!
- Bác ơi MU không phải là lò đào tạo ra những thiên tài, mà MU chỉ là mảnh đất lành làm tỏa sáng những Elex Cantona, C.Ronaldo hay những Rooney, Nani...Và không thể không kể tới con mắt tinh anh của ngài Sir.Alex. Thầy và trò giỏi kết hợp họ là những thiên tài - Trận tối nay Bồ sẽ hơn Cz một trái.
Tất cả các trận tứ kết, bán kết đều không thể chấp sâu, em đồng ý đi cửa dưới nếu được chấp nửa trái trở lên. Tối nay em nhận Séc và được chấp 1 trái hòa Trừ trường hợp trận Đức - Hy lạp, Đức có khi phải chấp 1 thua nửa hoặc 1 thua cả (tức là chấp 5/4 hoặc 3/2 trái). Riêng Ý đá với Đức lại hay thắng dù Đức mạnh, Ý đá với Pháp hay kém cơ. Ý đá với Anh hay ngang cơ dù Anh yếu. Bóng tròn lạ thật, có khi có yếu tố kỵ dơ
Chơi vơi bác cái đĩa Archie Quartet True Ballads kia nhé. Nếu Anh thua em mất bác 1 cái Eddie Higgins Essential Romance hoặc Romance Higgins, made in Japan by Venus. Done nhé bác Cào Cào Lá Tre Tám Ích sờ.
Bác Mike ra kèo thế này là không FAIR rồi, nhà cái ra bóng Anh chap 1/4 cơ bác, ai lai bắt cửa dưới chấp ngược lại cửa trên thế này? :mrgreen: Ông em máu chiến quá nên chơi trội nhỉ, dám lấy cửa dưới chấp ngược cửa trên 1/2 trái cơ. No vấn đề, anh ủng hộ chú. Công nhận chú xứng đáng là 1 tifosi thứ thiệt. Anh nể đấy. 25/06/2012 01:45 Anh - Ý -0.89 0:1/4 0.92
Cái này ko trách bác mike anh điệp ạ,là do em ra kèo mà anh? :mrgreen: @mike: ok bác nhá! giống như chứng khoán đấy,biết người ta đào ao đổ thính để giử mồi mà vẫn lao xuống đấy thôi! :lol:
Là vì anh thấy bác Mike viết thế này nên nghĩ là bác ấy ra kèo, nhưng dù gì nhận Anh yếu hơn Italia thì cũng hơi khiêm tốn quá bác Mike nhỉ :mrgreen:
cr7 chơi quá xuất sắc, không còn nghi ngờ gì cho cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn,thật nực cười khi một lãnh đạo của barca phát biểu rằng cr7 chỉ là cầu thủ thứ 12 trên thế giới sau 11 cầu thủ của barca, bó tay. nếu bồ vào đén chung kết thì ro sẽ nhận quả bóng vàng năm nay
Mặc dù Séc đã cố gắng nhưng đẳng cấp Bồ vượt trội hơn hẳn, sau khi bị dẫn bàn Séc gần như phó mặc cho số phận vẫn bị Bồ ép cho đến phút cuối cùng. Một trần thắng xứng đáng cho các cầu thủ Bồ Đào Nha.
Ronaldo hôm qua đá sung quá. Không biết bác có bắt cửa dưới không. Em bắt cửa trên, kèo đúng như bác ra, tiếc là không được ăn cả. Không có 2 phát đập cột thì có phải ăn hết không? Petr Cech chơi quá chắc tay.
Hôm qua em đánh cửa dưới 1 hòa,lên huề cả làng nói chung BỒ hôm quá đá rất hay,nhất là hiệp 2,CH CZECH đá hiệp 2 dường như là chịu trận,ko có khả năng kháng cự,tiếc là chỉ có 1 -0 MAY CHO EM QUÁ
Bồ đá hay là vì họ có siêu sao của bóng đá hiện đại, người được hưởng lợi từ giá chuyển nhượng cao nhất thế giới từ MU sang Real nhờ công vun đắp của Sir Alex khi mua về với giá rẻ, và quan trọng hơn anh được mớm bóng thường xuyên từ cầu thủ hưởng lương tuần cao nhất thế giới để có ngày hôm nay. Cám ơn Ronaldo, anh đã làm cho những kẻ chỉ trích phải xem lại. Một mẫu cầu thủ toàn diện và xem có hứng thú. PS: Em được rảnh tối nay vì kô phải xem Đức với Hy Lạp vì em kô thích và mai em cũng khỏi xem Pháp với TBN, trừ khi nếu thức được xem tí Evra. Còn đâu giữ sức xem trận Ý _ Anh để cổ vũ cho sư tử.
"Hội chứng Alex Ferguson và Man United", liệu có nên có thêm khái niệm này không bác Mike? năm 2003, Alex mua Ronaldo 17 tuổi với giá hơn 12 triệu bảng thì cũng không phải là rẻ đâu bác ạ. Từ lần đầu tiên xuất hiện trong đội hình MU, Ronaldo đã thể hiện một phẩm chất chơi bóng rất đặc biệt rồi. Khán giả đều phải dành hàng tràng pháo tay thích thú mỗi khi Ronaldo chạm bóng và đi bóng. Người đầu tiên phát hiện ra tài năng và muốn đưa Ronaldo rời khỏi Sporting là HLV trưởng Gérard Houllier của Liverpool khi Ronaldo ở tuổi 16, nhưng ban lãnh đạo Liverpool từ chối đưa anh về, vì Cristiano còn quá trẻ và cần một thời gian để phát triển thêm kỹ năng của mình. Tuy nhiên, anh đã khiến HLV của Manchester United Sir. Alex Ferguson phải chú ý vào mùa hè năm 2003, khi Sporting đánh bại United 3-1 trong lễ khai trương sân vận động mới của họ Estádio José Alvalade tại Lisboa. Trong trận đấu, anh chơi cực hay và là người đã tạo nên hai cơ hội cho đồng đội lập công. Những cầu thủ của United đã thực sự bị ấn tượng bởi Ronaldo và thúc giục Sir Alex Ferguson kí hợp đồng với anh. Sau đó, Ferguson đã quyết định mua Ronaldo, người sẽ thay thế cho vị trí tiền vệ cánh phải của David Beckham (chuyển sang chơi cho Real Madrid) để lại. Mùa giải 2002-03 đầu tiên và cũng là cuối cùng tại Sporting, anh ghi tổng cộng 5 bàn thắng trong 31 trận trên tất cả các mặt trận.
"Cầu thủ hưởng lương tuần cao nhất thế giới" ấy không đàm phán được mức lương 250k Bảng / tuần ấy chắc cũng ra đi khỏi MU bác Mike ạ. Vậy tình yêu của anh là với đội bóng MU hay với mức tiền lương khủng mà MU có thể trả cho mình?
Em rất thích chỉ trích Rooney và Ronaldo hay trước đây là Beckham, và "ngứa đèn" nhất chính là ông thầy của mấy chú đó. Nhưng không ưa hay nói đúng hơn là ghét không có nghĩa là phủ nhận tài năng của họ hay hạ bệ họ xuống là cầu thủ vớ vẩn đá không ra gì. Hiện tại vào thời điểm này Ronaldo và Messi là hai mẫu cầu thủ đa năng và toàn diện nhất thế giới bóng đá (Rooney là một tiền đạo giỏi có khả năng tỳ đè cực tốt, có khả năng đá bóng sống tốt, tranh chấp rất quyết liệt như một tiền vệ trụ, đôi khi quá mức cần thiết. Nhưng đa năng hay toàn diện thì... Còn xa lắm). Hà Lan bị loại không có nghĩa là Snejder, Van Persie, Robben... Đá kém hay trình độ thấp. Những đội lọt vào vòng trong như Hy Lạp chưa chắc đã có cầu thủ nào hay, đá ra hồn. Bóng đá là thế. Ấy thế nhưng có những kẻ anti-fan, cuồng fan vẫn có thể bới móc và hạ thấp đội bóng hay cầu thủ đội bóng khác và cho rằng họ đá không ra gì, là yếu kém... Chiến thắng vinh quang khi kẻ chiến bại là anh hùng, chẳng có gì gọi là vinh quang khi chiến thắng kẻ yếu hèn. Hector thấy nhục nhã và ê chề khi biết kẻ bị mình hạ sát là cậu em họ của Achilles, vinh quang thuộc về Achilles khi đánh gục Hector dũng sỹ số 1 thành Troy. Trở lại với bóng đá, em thích Đức, nếu hôm nay Đức thắng em cho là chuyện đuơng nhiên, không có gì cần bàn vì Đức mạnh hơn. Nếu Hy Lạp dành thắng lợi, họ trở thành những anh hùng của dân tộc "thần thoại"
Hôm qua em ngủ quên không xem được trận Bồ Đào Nha & CH Céc CR7 đá hay không các bác ??? Em coi lại bàn thắng này của CR7 thì thấy tình huống này CR7 quá nhanh , mạnh mẽ & chính xác . Cái máy đá bóng... :lol:
Cho đến thời điểm này em thấy CR7 vẫn là người chơi nổi bật nhất Euro 2012 . Xông xáo , quyết liệt , nhiều cơ hội & đã có 3 bàn thắng . Các bác thấy cầu thủ nào hay hơn không ạ ?