Hôm qua em đập cái vị 3-1, 4-1 định phang vị 4-2 rồi nhưng nghĩ Hy Lạp chắc khó ghi được 2 bàn nên thôi, không ngờ đau quá. Ước gì...
Mạnh chưa chắc thắng yếu, đó là 1 trong những điều thú vị nhất của bóng đá bác nhỉ. Lối chơi kiểu tiqui-taca của Barca đã bị bắt bài rồi thì Ơ-rô lần này TBN cũng bị bắt bài luôn nhưng đêm nay chắc Pháp bắt hổng nổi quá Em ủng hộ TBN :lol:
Hưởng ứng ăn bóng đá ngủ bóng đá. Mình dự đoán TBN & F sẽ giải quyết sau hai hiệp phụ và đá luân lưu 11m. Lúc đó sẽ dựa vào may rủi... Cả hai đội đều xứng đáng đi tiếp.
Em thích lối đá của TBN nhưng đội tuyển Pháp lại mới là đội em yêu thích. Đang phân vân giữa tình và tiền :lol:
1-0 cho tbn, pháp quá kém, trận này có lẽ pháp thua đậm nếu không có gì thay đổi, đội pháp chỉ được cái tiếng chứ những gì họ đã thể hiện từ đầu mùa là hết sức kém cỏi và nghèo nàn
Pháp thiếu 1 chú gà trống đầu đàn, thủ lĩnh về tinh thần, nên đá như ngái ngủ. Lặng lẽ đá, lặng lẽ chịu đựng, và lặng lẽ...vào lưới nhặt bóng! Chẳng lẽ sang hiệp 2 cũng lại...trầm cảm như thế? Mỗi chú gà làm 1 ly vang Bóc-Đô cho máu đê!
TBN đã có 1 hiệp đấu dễ dàng nhất từ đầu giải. Blanc đã làm rất tốt việc truyền tâm lý sợ sệt TBN từ bản thân sang cho các học trò :-(
Bác nào có lẽ bị tâm lý ảnh hưởng của màu Lam với người VN. Em nói thật, bóng đá Pháp đã tèo từ lâu từ khi hết thế hệ Zidane. Đến giờ phút này thì Pháp là đội kém nhất vào vòng tứ kết, thua Thụy Điển kô có gì để nói, thua TBN theo cái cách bạc nhược. Nhìn Pháp với Hà Lan năm nay đá em thấy ghét, nay còn ghét hơn... :mrgreen:
Bác Hồ từng nói: Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết...Người Pháp sau trận thua Thụy Điển ngỡ rằng họ thả,ai dè sau đó nội bộ bất hòa,để rồi gặp TBN gà Pháp lại tự chọi nhau. Thế mới thấy sự đoàn kết đem lại sức mạnh cỡ nào.
Trận đêm qua như 1 trận đá giao hữu các bác nhỉ, Mừng là bò tót đá không tốn sức. Chờ CR7 và những người bạn nào.
Với phong độ hiện nay, khả năng Tây ban nha gặp Đức ở chung kết là khá cao. Nếu khả năng này xảy ra thì rất thú vị, không biết Đức có phục hận được trận chung kết cách đây 4 năm không, hay là nợ lại nhân lên gấp đôi?
a lô!a lô! trước giờ G em và bác chuẩn bị tinh thần nhé :mrgreen: để cho công bằng mời bác show hàng kèo của bác nhá,yêu cầu kèo thơm tuơng ứng và cd mới đẹp ko chầy sước ,FREE SHIP người thắng cuộc ko phải trả bất cứ khoản phụ phí nào cả? Kèo em ra vẫn ko có gì thay đổi cả TRẬN TỨ KẾT ĐƯỢC CHỜ ĐỢI NHẤT "italia-anh" ITALIA chấp ANH 1/2 trái,đá trong 90' mời bác mike vào DONE nhá good luck
Có vẻ như từ đầu giải tới giờ, cả TBN và Đức đều đá kiểu "giữ miếng"thì phải. TBN đá trận đêm qua rất hay, đúng phong cách "đồng hồ tik tak"; nhưng Đức đá với Hy Lạp thì chưa thuyết phục. Hơi đủng đỉnh và thờ ơ trong chống phản công. Muốn tái ngộ ở chung kết (em cũng hy vọng thế), cả 2 phải đối mặt với bài test thực sự sắp tới. Hy vọng được xem mấy lá bài tẩy...