Done bác nhé, đĩa như mới, xịn, audiophile: http://www.ebay.com/itm/Eddie-Higgins-R ... 2774wt_689 Good luck!
Anh gặp Ý lúc nào cũng nóng, còn nhớ Mundial 1990, cả 2 đều tiến đến bán kết nhưng đều phải dừng bước trước Tây Đức và Argentina. Và với lợi thế sân nhà Ý đã thắng Anh 2-1 giành giải 3 an ủi. Thời đó, Sir Bobby Robson của đội Anh nắm trong tay đội hình rất mạnh (và bự con) với các hảo thủ như Peter Shilton, Gary Lineker, Paul Gascoigne, John Barnes,... Đội tuyển Anh lần này chỉ có Te-rì, Gơ-ra, Ru-nì mới sánh được, nhưng hông sao, năm nay Ý cũng yếu xìu . Năm nay chỉ có Đức và TBN nổi bật, còn BĐN, Anh, Ý cũng tạm xêm xêm nhau. Theo em kết quả chung cuộc năm nay: 1/ Đức 2/ TBN 3/ BĐN 4/ Anh 5/ Ý (sáng nay xách vali về nước) :lol: :lol: :lol:
Đồng ý với bác nhưng chuyển (5) lên (3), (3) xuống (4), Anh còn mấy tiếng nữa là về nc, ko đếm :mrgreen:
Em thấy trận tứ kết cuối cùng đêm nay giữa Anh- Ý cơ hội 50/50 cho cả hai bên. Nếu Ý cửa trên Em nằm dưới vậy cho an toàn. Lý do thứ nhất chẳng lẽ 4 trận tứ kết cửa trên được cả sao? thứ hai đội Anh hôm nay sẽ ghi điểm từ những tình huống không chiến, thứ ba đội Ý có kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu các giải lớn, nhưng hôm nay thể lực của các cầu thủ ở hiệp 2 mới quyết định trận đấu. Vài ý kiến cá nhân. Em khổ lắm rồi,nhưng hôm nay em vẫn nằm dưới, em ngủ đây để 1h45 xem cho đỡ hại sức.
Em cũng theo phe Ý vì khoái lối đá của đội bóng này. Đội Anh hôm nay có thể chơi áp đảo nhưng vẫn thua
bÁC ơi!sáng nay là Pháp mà 8) 8)[/quote] Bửa nào cũng thức tới sáng nên em nhằm Mà sáng nay Pháp cũng chưa về đâu, ở lại chờ cho Ý quá giang :lol:
Em thì lại không tin Anh áp đảo Ý, mà ngược lại. Nếu như em dự không sai, hôm nay 2 đội sẽ đá một hiệp 1 đầy toan tính và dè dặt, sang hiệp 2 Ý sẽ đá tấn công nhiều hơn. Đơn giản Anh sẽ không dám tấn công vì nói đúng ra Anh chẳng có bài vở gì ngoài phòng ngự thật chặt và chờ sai lầm của đối phương để phản công.
2 bác có vẻ hơi tự tin về ANH nhỉ? năm nay có vẻ Chúa thích nước Anh,nên bao nhiêu may mắn giành tặng họ kả? Nhưng tòa thánh thì lại Ở ITALIA nên chúa ko thể quay mặt với THIÊN THANH PIZZA vô địch :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hàng thủ Anh với 2 cáo già Terry và Cole đang đang giăng bẫy chờ cừu non Balotelli. Còn hàng các hậu vệ Ý từ đầu giải đến giờ chưa gặp thợ săn nào đẳng cắp như Rooney, có thể Rooney sẽ bị kèm chặt và khi đó cơ hội cho Welbeck nhả bom tầm cao hoặc Gerrard sẽ nã pháo tầm xa ghi bàn.
Anh ủng hộ em, Viva Italia Một đằng là Catenacio xịn của người Italia, một đằng là bê tông nhái kiểu Anglo-Saxon, tất nhiên em chọn đồ xịn không chọn đồ nhái :lol:
Ý vẫn bị đánh giá kém hơn Anh ở hàng thủ chưa kể Chiellini vừa dính chấn thương . Hàng công thì Balotelli quá thất thường dù vừa nổ súng . Cassano & Di Natale hơi già . Hàng tiền vệ Ý với Pirlo rất sắc sảo nhưng sẽ gặp khó khăn trước hàng tiền vệ chơi sức mạnh của Anh . Em chỉ thấy thế thôi....Bóng đá hấp dẫn ở chỗ...Mạnh hơn nhưng vẫn THUA :lol: Winner take it all Em không thích Anh nhưng tin rắng Anh sẽ vượt qua Ý để rồi lại bị...Người Đức làm thịt ở bán kết :mrgreen:
Tặng bác Caocao8x trước giờ bóng lăn Chỉ có thế là...Super Mario !!! Rất thích xem cậu bé hư này ra sân thi đấu
Vâng, tỷ lệ đồng banh là chuẩn đó bác, trận này 2 đội được đánh giá ngang cơ, các tuyến 2 bên cũng tương đương. Anh khá hơn ở khả năng tấn công do có hàng tiền đạo tốt hơn nhưng hàng phòng ngự và hàng tiền vệ thì Italia chơi tốt hơn. Đánh giá cá nhân em thấy như trên nhưng có thêm một số nhận định như sau: Anh có hang công tốt hơn nhưng lại không dám chơi tấn công => lợi thế cũng như không. Hàng phòng ngự Italia chơi tốt hơn (dù không có Chielini), tuyến giữa có Pirlo chơi thông minh điều tiết trận đấu tốt hơn. Thế trận sẽ giằng co, đôi lúc anh chiếm ưu thế đôi lúc lại là Italia. Hiệp 1 khả năng sẽ không có tỷ số, quyết định trận đấu sẽ là ở Hiệp 2. Hiệp 2 Italia sẽ chới dâng cao hơn ở hiệp 1 sẽ có thế trận nhỉnh hơn Anh nhưng có lẽ sẽ không có thay đổi gì lớn. Có 2 khả năng có thể xảy ra là trong một tình huống lên bóng phản công một đường chuyền trung bình chính xác sẽ loại bỏ hàng phòng ngự Anh, Casano hoặc Baloteli vào sân từ băng ghế dự bị sẽ kết liễu Anh, còn khả năng thứ 2 là sang hiệp phụ Italia cũng sẽ kết liễu Anh. :mrgreen:
E thíc ý nhưng em vẫn muốn anh đi tiếp :lol: Anh mà gặp đức thì đức sẽ vô chung kết chứ đức mà gặp ý là xe tăng cạn xa bùn lầy :lol: . Tiền đạo của anh hiện tại đang hay hơn ý nhưng kỷ luật chiến thuật thì ý nhỉnh hơn nếu để ông mãnh Baloteni trên ghế dự bị cho cassano đá cặp với Dinatane thì anh coi chừng. Nếu là giấc mơ em mơ chung kết sẽ là: Bồ của Ro điệu và Anh của Ron khùng :mrgreen:
Nếu em thua---------->tỉ lệ saỷ ra ko cao 8) anh giúp em cái vụ ship cd vào trong cho bác thắng độ nhá! ông anh của em king thật,xem EURO thấy khác hơn xem vnav football club ko? về chuyên môn có thể khác nhau,nhưng nhiệt huyết như nhau anh nhê? cái xem vnav là xong rồi mới uốn,còn EURO uốn xong xem,nhiều khi xỉn bóng đá nó lại xem mình :lol:
Ý của chú thua, nghĩa là anh chiều mai mời tay be-ri-phăn cafe ở Giảng Võ roài Vậy, sáng mai chú nói vợ chạy ra chợ Văn Điển làm 2 ký cá, về kho khô gởi vô cho tay thắng cuộc, đảm bảo hắn thích hơn đĩa CD