Em hâm mộ ý chí và bản lĩnh của người Itali nhưng vì xem NHA nhiều nên hi vọng Tam Sư sẽ giành vé đi tiếp... Em dự trận này Supermario sẽ lĩnh thẻ đỏ.. :roll: :mrgreen:
Cá thì chợ em có món RÔ đồng là chuẩn thôi,chứ chép rạo ni cũng công nghiệp rồi,mà Bu hĩm nhà em té Ngoại hết tuần Nếu thắng em có được đụng chén ko anh? :mrgreen:
Thắng hả, cứ ra đi, hắn không mời anh mời. Mà đã thắng thì tự sướng cũng thích rồi. Chiều mai lên đê @đội VNAV FC dạo này vận đen, toàn về nhì thôi
Sau những phút đầu bị Anh ép sân, Italy đang dần chiếm lại thế trận. Tuyển Anh vẫn đang chơi đội hình thấp với hai tầng phòng ngự. Italy chơi tinh tế hơn.
Chú Tấn Biên Cương phải nói là bình lựng không đặc sắc. Từ việc tường thuật, dự đoán tình huống, quan sát tổng thể trên sân đến nhận định phát quyết của trọng tài. Tất cả đều ở mức trung bình ... yếu Nghe anh BC bình lựng mà nhớ anh Quang Huy quá
Đt Anh nói như NB Vũ Công Lập nói "rùa" đến cả cột dọc cũng biến thành mai rùa cho Anh, tiếc cho Ý quá.
Bác sang VTC nghe QH bình luận nhé, anh ý là fan của Anh nên hôm nay lại nhận làm đêm, mọi hôm oán đùn cho QT...
Tuyển Anh có vẻ thích Penalty bác ạ. Chắc họ tự tin vào năng lực của Joe Hart, người nãy giờ được làm nóng liên tục. Trong khi Gianluigi Buffon đứng không lĩnh lương suốt từ đầu hiệp 2 đến giờ. Thật không thể tưởng tượng được rằng Italia gặp Anh mà possession bóng được những 63%.
Hai thằng mang tên Ashley làm hại tuyển Anh rồi. Tuyển Anh book vé máy bay về quốc đảo sương mù thôi. Bóng đá như vậy thì cũng không xứng đáng đi tiếp.
Chúc mừng bác Caocao, tuy nhiên đĩa vẫn chuyển qua bác ĐHB dùm em nhé. Tks :lol: Ashley Cole dứt diểm quá tệ.
Hiệp 2, hiệp phụ cụ rùa vẫn nổi lên che chắn cho đt Anh. Chắc đau quá nêm đến lúc luân lưu cụ lặn hụp sâu lắm. Chia vui cùng đt Ytalia.