Anh đá quá "hay" vì gặp may. :lol: Nếu không may thì đã được Pizza giải quyết trong vòng nốt nhạc đầu tiên của trận đấu.
Vòng chung kết EURO năm nay có 1 điều lý thú mà em thích nhất, đó là đến giờ này (XONG VÒNG TỨ KẾT) chỉ có 1 trận tỷ số hòa 0-0 trong 2 hiệp chính, còn lại các trận đều có có ít nhất 1 bàn thắng! (các vòng chung kết trước thường ở vòng loại hay có tỷ số hòa 0-0, trận đấu dù có hay nhưng không bàn thắng thì xem vẫn không thấy "sướng" :lol: ) Các trận còn lại của Euro 2012 này, em thấy trận nào cũng như là trận Chung kết!
Ý luôn luôn chậm mà chắc, qua các kỳ World cup và Euro gần đây đội Anh đã dần mất đi fan hâm mộ, hôm nay tuyển Ý ăn Pizza có chữ "ashley" :lol: :mrgreen:
Hôm qua Ý mà không nóng vội, may mắn hơn một chút nữa thì chắc cũng phải cách biệt 2 bàn trong 90mins ý chứ, tuyển Anh chủ động đá Penalty mà sút chán quá, nhìn mặt cái chú Young đã thấy tâm lý, run run đứng trước Buffon
Không gặp may ở loạt luân lưu thì em thấy rồi, bởi sút penalty thì xanh chín lắm, sút trúng thì anh hùng, sút trượt thành tội đồ Ngoài ra, Anh còn không gặp may ở khúc nào, bác Mike? Vào trận, tuyển Anh gần như không tạo ra bất kỳ cơ hội nào trong trận đấu, toàn loanh quanh với ý đồ kéo trận đấu tới loạt đá luân lưu, còn Italy thì xông xáo, chơi với kỳ vọng chiến thắng. Bóng đá mà chỉ chăm chăm phòng ngự để chơi trò đỏ đen penalty thì có xứng đáng thắng không bác? Với em thì tuyển Anh thua ngay từ khi chưa đá bóng.
Do bị Pirlo "đánh đòn tâm lý" trước đó nên run là phải! Em ngồi xem xong Pirlo đá Penalty kiểu đó em còn run mà!!!)
Công nhận là tâm lý Pirlo rất vững vàng khi thực hiện pha sút penalty đó bởi pha sút phạt này thực hiện ngay sau khi đồng đội Pirlo sút penalty ra ngoài. Tổng thể trong trận, em thấy cách các cầu thủ Ý khống chế, giữ bóng chờ cầu thủ Anh lỡ đà hoặc di chuyển rồi mới chuyền bóng cho nhau đã thấy Ý hoàn toàn chủ động trong mọi tình huống, cách chơi bóng tinh tế hơn hẳn. Trong khi các tuyển thủ Anh thì hầu như lúng túng và luống cuống mỗi khi tranh chấp. Dù cao tuổi nhưng Pirlo vẫn chơi rất ngon sau 120p. Rất đáng nể. Anh này xứng đáng là "trái tim" của tuyển Ý trong lúc này
Đêm thiên thanh nhấn chìm bus 2 tầng của sư tử AnhVâng!như đã comment trước trận đấu tứ kết được chở đợi nhất,đêm qua Chúa cũng đã quá ưu ái Anh nhưng có vẻ sau món quà tặng chúa giành cho họ sau 120' thì có lẽ ngài cũng đã phải thốt lên " đấy nhé các vị,tôi đã quá ưu ái cho các vị trong cả 120' rồi mà ko làm lên đc trò trống gì,thì thôi mời các vị đi nghỉ mát" Trời nóng quá, nhìn nhận trận đấu để thấy những đôi chân triệu phú của các cầu thủ anh - họ đá hay thế nào-em thấy mấy anh BLV Khắc cường-fan nặng của MU khen hết mực :x và các bác nông dân ý đã "dở" ra làm sao? Anh bị áp đảo toàn cục và trên chấm penalti họ thể hiện bản lĩnh thế nào?2 anh tên ASHLEY -1 ra sức mắm môi mắm lợi sút bóng ĐẬP rung sà ngang và bay ra ngoài-Chúa chắc đang bận nghỉ giải lao hút xì GÀ-còn quả thứ 2 thì chú họ COLE tên ASHLEY sút bóng như chuyền cho GIGI BUFFON-chắc mùa sau tính sang JUVENTUS- và thế là xong! người anh chăc sau trận này có lẽ lại đổ cho họ thiếu may mắn vì mấy phút đầu G.JOHNSON có cú sút cận xà hay quá,nhưng G.buffon lại bắt dính bóng,và còn rất nhiều cái đổi lỗi :roll: Ý đã vào vòng bán kết,Euro 2012 ko có đất diễn cho lối đá phòng ngự - mà mấy bác fan của Anh-cho đó là lối đá khoa học- khi 4 đôi TÂY BAN NHA- BỒ ĐÀO NHA-ĐỨC -ITALIA đều là những đội thể hiện phong cách phóng khoáng và đĩnh đạc.Sẽ chỉ còn 3 trận đấu nữa là kết thúc! chúc mừng PIZZA,và chúc mừng bác MIKE khi có vẻ bác đã lấy hết may mắn của đội ANH đêm qua-khi giành chiến thắng trong màn cược CD với Em,chúc bác vui và mãi là Fan của MU Em sẽ gửi bác CD bên bác DHB như bác yêu cầu! Tạm nghỉ lấy sức,và chờ 2 trận bán kết phía trước!
Không có trận tranh 3-4 hả bác? Theo em thì còn 4 trận chứ? Gồm 2 bán kết, 1 tranh 3-4 và 1 Chung kết. Em dự đoán: Đức sẽ thắng Italy và chênh lệch 1 bàn TBN sẽ thắng Bồ và thắng chênh lệch 1 bàn Tranh 3-4: Italy thắng Bồ Chung kết: Đức thắng TBN.
Không có trận 3-4 bác! Năm nay Đức sẽ vô địch! :lol: (Em đoán thế, vì là "gà em nuôi" từ đầu giải!!!)
Sau đội Đức thì Anh là đội em yêu thích nhất.Nhưng trong mùa giải này và đặc biệt nhất là trận hôm qua em thật sự thất vọng. Trước 1 đối thủ ko có gì vượt trội mình ko muốn nói là xét về mặt nhân sự có vẻ còn thua kém mình nữa nhưng lại chọn lối đá phòng thủ. Đặc biệt ở như trong 2 hiệp phụ,đội Anh hầu như giao phần tấn công cho Ý.Một đội bóng lớn sẽ ko bao giờ chọn lối đá phòng thủ bê tông trước đối thủ ngang hay yếu hơn mình cả.Hơn nữa,người Anh đã biết rõ mình ko có duyên trong đá 11m luân lưu mà lại cố tình chọn cách giải quyết trận đấu theo phương thức này thì họ có thua thì đừng trách ai hết. Nhưng dù sao đây là 1 kết quả xứng đáng và ko có gì bất ngờ.4 đội vào bán kết đều có lối đá tấn công,họ xứng đáng được tôn vinh.Và theo em trong 4 đội này,ai vô địch cũng đều xứng đáng. Và cuối cùng tới vòng bán kết thì có vẻ như Euro 2012 là giải đấu ko dành cho bất ngờ,ngoại trừ nếu như Bồ đào nha giương cao hiếc cup vô địch.
Chào bác!sẽ rất vui nếu bác có thể giải thích và chỉ ra những dẫn chứng của bác để minh chứng cho điều bác nói ko?
Trong 4 đội vào bán kết em thích nhất Đức sau đó đến 2 đội TBN và Italia. Bồ thì em chỉ thích năm 1996 thôi. Trong 3 đội kể trên đội nào vô địch năm nay đều cứng đáng vì tất cả những gì mà họ thể hiện. Bồ cũng đá rất hay nhưng em không thích Bồ vì Bồ có Ro "điệu" :lol:
Vâng.đơn giản nhất là bác cứ thử xét về mặt nhân sự giữa hai đội là có câu trả lời rõ ràng thôi.Em tin rằng về nhân sự thì đội Ý ngoài Pirlo ra thì các cầu thù khác đều thua sút các cầu thủ Anh 1 tẹo.
Gặp TBN là Cristiana Ronaldo lại mất điện thôi, em tin Đức gặp lại TBN ở CK và sẽ lên ngôi, kịch bản Fifa viết sẵn rồi, TBN giải nào cũng vô địch, nhàm quá
BUFFON=J.HART Ạ? S.PARKER= D.ROSSI 2 cánh thì các hậu vệ biên của Anh có hơn gì Ý đâu Nói bác bỏ quá cho nhé ,các cầu thủ Anh họ được báo chí Anh PR quá tốt,và đôi khi tên tuổi nổi bật trên báo lại chẳng liên qua gì đến chuyên môn cả cá nhân em thấy ngoài S.GERRARD thi đấu hay ra,hôm qua Anh thua toàn tập,và nếu ko có sự may mắn cũng như vô duyên của các chân sút Ý,thì trận đấu sẽ ko đến 120'+ loạt Penalti đâu ạ! Bác cứ đọc comment trên các trang báo,và những phát biểu của các cầu thủ anh sau trận đấu là sẽ rõ Đêm qua Pirlo là "cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu",chứ ko 1 cầu thủ anh nào cả ạ!
Vâng, các cầu thủ "người ANH" luôn được báo chí "BƠM" "VÁ" THỔI" lên mây xanh ạ. Đức sẽ lên ngôi, em tin thế !!!
Bác đánh giá phong độ trận đấu hôm qua thì đúng là như vậy.Em muốn nói là khả năng thật sự của từng cầu thủ trước giải và trước trận đấu kìa.Về hậu vệ cánh thì hôm qua Johnson đá tốt hơn hậu vệ cánh của Ý nhiều chứ bác. Dù sao nhân xét về cầu thủ cũng giống như audio,mỗi người mỗi vẻ,vì vậy em nghĩ chúng ta ko nên sa đà vào tranh cãi cái tôi mỗi người.Bác cứ nghĩ Ý hay hơn còn em thì nghĩ Anh hơn.Có gì lớn đâu. Em nghĩ Anh hay hơn nên thất vọng lớn hơn và muốn chia xẻ một chút cho thoải mái và vui vẻ.Đơn giản vậy thôi bác ạ.
đâu có tranh cãi gì đâu bác chúc vui!!!!!nhưng cũng tiếc cho bóng đá anh bác ạ,quá nhiều nhân tài nhưng ko thể có danh hiệu bởi đơn giản giới truyền thông của họ hơi lạm dụng !!!!! nếu FABIO CAPELLO còn ở lại sẽ rất khác,nhưng tiếc ông đã ra đi vì ko thể chịu được truyền thông Anh!
Vầng, em mới biết coi được mấy năm gần đây thôi bác, bác có thêm ý kiến gì không? :mrgreen: http://euro2012.vnexpress.net/tin-tuc/t ... 32273.html