Ý hôm qua thắng xứng đáng :lol: Anh hôm qua mà thắng cũng xứng đáng. Bóng đá giống audio bác paul nhề. "sư nói sư phải vãi nói vãi hay". Ý hôm qua muốn đè nghiến bọn UK trong 90 phút nhưng hổng ăn nổi :lol: . ôi giô năm nay hay quá đáng xem hơn hồi Bồ đào nha chủ nhà nhiều.
Nếu bác nghĩ được như vậy thì mới hiểu tại sao em thất vọng về thực lực của nền bóng đá của Anh quốc.Em nói thật Đức,Ý hiện tại nói về thực lực thua người Anh rất nhiều mặt nhưng ở tầm cỡ đội tuyển Quốc gia thì Anh thua xa họ nhiều lắm.Vì nhiều nguyên nhân trong đó có cả yếu tố truyền thông như ý kiến của bác.Vì vậy em mới...thất vọng. Cỡ như Gerard,Terry,Walcott.Lescott...đâu có thua kém các cầu thủ Ý hay Đức trong tầm cở CLB.Nhưng khi khoác chiếc áo đội tuyển quốc gia thì lại thua sút các đồng nghiệp.Bác nghĩ xem em thất vọng có đúng ko.
Em không hiểu ý bác, sao lại ai cũng xứng đáng? Hôm qua, Em cũng bắt Ý, đá hòa được thua mãn cuộc chứ không chơi 90p
hôm qua ý mà đá phạt đèn thua chắc em đập tv mất. lúc pirlo thắng cú luân lưu là em thấy cửa thắng chắc chắn, đúng là bản lĩnh
Theo các bác thì trong 4 đội vào bán kết,đội nào có giá trị tiền lớn nhất(Tình giá hợp đồng của các cầu thủ cộng lại) Em đoán là Tây ban nha.Còn các bác?
@caocaolatre8x: Bác liên hệ bác phidiep chuyển đĩa Love Ballad Quartet made in Japan cho em. @phidiep: Bác liên hệ bác caocaolatre8x chuyển 3 đĩa TV F1 cho em. Nhân tiện Đức vào sâu hơn Anh, em gửi tặng bác cái "Vầng Tóc Rối" (F1) Duy Cường hòa âm or Tuấn Ngọc "Giọt Lệ..." or Vũ Khanh - "Quên đi t/y cũ" bác lấy hay muốn nhận cái khác thì em sẽ ship nhé? Tổng cộng: 3 TV F1 + 1 Venus Love Ballad = 4 cds về địa chỉ trong PM. Bên chuyển đĩa chịu phí ship, cưa đôi ra nhé. Thân Về Euro, em chỉ còn xem BĐN thôi, các đội còn lại kô có mem của MU khỏi xem!
Sau trận đêm qua niềm tin cho tuyển Ý vô địch càng có cơ sở hơn. em luôn thích bóng đá Ý, thích cái sự tính toán của họ.
Nếu đội Anh hay thì sẽ đi tiếp rồi, việc gì cũng nên dựa vào thật lực, may không làm được gì cả. sáng nay bác xem trận Ý&Anh thì đội Ý rất xứng đáng đi tiếp Euro 2012. Thành thật chia buồn với đội tuyển Anh :mrgreen:
Liên đoàn bóng đá Pháp đang bị điều trần về trang phục thi đấu. Hình như họ mua ở chợ An Đông không đảm bảo cho thi đấu nên... thua :lol:
Vâng,em cũng nghĩ giống bác.Dù rất yêu mến Đức nhưng mỗi khi gặp Ý là Đức hay thua lắm.Em còn nhớ ở WC 2006,bán kết bạn bè khi nghe em bắt Ý mà ko bắt Đức ai cũng ngạc nhiên.Cuối cùng em lại thắng độ mặc dù ko vui khi đội mình yêu mến thua nhưng linh cảm của em đã đúng.Trong lịch sử thì Đức toàn thua Ý.Mà gần đây nhất là những trận em biết :Chung kết 1982,bán kết 2006.Toàn những trận thua quan trọng.Chỉ duy nhất 1 trận hòa ở vòng bàng Euro 1996. Nhưng sau khi Tây ban Nha phá dớp luôn thua Pháp thì em cũng hy vọng năm nay Đức sẽ trả được món nợ tại bán kết WC 2006. Vì nói 1 cách công bằng thì năm nay Đức vô địch là xứng đáng nhất nếu dựa vào sức mạnh thực lực và cả lối chơi của họ đã phô diễn.
Cầu thủ hay nhất trận Anh & Ý hôm qua theo em là Terry Luôn có mặt ở tất cả các điểm nóng & các tình huống cản phá bóng của Terry luôn đạt độ chính xác cao nhất . Pirlo chơi hơi mờ nhạt do luôn bị Parker & Gerrad theo sát tuy nhiên vẫn tung ra được vài đường chuyền nguy hiểm .
Vụ này bác chuẩn... không có Lescott và Terry chơi rất tốt thì trận đấu không kéo dài đến 120 mins đâu
Bác Paul cứ yên tâm . Đức & Tây Ban Nha sẽ tái hiện lại trận chung kết Euro 2008 Thực sự em thấy Ý đã hết bài trước tuyển Anh chơi cũng không phải xuất sắc nhưng Đức vẫn quá đa dạng trong cách bố trí đội hình . Gomez với phong độ chói sáng cũng bị xếp xó chỉ vì có thông tin...rò rỉ đội hình ra sân với Hy Lạp . Ozil cũng chưa chơi đúng với khả năng tuy nhiên họ vẫn vùi dập Hy Lạp . Hàng công của Ý tận dụng cơ hội thua xa so với hàng công của Đức , đây chính là cơ sở để tuyển Ý khó lòng ghi bàn vào lưới Đức chưa kể Đức cũng có người gác đền rất hay là Neuer . Tây Ban Nha cũng đang cho thấy họ có quá nhiều phương án dù chơi với bất cứ sơ đồ chiến thuật nào . Ngài râu kẽm còn nhiều con bài tẩy theo em ở bán kết sẽ được ra sân . Hala La Roja
Vâng,CK giữa TBN và Đức là 1 kết thúc có hậu nhất.Nhưng Bóng đá kho nói lắm bác Hun ơi.Mong rằng bác đúng.
Ý đã 4 lần vô địh thế giới. Những lần đó, trước giải họ ko được xem là ứng cử viên vô địch. TBN và Đức gặp nhau trong trận CK lúc này là đẹp nhất vì vào thời điểm này đây là hai đội bóng mạnh nhất, có lối đá hấp dẫn và món nợ người Đức phải đòi lại, có lẽ người hâm mộ cũng đang trong đợi tuyển Đức thể hiện bản lĩnh, để một kết thúc có hậu Đức vô địch
Em thì nghĩ khác bác, TBN ghi nhiều bàn vào lưới BĐN thì hơi mệt tí thôi. BDN có CR7 đi chăng nữa nhưng ở TBN nếu so về lực lượng thì tuyến nào của TBN cũng đầy cầu thủ phẩm chất như CR7. Em đang dự trận TBN gặp BDN thì TBN sẽ bố trí ko tiền đạo theo kiểu truyền thống của họ. Nói thì nói thế mong rằng BDN ghi bàn danh dự trước để TBN sau đó làm trận tưng bừng keke :mrgreen: Em ko xem thừong BDN nhưng cái lối đá đó em ko khoái và xem như là bàn đạp cho TBN vào CK ợ :lol: Đức - Ytalia: Em khoái Ý nhưng nếu ko đạt được sự tập trung ở tuyến phòng ngự như trận Ý gặp TBN thì dễ tranh 3,4 với Bồ lắm ạ, Yatalia cố lên :evil: . Còn với tuyển Đức đá kiểu "Einstein tube" em là em ko khoái. Từ khi Đức đá kiểu đó với cái kiểu nhảy nhảy ăn mừng của Huấn luyện viên của Đức nhìn mà phát ghét :mrgreen: .
Không có tranh vị trí 3-4 bác công à. chỉ có đồng hạng 3. Em vẫn đang lơ mơ chung kết Anh - Bồ nhưng giờ chỉ còn Bồ nên em chẳng khoái cổ vũ đội nào cả. Tây Bán Nhà bắt đầu đá theo kiểu cơ trên đâm ra không khoái lắm. Nhánh của Tây bán nhà tưởng là khó khắn hoá ra lại đi đến chung kết dễ hơn nhanh England-Italy-Germany. Em thíc Đức- Ý nhưng thấy nhàm 2 ông lớn này quá rồi. Đâm ra vẫn khoái chung kết bồ gặp ý nhất :lol: Dạo này chỉ thíc xem thằng yếu đá thằng mạnh cứ yếu là em ủng hộ :lol:
Ec, em nhầm. Bác giống em trận Hy lạp, ngồi cổ vũ cho các chiến binh mỏi mồm nhưng cứ trơ ra chán chán à. Còn Anh vào đến đây là thành công rồi ạ... Chưa bao giờ em xem tuyển Anh đổ bê tông hay đến thế :lol: