Đấu súng rồi...Sao tự nhiên em lại ủng hộ cho Ro điệu dù rất thích Tây Ban Nha vào chung kết . Có lẽ....suốt 120 phút Tây Ban Nha đã làm em thất vọng...
số phận đã chọn casilias, đành chia tay ronaldo. đội nào đá tiếp thì real của em cũng còn hàng đống cầu thủ vào chơi chung kết.
trận này chứng tỏ nhận định của em là 3 đội bóng suất sắc nhất giải này là đức, tbnha, bồ đào nha. cái tự hào là bồ đào nha đã không cho tây ban nha chơi bóng theo ý của họ, điều mà gần đây chưa có đội bóng nào làm được
Ri an: cas, alonso, ramos, abeloa còn ai nữa ko nhi? Barca: xavi, inesta, cesc, pique, busquets, valdes, pedro... Puyol + villa ko tính
bồ không chắc hơn italia, nhưng bồ chắc ngang với tây ban nha, như vậy bồ vẫn nằm trong top 3 , nếu cho là ý hơn bồ thì thứ tự sẽ là đức , ý, bdn và tbn ngang nhau
Một trận cầu tẻ nhạt, chỉ có một chi tiết làm em thú vị - ko biết Ro nói gì với thủ môn mà sau đó đỡ được quả 11m đầu tiên. Xem Bồ đá với TBN có lẽ người dân pháp sẽ phải còn ấm ức với đội tuyển của mình.
Ý bác ấy là đội hình còn bao gồm Ronaldo (tuyển Bồ), Khedira (tuyển Đức), đại loại thế. Phải nói là Real sắm toàn cầu thủ hàng top nên có dàn cầu thủ mạnh thật, cái này có truyền thống lâu đời rồi.
Rạng sáng mai mà Đức thắng Ý nữa thì coi như trận chung kết là nội chiến của Rê-an gồi. Thế nào trận này cũng có chủ tịch của Rê-an xem mà coi, nếu Đức mà vô địch nữa thì ổng chọn, ổng thâu tóm thành 1 đội Rê-an, mùa sau coi như Rê-an là tuyển Ơ-rô luôn các bác nhể :lol: :lol: :lol:
Tây ban nhà hôm qua đá ko hay các bác nhỉ..cầm bóng nhiều mà cơ hội ít. Vào chung kết gặp đức hay italia đều xuơng cả
Em thích TBN qua nhưng nhìn đá như bán độ ý, Xavi đá dưới sức, các cầu thủ còn lại cũng loắng ngoắng... cả trận mà đá như 2 hiệp phụ thì chắc thịt BĐN trong 90 mins rồi. CR7 thì cũng lóng ngóng, tâm lý không ổn đinh, sút phạt trực tiếp 4 quả chả quá nào nguy hiểm bằng quả Ramos sút, tóc thì rõ mượt :roll: