Đan Mạch đã tạo lên bất ngờ lớn khi quật ngã Hà Lan một kết quả ko ai dám nghĩ tới Có vẻ Hà Lan vẫn chưa bắt nhịp tốt ở trận này Xin chúc mừng những chú lính chì Đan Mạch
Một tượng đài bóng đá đẹp đã sập đổ trước bức tường thể lực, khoa học và kỷ luật. Em nghi ngờ đá đẹp dễ thua quá.
ở trận đấu này,rõ ràng HLV của hà lan quá thận trọng trong cách bố trí đôi hình và chính sự thận trọng này đã báo hại Hà lan khi họ ko có được thế trận tấn công vũ bão như cơn lốc .Và tấn công biên quá dở ,làm cho thế trận quá đơn điệu,Wesley sneider có bóng anh chọc khe,truyền bổng rất tốt nhưng ko đủ để cho các tiền đạo làm được điều gì đó.Thua trận này,cơ hội đi tiếp là rất íty,vì Đức và Bồ quá khủng khi họ đồng đều và ở 1 đẳng cấp cao hơn hẳn Đan mạch Tự nhiên thấy nhớ D.berkamp
Tượng càng to nó giống như bia vậy, bắn càng dễ trúng, em hoàn toàn khâm phục Đan Mạch với trận ra quân. Hà Lan có cái gì cũng tung ra hết rồi. Chúc mừng Đan mạch. Đá thế mới là đá chứ, yếu hơn 45 năm trả được món nợ toàn thua thật là phê. :lol:
Em thì không nghĩ đây là vấn đề do quá thận trọng! Cơ bản là Hà Lan vài năm gần đây quá lệ thuộc vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Vào một ngày đẹp trời, chỉ cần mỗi cá nhân ấy ghi được 1 bàn là HL có được chiến thắng tưng bừng 6-0 như trận giao hữu trước giải. Tuy vậy, vào những ngày thông thường (vốn không đẹp như mong muốn) thì lại là chuyện khác! Em rất thông cảm cho cái cảm giác của cầu thủ kiến thiết Sneijder! Nhìn 3 ông tiền đạo ở trên mỗi ông cứ có bóng là cắm đầu lao đại về phía khung thành và sút mà đố có xem 2 ông còn lại đứng ở vị trí ngon thế nào thì biết rồi: thua là phải!
Em cho rằng Hà Lan chơi với hàng công với những chân sút rất kém cảm giác, rất nhiều pha bóng khi tiền đạo đi bóng rất tốt tới khu vực cấm địa thì đột ngột phát hiện ra thằng tình địch đang ... ngồi trên khán đài . Nhiều cú sút cực kỳ vô duyên Một điểm nữa là hàng công chơi quá xa hàng tiền vệ hay nói cho đúng ra là hàng tiền vệ chơi hơi thấp. Trong khi đó, Đan Mạch chơi đơn giản mà có nhiều cơ hội do trong nhiều trường hợp "bóng đá tổng lực" không kịp rút về tham gia phòng ngự. Tuy nhiên, một kết quả hòa xem ra công bằng hơn. Hà Lan cũng đã có những cơ hội mười mươi nhưng không thành công.
Trận đấu giưã Đức và Bồ đã kết thúc ko hấp dẫn như người hâm mộ chờ đợi Sẽ đẹp hơn nếu kết thúc là tỉ số hoà Bồ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và thiếu chút may mắn Cửa đi tiếp vẫn còn cho Bồ nhưng họ sẽ phải cải thiện khả năng dứt điểm tốt hơn Xin chúc mừng những cỗ xe tăng Đức
Đảo lộn hết rồi EURO 2012 không còn ăn bóng đá nữa mà chỉ còn ngủ bóng đá thôi. Hà Lan thì k bay mà trọng tài lại thiên vị. Nếu k kết quả dự đoán của mình gần đúng rùi.
Uống sữa Cô gái Việt Nam cho nó thân thiện bác baohun00 nhỉ. Thật tình em vẫn thích lối đá đẹp của Hà Lan, những đường chuyền, chọc khe thật đẹp nhưng trong bóng đá đẹp chưa đủ. Cách đá bóng của Đan Mạch đơn giản nhưng hiệu quả, bảng này bắt đầu hấp dẫn rồi.
Trận đầu hôm qua xem còn có chút tiếc nuối cho Hà Lan, nhưng trân sau ko thể chấp nhận đc, một cỗ xe tăng với lối bóng đá buồn ngủ, một Brazin Châu Âu với sự phối hợp ở đẳng cấp thấp. Nói tóm lại để đề cử thì em vẫn nghĩ Hà Lan, nhưng với lối đá bị bắt bài như thế ko thay đổi và linh hoạt, đưa ông nào vào thì ông ấy cũng im lìm lìm ko thấy nhắc đến tên thì cũng thật sự khó khăn cho cơn lốc màu da cam.
Bác nhận xét thật sắc xảo và chính xác. Các tiền đạo Hà Lan đá cực kỳ cá nhân, hiếm khi các tiền đạo phối hợp với nhau khi đồng đội ở vị trí tốt hơn, hàng tiền vệ và tiền đạo chưa có sự phối hợp lên xuống, hiếm thấy trường hợp nào tiền đạo bỏ bóng hoặc chuyền về cho tuyến 2 băng lên dứt điểm. Dẫu có những sai lầm của trọng tài và quá thiếu may mắn nhưng thua trận này Hà Lan chỉ nên tự trách mình, nếu không thay đổi dù có lọt qua vòng bảng cũng chả thể vào sâu được.
Mời các cụ... Tây Ban Nha & Italia lúc 23h Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Ramos, Pique, Alba, Xabi Alonso, Busquets, Silva, Xavi, Iniesta, Torres. Italia: Buffon, Bonucci, De Rossi, Chiellini, Maggio, T. Motta, Pirlo, Marchisio, B'retti, Balotelli, Cassano.