Vậy là đêm nay Euro sẽ khép lại với trận chung kết Tây Ban Nha - Ý gần 1 tháng ăn bóng đá - ngủ bóng đá giờ sắp kết thúc rồi Một chút tiếc nuối khi Euro sắp kết thúc Trong gần 1 tháng các Bác và em được sống trong không khí háo hức , được xem những đội tuyển , cầu thủ mình yêu thích thể hiển Những pha xử lý đẳng cấp . Những pha ghi bàn làm nức lòng người hâm mộ Những nỗi buồn khi đội bóng thân yêu phải chia tay Euro sớm Tất cả rồi cũng qua để trở lại với cuộc sống thường ngày E mong rằng trận chung kết sẽ đem đến cho người xem những pha bóng đẹp Với em đội nào vô địch cũng đều xứng đáng Tạm biệt nhé và hẹn gặp lại ở WC 2014
Em bỏ 1 phiếu cho ý vô địch . Tuy rằng đã ngấp nghé 3 sập nhưng đây là năm đầu tiên em xem bóng đá với niềm say mê như vậy . Những năm trước bạn bè rủ đi xem quả thật rất khó bởi vì em không thích môn thể thao này . Và vì 1 lý do nữa là hễ mà xem bóng đá được khoảng 10p là em vừa ngồi vừa ngủ gật,lúc đó lại lóc cóc mò về nhà cảm thấy rất mệt mỏi và vô nghĩa . Bạn bè thường đùa rằng xem bóng đá là một liều thuốc ngủ cực mạnh đối với em :mrgreen: Dù kinh nghiệm không có nhưng với những gì đội ý thể hiện thì em rất vui nếu Ý vô địch năm nay .
Đêm nay Italia sẽ đăng quang sau loạt đấu súng kéo dài tới ... 9 shoots. Và cầu thủ bên phía "Bò tót" đá ra ngoài là Ramos. FORZA ITALIA ...
Tối thức xem CK nghe đĩa True Ballads của bác Cào Cào 8X tặng rất khò khè, hay. Cám ơn bác. Em cổ vũ TBN.
Mí nại, có vẻ Casilas bắt bóng thế nì chắc chắn hơn, chứ Buffon "đẩy" bóng ra như vậy nguy hiểm lắm - nhỡ ai "đá bồi" cho 1 phát thì chít!
Xâu chuỗi lại mới thấy là sai lầm lớn nhất chính là Buffon ở trận gặp Anh. Nếu anh kô đẩy quả penalty của Ashley Cole thì có lẽ Anh mới là đội đá phá được cái lối đá của TBN. Tiếc cho Anh.
1 trận ck hay nhất em được xem, có 45' thử thách cho người Ý nữa thôi, phía đối diện là 1 TBN quá xuất sắc...