Nani vừa chuyền bóng như đặt cho Postiga ghi bàn nâng tỷ số cho Bồ. Kô có Sir Alex đào tạo cho Cris, Nan, Bồ kô thể vào sâu. Qua đây em mới thấy tầm của Sir Alex Sơn của MU.
bàn thua của BỒ ĐÀO NHA rất ngớ ngẩn giống y đội bóng của sir ,tấn công khá nhưng phòng thủ quá tệ,qua đây mới thấy RIO ở MU cũng giống PEPE ở BỒ,cả hai đều đắt gấp 10 lần giá trị chuyên môn :lol: hiệp 2 em dự 2-2,nổ TÀI rồi các bác ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
Em cũng kết lão Alex này.Cầu thủ nào qua tay của Sir nhào nặn thì...Hay trong tầm tiền Không biết chừng nào VN mình có được HLV nào bằng 1 nữa của Sir Alex nhỡ?Ngó người mà nhìn lại ta...thấy buồn cho bóng đá VN
Hà lan mà thắng Đức 2-1 thì đúng là về MO các bác nhể :lol: Quả cuối mà vào thì Bồ toi, Đúng là bảng tử thần
Nhìn CR7 đáng thương quá, thắng trận mà mặt buồn như cầu thủ Đan Mạch Đúng là ko còn được nhào nặn bởi Sir Alex (của bác Mike) nữa nên tinh thần đồng đội kém hẳn!
Ronaldo chơi trận này như người mất hồn, có gì hay đâu bác? Hai pha đối mặt, hai pha hỏng ăn. Được mỗi cái trận đấu nào cũng óng mượt. Pha bóng cuối cùng nếu Đan Mạch dứt điểm thành bàn, thì Ro có mà về sớm.
Tuy trận này Đan mạch thuy,nhưng e thấy họ chơi rất tốt,nhất là ở 1 đội thấp cơ hơn,pha cuối nếu nắn nót tí nữa thì Bồ ngậm ngùi luôn!
Em thấy Đan Mạch là một đội bóng bản lĩnh. Vào trận với một đối thủ khát khao chiến thắng là thế và thậm chí bị dẫn 2-0, nhưng Đan Mạch vẫn chơi sòng phẳng với một lối chơi mà theo em là hết sức kiên nhẫn. Không ào ạt vùng lên tấn công mà nhẫn nại khai thác từng tình huống một. Tiếc rằng pha bóng cuối các hậu vệ Đan Mạch không quyết liệt, tiếc rằng pha bóng cuối cùng lại dứt điểm vọt xà. Đáng tiếc, đáng tiếc.
Bồ đá như xịt mà cũng có 3 điểm, em thấy tiếc cho ĐM quá. Hà Lan mà đá như hôm trc thì cũng ko nên đi tiếp làm gì.
Các bác kô phải tiếc cho Đan Mạch. Chô Han Cờ Roi (Johan Cruyff, được đọc kiểu BLV VTV3) chả từng nói: "May mắn chỉ đến với đội bóng tấn công nhiều hơn, các anh cứ tạt, cứ sút bóng đập xà, đập cột, nẩy chân hậu vệ ra là có cơ hội". Và tình huống ghi bàn nâng lên 3-2 là rất "đẹp", nhắm mắt nhắm mũi sút trượt chân trái, ta xoay sút tiếp chân phải đâm ra kỹ thuật cao, em thích kiểu đó. Các bác chơi bi-a chắc cũng mong kiểu ngắm rất kỹ lỗ 10 và bi chạy lòng vòng đập loạn xạ đâm ra ăn lỗ... tít.
Kể cả khi được A-Lệch-Sơn huấn luyện thì chú CR7 thì cũng có làm nên cơm cháo gì ở đội tuyển đâu...??? :roll:
[/quote] Đánh giá rất cao về con mắt bác nhìn nhận về Sir Sơn.[/quote] Bác nói gì vậy? Mắt mũi miệng gì ở đây nhỡ?
Em Vote cho bác Mike lên nhà đài bình luận thay Bờ Lờ Vờ Biên Cương, cho anh em đỡ buồn ngủ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cầu thủ có bố người Tây Ban Nha, mẹ Đức Gomez nhưng lại chọn Đức là đội tuyển quốc gia và TBN thì trong tim mình vừa có một cú chích mũi chân bóng đi rất khó chịu, ghi bàn đẹp mắt.
Phải công nhận cụ Mike soi gia phả cầu thủ kinh thật,bố Tây mẹ Đức sao không chọn VN cho quê ta đỡ khổ nhỉ?!? Cơn gió màu da cam năm nay về sớm quá hợp lý!Đá ẹ thấy mồ!
Có lẽ là hơi sớm nhưng chúng ta cũng nên chúc đôi tuyển Hà Lan lên đường về nước thuận buồm xuôi gió nhỉ! hi hi...
"Xe tăng" Đức đã vượt qua những "chiếc cối xay gió" Hà Lan, một cú đúp của Gomes và bàn thắng muộn màng của V.Persie. Hiện tại, Đức 6 điểm, hiệu số +2. Bồ Đào Nha và Đan Mạch đều đang 3 điểm và hiệu số 0. Thực tế, Hà Lan vẫn còn cửa vào tiếp vòng trong nếu thắng trận đấu cuối khi tiếp Bồ và Đan Mạch thua Đức, lúc đó, một mình "xe tăng" được 9 điểm, ba ông còn lại tranh đua chỉ số phụ. Mà chỉ cần chắc việc Đan Mạch thất thủ lượt cuối với bất cứ tỷ số nào, Hà Lan có chiến thắng là được.
Nói chung là với những gì Hà Lan thể hiện như 2 trận vừa qua thì về sớm để dành chỗ cho các đội bóng có 1 tập thể gắn kết và khát khao chiến thắng thì tốt hơn bác nhỉ! Vẫn biết là hơi sớm nhưng.... theo em là quá nên về rồi! :wink:
Em cũng tán thành với Bác nào ủng hộ việc Hà Lan lên chuẩn bị vani về nước sớm Xem cả 2 trận Hà Lan đá ko thể hiện được một Hà Lan á quân word cup 2010 Sức họ đã hết và Hlv Hà Lan cũng hết bài rồi Về đi thôi dành cơ hội cho những đội bóng ko được đánh giá cao trước khi vào giải như Đan Mạch mà họ đã thi đấu cống hiến hết mình vì niềm tự hào cuả họ Nếu Đan Mạch ko vào vòng tiếp theo Họ cũng có quyền ngẩng cao đầu rời Ba Lan vì họ đã chiến đấu hết với tất những gì có thể làm Xem lại Hà Lan buồn thay cho những ai yêu mến và hy vọng vào họ