Em vẽ qua loa về tình hình các đội như vậy thôi ạ. Bảng này cho đến giờ vẫn là bảng tử thần ngay cả đối với đội đầu bảng Đức bởi tình hình chưa ngã ngũ. Thực tế là ngay cả Đức cũng vẫn còn có cơ bị loại. Em cũng không phải là cổ động viên Hà Lan . Cấp độ đội tuyển em chỉ thích Brazil mà thôi.
Brazin của bác BJ giờ là tập thể quá tệ rồi bác ạ, đá giải lớn là thua. Ở một nước mà số ngày phép dành cho lễ hội lớn hơn 6 tháng, những bãi biển với toàn girls from Ipanima, vũ điệu bốc lửa, những quán bar mở đến 10 giờ sáng, những Ronaldinho, Ro béo thâu đêm suốt sáng với ánh đèn xa hoa thì đội tuyển họ chỉ như vậy. Nhìn sang những đội tuyển châu Âu kỷ luật, Brazin, ngày về ôi còn xa...
Bóng đá nó có lúc này lúc khác bác ơi, không phải cứ ăn uống đủ chất, ngủ đúng giờ và tập luyện bài bản thì sẽ thành công. Người Brazil còn có tố chất riêng của họ bác ạ. Không có Samba, những vũ điệu bốc lửa và bóng đá đường phố thì chắc gì người Brazil đã "múa" được với bóng như làm xiếc? Mà theo em hiểu thì phong tục ăn chơi nhảy múa của người Brazil đã có cả trăm năm rồi, vậy mà họ cũng kịp collect cho mình 5 chức vô địch Thế giới Ngoài ra, tuyển Brazil cũng có triệu hồi nhiều cầu thủ đá các giải trong nước đâu bác? Đa phần các cầu thủ giỏi của Brazil được gửi đi "lao động nước ngoài" hết rồi. Kết hợp giữa sự ngẫu hứng, kỹ thuật Brazil và kỷ luật, chiến thuật của người Châu Âu cũng có cái hay đấy chứ.
Bảng này chắc không có điều kỳ diệu nữa rồi, Hà Lan và Bồ như cách đá 2 trận vừa qua thì nên dừng cho các đội khác chiến đấu. hehe. Em vote cho Đức và Đan Mạch
Theo em, năm nay Hà lan thua vì nhiều lý do: 1- Đá cá nhân, thiếu gắn kết ở hàng công do nhiều sao nhưng không chơi cùng đội bóng. 2- Tiền vệ phòng ngự thu hồi bóng quá kém, nhìn mấy anh Đức cầm bóng với khoảng trống quá lớn, tranh chấp 1 - 1 thắng Hà lan rõ rệt ở Trung tâm. 3- Nhưng điểm chết của Hà lan là họ không có hậu vệ biên hay, cả hai biên đều kém. Đặc biệt cậu cầu thủ trẻ đá quá non, vị trí đó liên tục bị khai thác triệt để ở cả trận Đan Mạch và Đức. Cặp trung vệ đá cũng tệ (thằng này có hàng thủ của Anh hay Anh có hàng tiền vệ công Hà lan thì ngon :lol: ) Hàng thủ đá quá chán, không kèm người sát, để nhiều khoảng trống chết người, tranh chấp tay đôi kém. Nhìn sự di chuyển của tiền vệ Đức mà hậu vệ biên HL không đeo bám, bó vào khi cánh (hỗ trợ trung tâm) khi không có Người Đức nào ở biên, quá không ổn. Bất cứ đội nào có hàng thủ không ổn định đều không VÔ ĐỊCH được. Em xin nêu vài cái tên: Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Anh (tiền vệ trung tâm và tấn công đều không ổn, thiếu sáng tạo). Bốn đội có lối đá đáng gờm nhất theo thứ tự : 1- Đức 2- Pháp 3- Tây ban nha 4- Italia. Gấu Nga cũng được nhưng có vẻ chưa có bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến.
Hay quá lịch sử EURO được tái hiện trên nền nhạc Nga. Thank bác. Nhiều hình ảnh thời bao cấp hay quá, lại nhớ kỷ niệm đi xếp hàng mua thịt, mua rau.
Trong số các bài hát chính thức các mùa Euro và kể cả World Cup, em chưa thấy bài nào nghe ... chán bằng bài hát mùa Euro này. Hôm rồi đi Metro, em nghe văng vẳng trên loa mà chỉ muốn tháo giày ra ném.
Em có thêm vài ý kiến về đội Hà lan. Theo em tại WC 2010,trước trận thắng ko tưởng trước Brazil thì họ thi đấu cũng giống như hiện nay thôi.Nhưng sau khi lội dòng nước ngược trước các vũ công Samba, Hà lan đã trở nên hưng phấn thi đấu tưng bừng và lọt tới trận chung kết. Nội bộ ko đoàn kết đã là vấn đề rất lớn của nội bộ Hà Lan từ rất lâu.Hơn nữa,các ngôi sao của họ luôn thi đấu cá nhân ích kỹ,ko co tình thần đồng đội cao. Em cũng rất thích đội Hà lan,nhưng là Hà lan từ thế hệ Gulit Van Basten trở về trước.Theo em cái thua của Hà lan trước Đức ở WC 90 còn dẹp hơn tại Euro này rất nhiều. Một điều nữa ko may là đối thủ của họ hôm qua -Đức-đã thi đấu quá chững chạc và bản lĩnh.Có lẽ muốn trách thì các cầu thủ Hà lan nên trách mình trong trận đấu với Đan mạch kìa.Vì trong trận đấu hôm qua,Hà lan hoàn toàn ko có cữa.Họ chỉ gỡ được 1 bàn chủ yếu do các cầu thủ Đức lơi lỏng và ko muốn dồn hết sức thi đấu.Nếu là 1 trận đấu ở hoàn cãnh khác,em tin Hà lan sẽ còn thua đậm nữa.
Theo em thì Hà Lan năm nay khác với Hà Lan năm 2010 . World Cup 2010 họ rất đáng sợ với lối chơi chắc chắn đầy sức mạnh nhưng vẫn sắc sảo & ồ ạt khi tấn công . Việc lọt vào chung kết World Cup 2010 và chỉ chịu để thua Tây Ban Nha trong ít phút cuối cùng bằng bàn thắng của Iniesta là minh chứng . Ai nói Hà Lan năm đó đá lên đồng thì em không tin , kể cả trận thắng Brazil...Hà Lan năm đó thực dụng y như Mou Real 2 mùa giải vừa qua . Kỳ Euro này thì sao ??? Vẫn những còn người ấy , HLV ấy , khát khao ấy nhưng họ lại đang đứng bên bờ vực thẳm bị loại ngay sau vòng đấu bảng . Lý do nằm trong bảng tử thần chỉ là hạt sạn bé nhỏ để người hâm mộ Cơn Lốc Màu Cam an ủi chính họ . Thực ra sự KẾT DÍNH mới là nguyên nhân dẫn đến 2 trận thua liên tiếp của Hà Lan mà chính sự lục đục nội bộ , không kiểm soát được phòng thay đồ trong khoảng thời gian gần đây đã khiến lối chơi của Cơn Lốc Màu Cam rời rạc....như cơm nguội . Roben...chính ông tướng này cùng 1 vài cái tên khác đã làm loạn Hà Lan trước thềm Euro . Em đánh giá cao cơ hội của Hà Lan năm nay nhưng qua 2 trận vừa qua thì đúng là...Họ xứng đáng về nước sớm . Không tiếc....
Không chỉ Hà Lan, Pháp, Bồ Đào Nha cũng vậy toàn tên tuổi lớn mà đá như gà mắc tóc, mạnh ông nào ông ý đá... Em thích lối đá của Đức và Đan Mạch, hi vọng họ qua bảng B. Trận sau Hà Lan thắng Bồ, Đức và ĐM hòa nhau.. thế là đẹp :mrgreen:
Em cũng đồng ý như bác, tối qua thấy cách ra thay người của bác Roben này là biết rồi: ..."bay" qua biển quảng cáo ở đường biên ngang phía bên kia! (lần đầu em thấy!). Rồi bác này chê bai bác kia..chưa đã, nên chê luôn cả đội Đức chỉ có 3 bác đá "coi được thôi", còn lại không ra gì! :mrgreen: Euro này Hà Lan "bay"...về sớm thật rồi!
Em không đồng tình với ý kiến của bác về Đội tuyển Pháp, bác cần xem Pháp đá thêm trận nữa đã. Pháp mới đá có một trận lại gặp một đội ngang cơ là Anh, tuy nhiên Anh lại tự hạ mình thành đội nhược tiểu đá với hàng hậu vệ 8 người nên Pháp hay gì thì loay hoay như gà mắc tóc cũng chả có gì là lạ cả. Cá nhân em đánh giá với lối đá tiêu cực của một đội bóng được đánh giá là lớn, đội tuyển Anh nên là đội về nước sớm cho đỡ ngượng.
Anh là đội cực mạnh. Em chỉ ra cầu thủ để các bác biết ăn được họ kô phải dễ: TM: Hart (bắt cho MC, vô địch EPL). Tóc khá bạch kim và hay bị bóng quá nên thỉnh thoảng lóng ngóng do tóc...sáng. HV: Johnson đá cánh phải cho Liv, đội giàu truyền thống, hay đi bóng dũng mãnh xong sút vọt xà. Cole (VD C1 cùng Chel), thay người tình như thay áo, vợ cũ xinh và là cầu thủ HV trái hay nhất hiện nay. Thỉnh thoảng tạt như sút. Terry (C1 với Chel), cướp vợ bạn, phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand nhưng lại là thủ lĩnh lớn, bao năm nay mới có cầu thủ lớn cá tính như thế. Sút penalty hay thua định mệnh. Lescott, dũng mãnh (VD EPL cùng MC), đánh đầu bằng...mũi. TV: Gerrald giờ chỉ còn là cái bóng, nhưng vẫn có cú tạ má trong khá chuẩn và có gen thủ lĩnh ở đội Liv. Parker (ở đội Tot hoa mỹ) từng là cầu thủ khỏe nhất giải ngoại hạng, lối đá lề mề ru ngủ đối phương và chính anh. Milner (MC) tối, chả hiểu sao cứ cắm đầu chạy bao năm rồi loanh quanh lại tạt. Bóng về đâu thì là tại bóng, hổng phải tại chân, giáng hơi gù nhưng khỏe... Chamberland cùng họ với ca sỹ nhạc Jazz Canada, (đá cho đội thứ 3 Ars), khỏe, trẻ, kỹ thuật và khâu cuối cùng cũng hát bài "Bóng về đâu..." TĐ: Welbeck da bóng, đá cho MU, cứa lòng trong rất hay ăn ra má ngoài và làm bất ngờ TM đội bạn. Young (MU) kô còn trẻ, nhưng lại kỹ thuật, hay cứa lòng và chọc khe hiểm hóc (do sút kô có lực)... Với những yếu tố trên em dự đoán Anh sẽ vào sâu.
Vâng, em không phủ nhận Anh là đội bóng mạnh nhưng em xin nói rõ là Anh là đội bóng mạnh nhưng lại chọn lối đá của một đội nhược tiểu. Có lẽ từ đầu giải đến giờ em thấy tuyển Tam sư là đội duy nhất chỉ dám đá phòng ngự số đông, có lẽ Hy Lạp cũng không chọn lối đá tiêu cực như thế, thật đáng thất vọng cho một đội bóng LỚN?
Vụ này là do ảnh hưởng thành công của đi mất tiêu tại cheo xi... HLV tuyển Anh chắc cũng hi vọng vậy để đoạn Euro lần này :lol:
Em hy vọng cái thứ bóng đá đó nó sẽ không lên ngôi, chứ nếu nó lại lên ngôi e rằng sau này xem đá bóng sẽ thành bóng bầu dục, tất cả các cầu thủ bu lại một đống trước cầu môn đội mình và... Rình rập để phản công.
Đêm nay có 2 cặp: Italia sẽ đấu với Croatia và Tây Ban Nha gặp "chú lùn" N. Ireland. Theo các bác thì tỉ số là như thế nào
Bác nhận định chuẩn, em rất đồng tình Hà Lan năm 2010 đẳng cấp hơn năm nay với lực lượng không thay đổi nhiều.