Em nghĩ cook món Kobe bò này lâu nhừ lém. :lol: tí tí con kiến thôi là muốn vứt cả Bò lẫn Trừu :lol: Tuy nhiên vẫn hy vọng là bác làm tốt
Chào Bác. Bộ này bao giờ hoàn thành Bác cho AE chút ít cảm nhận, đánh giá sản phẩm nhé E thấy rất gọn gàng đẹp mắt đó Bác chủ dù là làm gần xong...đoạn cuối này mới mệt đây :mrgreen: Thân chào! Hipster05
đời lính đã bước chân đi thì không bao giờ hối tiếc :lol: thích thì nhích, em còn đủ hàng chơi cả 2 dự ớn một lúc, nếu em có tiền mua được cái nhà to đủ chỗ để bày :mrgreen: cái plywood dạo này bác kiếm được loại tốt gớm nhỉ, em trông đường kẻ ở mặt cong cái horn đều ra phết, không bị uốn lượn cong queo nữa à mà cái horn xinh xinh trên nóc kia để lắp củ gì thế ạ?
Kệ thầy, có nhiều để lâu nó mốc hết :mrgreen: Bạch thầy, cái Horn ấy nó chịu trách nhiệm từ 9khz ạ Thân,
Hihihi Bình tĩnh nào bác :lol: Nghe như bác sốt xắng wá roài Từ từ rồi khoai cũng nhừ 8) bác bắt nó làm việc ở nhà tầng 3 thế thì cao wá :lol:
Show với các bác một cặp 2401 clone do một bác thợ mộc chuyên đóng loa ở Lăng Cha Cả thực hiện. Bác thợ vốn dĩ là thợ mộc mẫu được đào tạo bài bản ở trường Kỹ thuật Cao Thắng, clone chính xác cỡ 99% so với nguyên mẫu, kể cả các thanh tăng cường ở bên trong. Ván ép là loại chịu được nước của nhà máy váp ép Tân Mai, verneer dày 0.6mm ép trực tiếp trên máy ép chuyên dùng tại nhà máy.
Thực ra clone cho nó có cái thú hồi hộp, chứ em tính cặp tad4001 hơn $2000, cặp 1601a $1000, tn-2 xover $3000, thùng horn $2000 nữa, tổng cộng cũng hơn $8000. Cặp TSM-1 giờ cũng chỉ $10,000 là mua được...
Cái tem original có volume (L-pad), còn cái này thì ko có. Bác cần loại nào em gửi ra tặng Bác vì đang còn file, 2401 và 2402 chỉ cần chỉnh sửa tí thôi, có cả tem trên loa và trên e-căng. Tem original làm bằng nhôm chữ nổi, còn em làm bằng meca đen khắc chìm phía trong, Bác thích màu gì thì nói họ làm.
Em đưa thêm ảnh cái Horn để thầy ttanh đỡ tò mò. Cách đây khá lâu em tình cờ thấy Ebay đưa mức giá cũng khá khiêm tốn > 1,500U$/Pair, do vậy em làm thử vì tò mò tại sao giá của nó lại như thế?? Thân,
Kiểu này em thấy nhừ quá mất thôi Kiếm quả nào tẩm quất massage đi là ok roài . Gãy hết cả lưng Cụ còn giề :lol:
Hic, cái mớ kia là của mấy bác Tây hồ chứ có phải của thầy ttanh đâu :mrgreen: Thầy Thịnh già kể ra cũng dễ bị lừa thật :mrgreen: Thân,
Tay nào cũng vầy vậy thoai. Em nối có vài cọng mờ chả muốn làm chứ mấy cái mớ của bác ấy thì đau lưng lém :lol: