hôm nọ tưởng bác tham gia "gà chọi" cùng bọn em, thế thứ 7 này bác lên setup cùng vui với mọi người nhỉ
À, cái vụ hát đó là tẩy não, là bị "ép" hát nếu muốn ở lại hành nghề nên không tính. Thực ra cái chương trình đó thu vào 1976 sau giải phóng và ca sỹ hát không đúng tâm trạng và sở trường, dù nghe không phải là không hay hoặc như em là tò mò thôi. Mà nói như bác nghe chừng Vienna có cửa đấy nhỉ. Đam mê của asia cũng được, cũng hay nhưng rất tiếc không có đời đầu, chỉ có tái bản của hãng nên không dám đưa vào list. CD tất cả các đời tái bản thu âm đều bị hỏng 01 bài Huế xưa nên không muốn đem đi thử
À, ko phải Thanh Thúy mà là Hà Thanh bị kẹt lại nhé. Thanh Thúy thoát được ngay năm 75 và 76 thì phát hành đĩa nhựa đầu tiên ở bên kia. Trong tape đó có Thanh Tuyền, Thanh Phong, Hà Thanh, Lệ Thu, Họa Mi, Thái Châu của Ngọc Chánh thực hiện Sau này khi nhắc lại Thanh Tuyền có nói đấy là thời gian đau khổ nhất, ko phải vì tiền bạc mà đơn giản phải hát những bài như Comeon đã trình bày
Hihi, Bác uyên thâm thế, nói đến Hà Thanh nên E trộm nghĩ là đưa vào phần giao lưu nhạc vàng Bác nhỉ, hì hì. Nhạc bolero e thấy có cái Tình ngoại ô cũng hay và cũng lừa được Fan Dyn về không gian ạ. Bác Thắng ơi, hôm thứ 7 E ko bận gì nhưng cứ ngại ngại nên chả dám đến ạ, hôm tới setup nếu E được hầu các Bác thì vinh hạnh quá, có điều E chơi Vienna nhưng ko thích Vienna lắm bởi vì E test đến nát cả tay, mòn cả vai, kiệt cả sức, cạn cả xiền mà ko tài nào chơi nổi Jacintha, vì thế E chơi Vienna chỉ vì nó đẹp, nó nghệ nghệ thôi ạ. Cũng bởi lý do nữa là ngoài Vienna ra thì ở cái đất VN này liệu có còn gì cho Ta chơi đây, ý E la vừa rẻ vừa hay ý ạ. E từ lâu giữ cho mình cặp vienna nhưng nghe chính lại là loa khác nên E chả dám hay đúng hơn là ko có tư cách để giao lưu ạ.
Nếu cái Tình ngoại ô đó thì sẽ chọn Đêm bơ vơ Tuấn Vũ hát đấy. Khuyên chân tình Comeon không nên lộ diện, vì cứ thế này nó mới trở thành huyện thoại mất mặt, mới để người ta phải khám phá tìm tòi, chứ chềnh ềnh cái mặt ra rồi sau này mất thiêng lắm. Tự nhiên mình ghét con mụ Jacin...thối tha kia làm cho Comeon ra nông nỗi này, bất mãn đến thế này.
Hic hic, Bác đáng yeu wa, E đang nghe Tình sầu biên giới đấy Bác Trung ạ, chắc E sắp chuyển qua cái Ngẩn ngơ sầu, sau đó Đêm nay nghỉ đỡ chân và kết thúc bằng Đêm bơ vơ của HLan Thanh Phong cho nó đỡ nhớ Bác Trung, hic hic.
E lại thấy Đêm bơ vơ nên nghe trước bài Những ngày mưa hạ trở về, ối lại vừa thấy cả Đừng nói xa nhau, lại cả Băng Châu Huy Sinh nữa Bác Tr ạ. Ôi, kho bolero nghèo nàn của E mà cũng có mấy cái này Bác ạ.
E đang nghe Đêm bơ vơ, nhạc chơi kiểu này rất hợp Vienna và E hiểu vì sao Bác Trung thích, ngẫm lại thấy Vienna khó chơi nhạc mà bệt bệt chút. Hic hic
E lại đang nghe Kẻ ở miền xa trong Đừng nói xa nhau nè. Tuấn và doanhnhan đang ấp vợ rồi Bác ôi, còn mỗi E với Bác thôi. Hihi. Ủa, mà sao giờ này Bác còn chưa bị gọi nhỉ? Hihi
Em xin nhí nhố tý. Em thấy có cao thủ phán, bộ dàn tuyệt đỉnh công phu phải là bộ nghe được nhạc đỏ cơ ạ, nhất là những bài thu âm từ những năm 7x, 8x với thiết bị thu âm của CCCP, bây giờ được bắn sang CD bán ở hàng Bài với chợ giời ý ạ. :wink:
Bác Trung ôi, E đang nghe Đam Mê có lời giới thiệu của T Trang T Vũ thì đấy có phải là album đầu ko ạ.?
Đó là tape kưng ạ, sau này ra CD thì bỏ lời đọc đó, và có thay đổi một số bài. Mà nghe chừng đ.c dam me cái dam me đó nhỉ?
2 bác cho em hỏi chuyện ngoài lệ tị - em đang cần tìm mua album của Mỹ Tâm yesterday bác nào dư để lại cho em hay chỗ nào có bán mách em nhé. thanksss
Ối, E tưởng Bác thích thì E hí hoáy chứ dam me thì E ko khoái bằng những thứ khác. Hihi. Yesterday có phải là album thứ 2 của MT sau khi ra tóc nâu môi trầm ko Bác 0208. Album đó có bài niềm tin chiến thắng nhỉ, E ko nhớ.
Lịch setup: Trong ngày mai, tầm 2 giờ chiều Congaudio sẽ chuyển loa và đồ đánh xuống, setup và đánh dấu vị trí luôn, để chiều t7 cứ đến lượt em nào là ra BIỂU DIỄN luôn, đỡ tốn thời gian. Ngoài ra, đồ audio của anh em 2 fan club thì sáng thứ 7 cũng mang lên testlab để chuẩn bị. Hẹn các bác 8h30 sáng thứ 7 ăn sáng cafe Vân Hồ nhé Thân,
Các bác thân mến, Trong chương trình giao lưu chiều thứ 7 tới, ngoài bữa tiệc âm thanh từ Dynaudio và Vienna Accoustic, chúng ta có một bữa tiệc hết sức đặc sắc nằm ở tăng 2 - Off BEER Hoa Viên, Số 1 Tăng Bạt Hổ. Dự kiến: 18h, 6/10/2012 Do phải đặt chỗ trước nên em mạo muội lập cái danh sách, các bác đk giúp em nhé : Doanhnhan2000 0208_audio Minhtuan 21143 Trungquoc Danghung_vtc Ttuananh Pikachu Hoangtumayman08 Comeon Apc_hp King Crisis Quantrungyen Lamchieu Cuonghiend Alcapone Black Jack Johnie Imcc Chú Quang Trinhleminh Em xin nhắc lại để các bác chưa nắm được: Buổi GIAO LƯU giữa 2 fan club Dynaudio và Vienna Accoustic sẽ được bắt đầu vào lúc 14h ngày 6/10 tại 193B Bà Triệu, HBT, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: Doanhnhan2000 0912552228, Quantrungyen 0904238699 Thân,
Cảm ơn Doanh Nhân đã thông báo. Anh đề xuất thêm 01 CD nữa mà chắc chắn anh em sẽ thích. CD gì mai sẽ mang đi sau nhé, nhưng nói trước đây là vocal nữ, thu âm tại Việt Nam
Ối, Thanh Lam hay Mỹ Linh Hà Trần thì chớ nhé Bác vì nghe trên Vienna như họ hát trong cái ống bơ sữa bò ý. Mà các Bác cẩn thận nhé, congaudio ko phải là tất cả, chính xác nhất là biết người biêt ta thì làm gì cũng thắng. Các Bác mà có điệp viên thì chuẩn quá.