Hi các Bác trong 4r ! E có anh bạn muốn setup phòng nghe nhỏ chơi loa booksel.Muốn tìm em loa Vienna haydn grand để dự phiếu Fanclub VA. Xin B nào nâng cấp pm E với ah .Thanks ah !
Trên Congaudio hình như vẫn còn một cặp Hayn Grand trơn màu Walnut thì phải, bác lên đó coi thử xem Ok .Thanks Bác ! Rảnh em call cậu bạn qua xem sao.Ko biết new hay second nhỉ>
Em ghép như sau: 1. Loa: vienna acoustics haydn grand 2. Ampli: John Shearne phase 2 3. Cd: Arcam diva cd72 4. Dây loa: soundstring cable tech (Dung Audio) 5. Tín hiệu: Mcintosh (Dung Audio) 6. Ổn áp Lioa Mấy người bạn đến nghe chỉ lăm le ôm về.
Vậy bác có chịu "giao lưu" không, hihi? TẠI BÁC CÓ CỦA ĐỘC (Ampli: John Shearne phase 2) MÀ CỨ KHƯ KHƯ... :lol:
Bác nào đang săn vienna mozart thì vào đây xem nhé. Hơi bị thơm http://app.audiogon.com/listings/full-r ... kers-33445
Em này đời cũ, giá đó về đến đây cũng oải đới, có rẻ hơn chút. Nhưng vấn đề là thích đẹp, nghe ko quan trọng, nói chung là thích Vienna thì mua mozart làm gì, chơi hẳn bethoven hoặc ít thì chơi HD là chuẩn rồi. Nếu nhiều tiền mà nghe hay thì chơi Dyn, cuộc tỷ thí vừa qua đã trả lời rồi mà. Nhỉ.
Năm hết Tết đến rồi, các bác sắp xếp thời gian ngồi với nhau làm cốc beer nhỉ - Đăng ký tham gia Gala Dinner kỷ niệm VNAV tròn 7 tuổi nhé viewtopic.php?f=10&t=79465&p=1608316#p1608316. Tầm 17h có mặt là đẹp, Em là em ngồi cùng luôn với các Fan Dynaudio cho nó tình cảm :mrgreen: Trước đó, anh em qua Ks Daewoo nghe Vienna The Kiss biểu diễn - Triển Lãm Nghe Nhìn 2012 !
_ em đang tìm hiểu về dòng loa này , ý của bác là trong các đời của vienna thì mozart nghe dở hay là vì nó xấu, em đoán hay vì nó hơi gầy nên không hợp gout bác nhỉ :mrgreen:
Dáng slim gầy gầy có khi lại hợp gout anh nhỉ :mrgreen: Mozart Grand hay và chắc chắn Mozart Grand SE còn ưu tú hơn, Beethoven Grand là anh cả của dòng Grand và tất nhiên nhiều người thòm thèm ( đặc biệt là sau cái hôm GIAO LƯU :lol: ), nhưng chả có nghĩa là không ai chọn ông em út Haydn Grand SE. Loa hãng nào thì cũng đều có phân khúc giá và khách hàng riêng của nó thôi, chứ chả bỏ được ông nào. Nói chung, câu THÊM TIỀN THÌ THÊM TIẾNG luôn đúng.
Nói nôm na là cái loa này tầm giá của nó hơi bị lỡ cỡ, cố thêm tý dc thì rước dc cặp bethoven ngay. Nhưng kèm them đó là đồ đánh cũng cần lớn hơn, phòng cũng cần lớn hơn.
Em nghĩ, ngay cái tên đặt cho mỗi model cũng đã phần nào nói lên dòng nhạc mà nó thể hiện tốt nhất. Nếu mà nghe nhẹ nhàng kiểu sonata, mozart thì cũng chả nhất thiết phải chơi tận Beethoven. Hơn nữa, thêm một hai trăm đô thì còn gọi là cố, chứ Mozart SE hiện là 3500$, còn Beethoven đã là 6500$, model Mozart trơn giá còn thấp hơn nữa. Với một khoảng cách rất xa như vậy, việc đầu tư ngay Beethoven chưa chắc đã hợp lý Do đó em vẫn bảo lưu ý kiến " Loa hãng nào thì cũng đều có phân khúc giá và khách hàng riêng của nó là vậy"
Giá như vậy cũng gần gấp đôi rồi, đúng là đôi khi khái niệm cố một chút nó cũng mênh mông nhỉ , nếu nghe sonata thì Haydn cũng đã đủ rồi, ở những phiên bản SE thì giá Mozart và Haydn cũng nhỉnh hơn khoảng hơn một ngàn, thăng lên Beethoven thì cũng có thể gọi là ngất ngưởng rồi, phân khúc loa của Vienna không nhiều vì vậy ở cùng một model thì giữa trơn và SE thì có thể gọi là cố thêm tý được .
Fan Dynaudio mà cũng am hiểu Vienna quá nhỉ :lol: Contour s1.4 với Plinius 8200 mk2 hài lòng rồi chứ anh :wink:
_ Cũng giống doanhnhan thôi, chơi vienna nhưng lại thích ngồi với uống bia với fan Dyn :lol: , s1.4 và plinius 8200 mk2 nghe tốt, bây giờ lại loanh quanh mấy cái vụ dây dợ thôi .
_ dear Bác 0208_Audio. _ Nhắc bác là máy nghe nhạc sony PMC-202 của em còn có số hiệu, để phân biệt giữa các model, hi vọng là cách chơi của Bác không giống cái cách mà Bác hành văn .( thiếu chi tiết và không rõ ràng).
John Shearne đâu có lạ hử bác? thử google 1 chữ "shearne" xem . Hãng này đóng cửa gần hơn 10 năm rồi, nên trở thành lạ. Chất âm tóm tắt thế này: - Trep tơi, chi tiết, không chói. Mid rất ma quái. Bass chắc tròn, không tức. - 50w/kênh, chuyên trị các dòng loa bookshelf cao cấp Châu Âu: Vienna, Dyn, Heybrook, Harbeth...
Thôi em mở hàng năm mới nhé. Trước tiên là chúc mừng năm mới FC Vienna nhà mình. Em cũng định ngủ đông luôn nhưng bác Comeon cứ Come on come on nên lại thấy rạo rực trở lại. Chẳng có gì để pót cả, thôi thì gửi tạm 02 bức hình có ảnh hưởng lớn đến việc em lựa chọn Vienna Cái này nhân dịp em đi công tác tại Áo, có ghé thủ đô Viên chơi, sau đó về là mua ngay Vienna