Cặp Beethoven này nếu ghép với mấy em tích hợp ( kể cả con tích hợp gấu Power I mk 3 của Accustic Arts ) thì cũng chưa hay lắm. Khó ghép nhưng khi đã ghép ra thì thấy xứng đáng lắm bác ah, cụ thể là phải dùng tới cục pow Amp I mk 2 Chỉ tội tiền hơi to thôi :shock: Mozart SE thì dễ bảo hơn nhiều
Vienna nói đén đời SE thì quá tốt rùi cải thiện rất nhiều tuy em chưa đc chơi qua đời SE bao giờ nhưng thấy shop nói là rất hay,nếu bác nào đang chơi đời SE thì ới em cho em tới nghe ké.Thân!
Mozart SE chơi hay hơn Bethoven Concert Grand em thấy không hợp lý lắm. 1 em giá đắt gần gấp đôi, đẳng cấp vượt trội hơn hẳn mà lại không hay bằng thì VA có mà phá sản hả bác . Bác nào nghe qua dòng SE rồi cho anh em biết nó hơn đòi cũ ở điểm nào đi ạ
Cụ hiểu sai ý rồi :shock: Ý bác ấy là Mozart phối ghép dễ hơn thôi. Ghép đúng thì Beethoven hơn nhiều mà. Cá nhân em thấy đời SE hơn đời trơn ở mấy điểm sau: 1. Củ loa spider cone cho độ động tốt hơn, nền kiểm soát chặt chẽ hơn 2. Không gian định vị rõ ràng hơn 3. Tiếng dày ấm hơn, vocal nghe phê hơn, tiếng nhạc cụ như violin thật hơn Vẫn giữ được ưu điểm là transparent & resolution
Hi các bác, E có ông chú mới mua được vienna haydn, nhưng tìm chưa được amp ghép nghe ổn với giá tiền loanh quanh 20tr. Các bác tư vấn giúp em với ag. E cảm ơn!
Ghép nghe ổn ngoài cái tai rất riêng ra, thì còn phụ thuộc vào các yếu tố khác: Phòng to bé tn, nguồn âm sài loại gì, dây dợ ra sao nữa bác ah. Chứ ko đơn thuần chỉ là cái amp đâu :wink:
Và nhớ là nếu có thêm mấy cái chữ như Special Edition hay Limited hay đại loại thế thì vừa nghe vừa nhìn là coi khinh luôn đời đấy :lol:
Vâng em biết điều này chứ ag. Nên em cũng không đòi hỏi cao, khoảng trên dưới 20tr tý cho cặp giá sách haydn grand thôi mừ các bác. Em đã bê hộ ông chú đi ghép với Naim 5 nhưng nghe rõ chán. ghép với cái đèn thivan gx65 của em nghe càng buồn cười- như thằng hụt hơi. Còn ổn nhất là khi ghép với Project7 chỗ bác Focus hifi nhưng con Project7 này sợ sau này mà nâng cấp thì thanh khoản kém lắm. Hôm trước có bác bán cả bộ amp+CDP MOON(>30tr), em nghĩ có lẽ hợp nhưng chưa kịp bê loa đi thử thì đã bay mất. Các bác giúp em với chứ ông chú em vật lắm rồi! TKS các bác nhiều!
Tầm 30 tr, chắc là bác ghép với Moon CD 5i. E thấy Moon đắt tiền nhưng ghép với Vienna nghe không hay. Tất nhiên cái sự hay của người này khác với người khác. Nếu để chơi thì phải ghép với nguồn âm có độ bong tách, nhanh nhẹn, trong sáng bù lại thì ổn hơn :wink:. Vì bản chất tiếng thằng Moon này mid dày, lê thê, trầm nhòe, cao bi bí :mrgreen: Những amp khác bác đề cập, e thấy chính xác
Dạ cảm ơn bác, Em sẽ bảo chú bê hàng đi giao phối thử xem sao. Các bác có phương án nào khả dĩ tư vấn giúp em với nhé. Mà khổ, hôm nghe thử lại vào đúng chỗ nhà Công, nghe phối giống với cái bộ CDP+AMP e chẳng nhớ tên ~ 4K obama thành ra ổng mới bê haydn đấy ag. Đến khi nghe lại bằng u sơ thì ông bị thuốc mất rồi, nên có nghe đằng trời cũng ko hay bằng. Mà đúng là hay làm sao được khi cả về tiền + đẳng cấp nó đã chênh quá lớn.
Bác qua bác Forcus hai phai xem thử con Project-7 xem sao. Em nghe các bác ấy bẩu ghép với haydn tốt đấy, mà giá hình như dưới 20 nhiều đấy ạ
Thì em ở chỗ bác fo cợt hai phai về đấy chứ ag. Cho đến thời điểm hiện tại thì con amp đấy ghép ổn nhất. Nhưng mà...Các bác mà nhìn lòng mề project7 thì ôi thôi rồi...bị ăn cắp đi đâu hết! Cả cái bo mạch to hơn bàn tay em tý + cái biến áp nguồn xuyến cớ gần bằng cái miệng bát ăn cơm! Chấm hết. Mà kể cũng hay, thế mà nó đánh con haydn ổn nhất mới kinh! Con Naim 5 còn thua xa. Nhưng e sợ con này thanh khoản kém, vì chưa thấy ai chơi nó cả! Với lại cái tên của nó lần đầu e đc nghe tới. Hic
Em ở HN, hôm trước có bác bán con John shearne 2 này nhưng lại ở HCM, thành ra muốn thử em này lắm nhưng đành chịu. Em đọc thấy các bác nói là con này ghép đc với vienna haydn, nhưng em hỏi bác hai phai fo cợt, bác đấy lại phán là ghép ko hay bằng con project7 của bác ý. Đâm ra em cũng chùn! Kể ra mà có phase2 ở HAN thì em cũng bê đến xem thử tý. Hic
Em đã trực tiếp ghép John Shearne Phase 2 với Haydn Grand rồi và theo tai em cùng vài bác khác là không ổn chút nào chứ em đâu có dám phán bừa.