Bác Chim Hoang bữa nào đến nhà em cho cho mượng về chép. Bác cũng co thể ra cửa hàng CD Nhân đường Ngô Đức Kế. Bác nào ở khu vực ngoài Bắc liên hệ với bác Loving cho kho nhạc TN. TH, KH. hi hi cho bác chết nhé các tội chỉ điểm :lol:
Bộ đĩa Thái Hiền của bác hay quá bác Music_addicted ơi. Em nghe đi nghe lại cái Lời gọi chân mây, hôm nay bắt đầu nghe sang đĩa TH hát Trịnh. Em giấu kỹ lắm, hàng độc nên share dè xẻn thôi, he he he.
Bác ơi, 2 ca sĩ này chưa bao giờ ra đĩa đơn cả! chỉ tụi Tây nó mới có đĩa đơn thôi bác, VN mình em chưa thấy ai ra đĩa đơn cả. Em thấy ở 79-LCT có bán rất nhiều album (copy-F1) của 2 ca sĩ này, bác đến đó tìm xem. Thân.
Em đi xem đêm Tuấn Ngọc - Khánh Hà về mà cả hai vợ chồng đều vui, vui vì được nghe hát hay, vui nữa là ra cửa nhặt được 1,5tr đồng. Số là do em mua vé hạng bét 280K, ngồi trên gác, đến nơi thì do vắng quá nên được mời xuống ngồi tầng 1, thẳng sân khấu đồng hạng với các bác mua vé 1tr nên nghe Tuấn Ngọc hát càng hay. Tuy nhiên đêm đó Tuấn Ngọc chắc làm nền cho KH nên hát toàn các bài không phải bài tủ. Em thật sự ấn tượng với phong cách làm việc của TN va KH, rất tận tâm và chuyên nghiệp. Hôm đó diến từ 8.30pm tới 11.30pm, muộn tới mức là ông bà già ở nhà tưởng là vợ chồng em gửi được con rồi trốn đi nghủ khách sạn . Nhưng hát thật hay, ban nhạc cũng hay. Em thích Tuấn Ngọc và Bằng Kiều. Chỉ tiếc Bằng Kiều qua Mỹ hát càng ngày càng dở.
Theo em thì ngược lại. Chú BK từ ngày qua Mỹ hát quá hay. Không biết bác nghe những album nào của BK từ ngày qua Mỹ rồi? Kỹ thuật và tình cảm ngày một tăng tiến.
Em đồng ý với bác loving ( sao em hay đồng ý với bác Loving vậy không biết ). Chú BK từ ngày về quê vợ hát hay hơn vì chú ấy hát những bài hải ngoại theo một cách mới hơn với những bác trước đó đã hát và toàn hát bài hay. Em có cảm giác ngày còn ở VN hình như rất ít bài hát hợp với giọng BK .
Mỗi lần nghe Khánh Hà hát những bài chia ly đôi lứa, tôi lại cảm thấy mình có lỗi. Chả hiểu nữa Còn khi nghe Tuấn Ngọc hát Mắt Biếc, câu "... chờ nhau trong tê tái..." đúng là ko ai có thể diễn tả hay đến thế ngay cả đối với Sĩ Phú. Lạ thật.
"Tê tái" hả bác, đúng là "tê tái" hả bác, ừ nhỉ, thế mới đúng, mới hay chớ, em nghe nhầm k phải "tê tái"
Nếu các bác muốn nghe những ca sỹ như:Ý Lan, Tuấn ngọc ,Khánh Hà, Ngoc Lan ,Thái Hiền , Khánh Ly, Lệ Thu,Thu Hà, Sỹ Phú, Duy trác, Vũ Khanh ...xin hãy đến nhà mình , mình chuyên sưu tâm những cd của những giọng ca này (phần nhiều mình sưu tầm cd gốc) Mình thấy giọng ca cô Thái Hiền hát quá hay, ca từ quá điêu luyện như những cd :Thu ca điệu ru đơn,Huyền thoại một vùng biển, Mầu thời gian, điển hình như cd Đêm hoàng lan cô Thái Hiền hát Tháng sáu trời mưa, Đôi mắt người sơn tây có bài Tình lỡ trăm năm khi ta nghe 2 bài đó xong chỉ ngậm ngùi vì nó quá hay, Thái Hiền là 1 giọng ca quá tuyệt vời, các bác ơi nếu mình chuyên nghe nhạc Việt nên sưu tầm những giọng ca này, khi cất tiếng ca lên mình cảm thấy sua tan những mỏi mệt, giọng ca đó quá tuyệt vời.
Hồi trước em có cái đĩa collect nhạc Việt có bài "Căn nhà xưa" do ca sỹ Tuấn Ngọc hát rất hay, thu âm rất tốt. Nhưng có một người quen mượn xong mất tích mang theo mây cái đĩa luôn, nên bây giờ em muốn tìm lại bài hát đó em không biết nằm trong CD nào của ca sỹ Tuấn Ngọc. Nhờ các bác chỉ dùm. Đĩa gốc càng tốt ! Cám ơn các bác !!!
To bác haiauden! Bài Dốc Mơ của Ngô Thụy Miên có khá nhiều ca sĩ trình bày như Khánh Hà, Khánh ly, Ngọc lan, Kiều Nga, Lê Anh, Thanh Lan + Tuấn Ngọc khá thành công. Về giọng nữ bài Dốc Mơ thì có thể Khánh Hà thể hiện hay nhất, cô truyền tải lời của NTM như tâm trạng của chính cô vừa dịu dàng vừa da diết. Còn riêng nam ca thì bác thử nghe Anh Ngọc trình bày xem, riêng cá nhân thì có thể bình chọn cho ông là giọng nam thể hiện thành công nhất truyền cảm nhất kể cả Tuấn Ngọc cũng không bằng. Chất giọng Anh Ngọc hẳn không hay bằng TN tuy nhiên có thể riêng bài DM hình như ông như đã trãi lòng của ông ra vậy, vừa có chất giọng mạnh mẽ vừa ngợi cho người nghe thật nhiều hình ảnh của một thời và để hoài niệm mãi mãi.... thích nhất chất giãn dị mà lại thật truyền cảm của ông những chổ như điệp khúc thật tuyệt vời Con dốc này, từ khi được mang dấu giày em về Ngày tháng nào đưa em vào ngàn trùng sóng Hạnh phút nào từ khi, từ khi quen lối đưa em về qua Người yêu dấu đã xa thật xa , đẹp như Dốc Mơ. Các bác thử nghe xem sao nhé!
Quên gởi đường link mời các bác nghe: Dốc Mơ- Ngô Thụy Miên- Anh Ngọc http://www.bennhac.com/#/search/song/DOC MO/1
Cám ơn bác Hùng. Giọng ca Anh Ngọc hát Dốc Mơ đúng là rất có hồn Em xin nói thêm 1 chút về Dốc Mơ do Tuấn Ngọc/Thanh Lan hát. Bài này nằm trong đĩa Tình Đã Vụt Bay xuất bản năm 1997 tại Khanh Ha production. Theo đánh giá của em thì 3 bài hay nhất của đĩa này là Đời Đá Vàng, Tình Đã Vụt Bay và Dốc Mơ. Riêng với bài Dốc Mơ thì em bị ấn tượng bởi Tuấn Ngọc thì ít mà của Thanh Lan thì nhiều. Rất hiếm khi nghe được 1 giọng nữ trong vắt và du dương như vậy. Phần hòa ca của Tuấn Ngọc và Thanh Lan cũng rất nhịp nhàng.
Các bác đã nghe qua album này chưa? Giọng ca Khánh Hà hát những nhạc bản như cành hoa trắng, kiếp nào có yêu nhau, hạ hồng... quả thật càng nghe càng thấy tuyệt vời. Thấy Khánh Hà hát hay làm sao! và các sáng tác của Phạm Duy cũng thật trác tuyệt.
Album này khá xuất sắc về Âm thanh cũng như Hòa Âm. Em thích nhất bài "Nắng Chiều Rực Rở" , em nghe lâu quá rồi, không biết viết có đúng không & phải không. Nghe Hòa âm bài này, khúc Intro em cứ ngở là của Elton John.
Đúng đó bác, nhạc bản đó là Nắng Chiều Rực Rỡ Nắng Chiều Rực Rỡ Sáng tác: Phạm Duy. (Bãi Biển Hoàng Hôn San Francisco - Mùa Xuân 88) Chớ buồn gì trong giây phút chia lìa Khi chiều ve lung lay trúc tre Cho buồn gì khi tan nắng đêm về Cho thuận đường âm dương bước đi Từng vạt nắng chói chan Còn chảy loang trước hiên Từng vạt nắng ấm êm Còn là bao ước nguyện Ước nguyện thầm cho đôi lứa ân cần Nuôi thật dài hoàng hôn ái ân Ươc nguyện rằng khi đêm chết chưa về Nắng chiều hồng tươi hơn nắng trưa DK: Em có thấy không nắng chiều rực rỡ Em co thấy không nắng đẹp còn đó Nắng còn nắng lê thê thì đêm ơi vội gì Nang còn nắng bao la thì xin đêm đợi chờ Cho lịm người nghe anh sắp qua đời Anh chỉ còn bên em chút thôi Nếu phải lìa xa nơi thế gian này Còn một ngày vui muôn nỗi vui Cuộc tình anh với em Chỉ con giây phút thôi Thì tình xin cứ coi Là nghin tia nắng rọi Thế kỷ này tan trong nắng ban chiều Cho lòng người bâng khuâng nhớ nắng Trước cửa vào trăm năm rất xa vời Cho chiều đời yêu nhau rất lâu
Re: Em xin bổ sung 1 album nữa của Thái Hiền do Duy Cường hòa âm, đó là album Huyền Thoại với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy. Em thấy không chỉ so với thập kỷ 80 , mà ngay cả bây giờ thì tính nghệ thuật các bản hòa âm của Duy Cường cũng thuộc hàng top.
Album này em nghe lâu lắm rồi. Khánh Hà hát rất kỹ thuật nhưng sự truyền cảm và nồng nàn thì đã ở bên kia bờ dốc rồi .