Hôm nọ em nghe lại album Rồi Mai Tôi Đưa Em của Khánh Ly - Khánh Hà - Tuấn Ngọc phát hành khoảng 20 năm trước. Thời đấy, giọng 2 anh em TN-KH nghe vẫn rất điêu luyện chẳng kém gì bây giờ nhưng độ trong trẻo thì hơn hẳn. Thích nhất là bản Giọt nước mắt ngà của KH. Theo em thì KH vẫn chưa có đối thủ ở bài hát này.
Cd Mùa Thu Cho Em - Làng Văn production phát hành năm 1998 với 10 ca khúc của Khánh Hà. Các bài hát Chiều Tím và Nỗi Niềm trong album này, theo em là Khánh Hà không có đối thủ.
Hì, phải nói là từ rất lâu rồi khi tối hôm nay em vừa xem một Video Clip Tuấn Ngọc hát bài "Mắt lệ cho người" mà nổi da gà bác ah. Em Repeat phải hơn 10 lần, lúc tắt Amply đi ngủ mà vẫn còn tê tái... nói chung là không biết diễn tả gì hơn ngoài một câu đơn giản là "Quá hay!"
Re: Như bác loving nói, Thái Thảo là vợ Tuấn Ngọc, vậy quan hệ thú vị ở đây là gì vậy bác, tình chị duyên em chăng :mrgreen: Em vừa nghe CD - Áo Lụa Hà Đông - Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Sĩ Phú. 3 giọng ca vô cùng đẳng cấp nhưng em thấy Tuấn Ngọc nhỉnh hơn 2 bác còn lại. Ngày xưa mỗi lần nghe Tuấn Ngọc hát cái bài Nỗi Lòng Người Đi thì em chỉ muốn tắt vô tuyến ngay lập tức, ghét Tuấn Ngọc lắm. Ông chú hàng xóm nhà em bảo ông Tuấn Ngọc này chắc có họ hàng gì với bọn Thúy Nga nên mới được lên hát, chất giọng không thể nghe nổi. Ấy vậy mà bây giờ em rất thích, còn ông chú đó đến giờ vẫn không có khái niệm Tuấn Ngọc trong đầu. Cũng chả biết là tai em nó lên hay xuống nữa mà bây giờ em nghe ai hát cũng thấy hay, hồi bé thì phân biệt nhậy lắm. Tuấn Ngọc có lẽ là một giọng ca thuộc dạng khó nghe nhất, trên cả Chế Linh, Thanh Tuyền mặc dù mấy ông bà này ngày xưa em nghe cũng thấy "khắm" lắm. Luôn tự hỏi những cái giọng hát này có gì hay mà ca ngợi mãi ? Hồi ấy em khoái Đan Trường, còn để đầu bổ luống của anh ý, mốt nhưng năm đầu thập niên 2000 :lol: Bàn về nhan sắc của Khánh Hà thì độ này trông già và khô cằn quá. Cách đây chừng 5 năm thì trông dễ nhìn hơn nhiều. Ấy vậy mà lấy Tô Chấn Phong trẻ hơn 1 giáp đấy, anh chồng này trông cũng lãng tử mà hát thì cực hay.
Re: Re: Theo em thì Tuấn Ngọc không nhỉnh hơn 2 Bác kia đâu mà có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Nghe Tuấn Ngọc một thời gian lại chuyển sang thích Vũ Khanh,Sĩ Phú,Duy Trác...hơn các Bác ạ.
Re: Re: Em thấy bác Tí ngọ cứ thích lôi chuyện đời tư của người ta ra nói quá hà. Có ai thoát khỏi quy luật tự nhiên đâu. Bác cũng đã nói cách đây 5 năm Khánh Hà trông dễ nhìn hơn mà. Thế 5 năm trước bác có trẻ hơn bây giờ không??? Và bác có biết Khánh Hà hiện nay bao nhiêu tuổi không? Còn chuyện có chồng hay vợ trẻ hơn, và trẻ hơn bao nhiêu tuổi kệ người ta. Miễn sao người ta thấy yêu nhau, sống hợp với nhau là tốt rồi. Còn hơn lấy hôm trước, hôm sau bỏ nhau. Em chỉ quan tâm Khánh Hà, Tuấn Ngọc hay Thái Hiền cống hiến cho đời những bài hát hay là được rồi. Bác lôi topic lên nên bàn về chủ đề chính đi bác.
Re: Re: Vâng, em cũng như bác mê Khánh Hà lắm. Nhưng em chỉ thích nói về Khánh Hà với giọng hát và những bài hát mà Khánh Hà hát thôi
Em khoái CD này của KH khoái nhất là bài cuối, Đời Đá Vàng KH hát cũng hay nhưng em lại khoái Tuấn Ngọc hơn.
Đồng quan điểm với bác Tí Ngọ về điều này. Mười mấy năm trước, lần đầu tiên nghe bài này do Ngọc Lan hát trong CD nhạc Lam Phương do Mây Production sản xuất. Em rất ấn tượng và thấy rất hay. Ngọc Lan hát bài này buồn da diết, rất khó tả. Sau này, khi nghe Khánh Hà hát, lại là một cảm xúc khác. Không quá buồn như Ngọc Lan, nhưng rất nồng nàn và đầy tâm trạng mất mát. Tuy Khánh Hà hát quá hay bài này, nhưng em vẫn không quên được Ngọc Lan buồn da diết của mười mấy năm trước. Tặng bác Tí Ngọ và các bác: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Uyg_s4H8t8 (Ngọc Lan) http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BRYf3wPow3 (Khánh Hà)
Nhắc đến Thái Hiền-Tuấn Ngọc mà không nhắc đến CD Đôi Mắt Người Sơn Tây là một thiếu sót lớn. Một CD hay nên em dùng để test dàn máy.
F1 có trước đĩa gốc có sau. Thích cuối tuần tặng luôn cho kệ đĩa nó trống chổ. Mà test bass đó nha nên về nghe dàn máy dở đừng đổ thừa đó.
Theo em bài Đôi mắt người sơn tây ca sỹ hát hay nhất là Thu Hà trong cd Giọt yêu thương ( cô Thu Hà hát trong tam ca phương đông trước 1975) có những điểm khi cô hát nghe phê hơn cả Thái Thanh.
Nếu để nghe Tuấn Ngọc -Thái Hiền em thích bài Trăng sao rớt rụng trong cd trường ca Hàn mạc Tử, giọng ca Thái Hiền và Tuấn Ngọc quá hay, và hay nhất trong bài hát có câu" Vớt trăng lên."
Em cũng mê Tuấn Ngọc lắm, hát bằng giọng mũi nhưng kỳ lạ là lại rất truyền cảm. Thích nhất là bài Kỷ Niệm( Phạm Duy) trong album Hát cho Kỷ niệm. Cứ buổi chiều đi công tác ở các vùng quê là lại nhớ bài này+nhớ nhà kinh khủng!