Riêng Thái Hiền em vẫn nhớ hoài bài hát "Tháng sáu trời mưa" của Hoàng Thanh Tâm. Thời còn đại học, trời Sài Gòn vào mùa mưa thì chợt mưa, chợt nắng. Có lần, đang chạy xe trên đường Nguyễn Đình Chiểu thình lình trời đổ mưa. Em phải chạy vội vào quán cà phê Điện Ảnh ngay góc Nguyễn Đình Chiểu - Lê Quý Đôn để trú mưa. Tình cờ hay hữu ý không biết mà quán lại mở bài "Tháng sáu trời mưa" do Thái Hiền hát. Cảnh, vật, tình và cả thời gian nữa ngay lúc ấy như hòa quyện từ trong nhạc cho tới ngoài đời. Lúc đó, em nghe cảm xúc lắm. Và "Tháng sáu trời mưa" đi vào lòng em với chỉ tiếng hát Thái Hiền và con đường Nguyễn Đình Chiểu. Xin chia sẻ cảm xúc cũ cùng các bác http://www.youtube.com/watch?v=IokSgZs2l6c
Tuấn Ngọc thì hát quá hay, nhưng không hiểu sao em không thích chú ấy hát nhạc Trịnh, không biết vì sao. :cry:
Chắc có lẻ nhạc Trịnh quen nghe Khánh Ly và ca sỹ nữ hát rồi. Nghe Tuấn Ngọc hát cảm giác hơi cứng, không có cái mềm mại mà mình hay nghe. Em cũng giống bác.
Giong nam nghe Thái Hòa hát cũng được. Chắc giọng Tuấn Ngọc sang, mà nhạc trịnh thì mộc. Em chỉ nghĩ thế thôi. :wink:
Nói về Khánh Hà, không chỉ nổi tiếng với những bản tình ca Việt Nam, mà Khánh Hà còn nổi tiếng với nhạc trẻ, nhạc ngoại quốc dịch lời Việt. Thời trước giải phóng, Khánh Hà cùng với anh trai Anh Tú và chị gái Thúy Anh hợp thành tam ca Thúy Hà Tú thường xuất hiện hát trong các phong trào nhạc trẻ. Sau này là ban Up Tight. Thập niên những năm 1990 của TK trước, khi mà Sài Gòn rộ lên phòng trào quán cà phê có trang bị nhạc compact disc, thì hầu như quán nào em thấy cũng mở đĩa nhạc "Nhạc tình muôn thưở" của Khánh Hà. Khánh Hà hát lại bài Unchained Melody cả tiếng Việt và tiếng Anh rất hay mà thời đó em và tụi bạn đi thu ra băng cassette nghe đi, nghe lại không biết bao nhiêu lần . http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=KkyRYEVIUi
Khánh Hà hát em thích nhất những bài trong cd Hát cho tình yêu - khánh Hà - Ngọc Lan ( cd khánh Hà 6) , trong đó có bài Ru em từng ngón xuân nồng- Khánh Hà hát quá hay, phần nhiều em cứ đem cd này ra nghe suốt.
Em rất thích câu hát: "Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng..." Tks bác av đã chia sẻ, vãng lại lãng đãng theo về...
Chào các Bác ! Mới hồi chiều em nghe Khánh Hà hát bài Nghìn trùng xa cách trong cd 11 Hãy yêu như chưa yêu lần nào, em nghe quá phê có cảm nghĩ còn hay hơn cả Khánh Ly , khi nghe Khánh Hà hát nó không ũy mị chán nãn như KLy ,giọng hát cô mạnh có kỹ thuật nghe mình mới thấy nó lôt tả được bài hát.
Lần đầu tiên nghe "Nghìn trùng xa cách" em chỉ có khoảng đâu hơn 10 tuổi và nghe chính Thái Thanh hát trong một băng nhạc trước giải phóng do thân phụ em hay mở nghe (thời đó là mở lén nho nhỏ nhé). Mặc dù còn nhỏ, nhưng ngày đó em lại biết ấn tượng trước tiếng hát của Thái Thanh hát bài này. Vì đầu bài hát Thái Thanh cất giọng À à a á...cao vút. Sau này nghe Khánh Hà hát lại trong CD bác nói em cũng rất thích. Giọng Khánh Hà thời này vẫn còn hát theo style cũ, không trao chuốt kỹ thuật, điệu như style sau này. Đúng như bác nói, Nghìn trùng xa cách ngoài Thái Thanh hát đã ăn sâu vào lòng em, thì người thứ hai hát ổn là Khánh Hà. Ngay cả Lệ Thu hát trong một băng nhạc trước 75 em thấy vẫn không hay. Bởi vì bài này có những đoạn cao trào cần hát lên cao nó mới tới. Khánh Ly và Lệ Thu những lúc như thế thì không bằng Thái Thanh và Khánh Hà. Mời bác nghe lại với Khánh Hà và Ý Lan http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1YW7ckf2Es
Và đây là bài do Lệ Thu hát. Em thấy đoạn nhạc dạo đầu, chỉ trừ Thái Thanh mới dùng giọng để xử lý (à a a á), còn những bài phối của các ca sỹ khác hát là nhạc cụ chơi. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nghin-Trung- ... IICOI.html
Đúng bác ạ, Thái Thanh hát Nghìn trùng xa cách quá tuyệt vời, Khánh Hà - ý lan em thấy ý lan hát còn xa lắm mới bằng Khánh Hà , giọng ý lan ẻo lã quá, kéo dài lê thê , không hay bằng khánh hà. Nghìn trùng xa cách với bài hát này thì nó quá hay, trời phú cho Phạm Duy sáng tác nhạc quá hay,với em ngươì nhạc sỹ viết nhạc mà em mê nhất đó là Phạm Duy ông viết quá nhiều thể nhạc , ông viết loại nào nghe cũng phế . Ý Lan hát em thấy bài Như chiếc que diêm , Thu sầu , Em đi rồi khó có đối thủ.
Mà các bác có thấy Ý Lan hát Nghìn Trùng Xa Cách giống Thái Thanh không ạ , em thấy cách luyến và nhả chữ giống ờ những đoạn cao
Ý Lan dạo gần đây em thấy cách hát giống như thân mẫu. Riêng bài Nghìn trùng xa cách em chỉ đồng ý với bác Hun Ý Lan hát giống Thái Thanh với bài này trong CD Thái Thanh Hải ngoại 1. Những bài hát thu tại hải ngoại, cá nhân em thấy ngay cả Thái Thanh hát cũng không còn cái cảm xúc ngày xưa. Thái Thanh hát có vẻ điệu hơn, ẻo lã hơn. Em đã từng nói, em chỉ thích nghe (mê thì đúng hơn) Thái Thanh pre 75. Và những bài hát Thái Thanh hát trước 75 mới phản ánh đúng nhất danh tiếng "tiếng hát vượt thời gian".
Em thấy nhạc Pre 75 giọng nhiều hơn nhạc còn sau 75 thì nhạc bằng với giọng thậm chí nhiều hơn giọng vì thế có thể nhạc trước 75 thường lột tả hết được chất giọng của các ca sỹ . Hay là hay mà dở là dở chứ không có kiểu như sau này...đoạn nào ca sỹ hát dở quá thì đã có...nhạc lấp liếm .
Cái hay nữa mà em rất phục các ca sỹ trước 75 là họ thu tiếng trực tiếp với ban nhạc luôn. Có nghĩa 1 bài hát ban nhạc và ca sỹ cùng vào phòng thu chơi live và hát live rồi thu luôn. Nên ca sỹ mà hát có phô thì bắt đầu lại. Không có chuyện nhạc được làm trước rồi ca sỹ hát thu sau và thích thu đoạn nào thì thu như bây giờ đâu. Thế mà nghe tiếng ca sỹ thời đó sao mà giọng ai cũng hay hết.
Tại ngày xưa ít người thích làm ca sỹ hát do vậy nếu đã là ca sỹ thì toàn ca sỹ hay không à , còn bây giờ họ thấy làm ca sỹ kiếm được nhiều tiền , nổi tiếng nên ai cũng đòi làm ca sỹ vì vậy hay thì ít mà ít hay thì nhiều Oài...lan man trong topic này vì làm ca 3 chưa được ngủ
Em thì thấy Khánh Ly cò vẻ không hợp với nhạc của Phạm Duy lắm. Tuy nhiên cũng có một vài bài của Phạm Duy Khánh Ly hát rất hay như: Phượng Yêu và Hẹn hò. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=RoNF0MuSaE http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=kwWpAMny68
Khánh Ly sinh ra để hát nhạc Trịnh các bác ơi. Em thấy đến thời điểm này chưa ai qua được giọng Khánh Ly hát nhạc TCS.
Nói chung là thế, nêú đơn cử có những ca sỹ khi hát nhạc TCS phải nói là hay hơn KL rất nhiều. Nghe những tàn phai ( pre 1975) khi nghe Thái Thanh hát e quên mất KL, Tình Xa - Lệ thu hát trong cd dấu vết tình ta, có thể vượt mặt KL.
Có thể là như vậy, nhưng ko nên so sánh tiểu tiết với đại thể. Người ta cứ hay dùng cách phản đề để đưa ra ý kiến mới thôi, nào là Hồng Nhung, Thanh Lam, Lô Thủy...vv em thấy vớ vẩn hết. Nói chung Khánh Ly hát nhạc TCS là pro nhất rồi.
Hồng Nhung hát nhạc Trịnh cũng có cái pờ rồ riêng chứ bác Tí Vớ vẩn thế nào được mà vớ vẩn , dù gì thì cũng là Bống của Trịnh đấy ạ ! Không vớ vẩn được đâu :lol: