Fan club: Tuấn Ngọc-Khánh Hà-Thái Hiền

Discussion in 'Âm nhạc' started by Kiencon, 13/8/07.

  1. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Ngọc Lan, Khánh Hà hát nhạc Trịnh cũng là Riêng Một Góc Trời đấy bác Tí nhé :)
     
  2. secooto

    secooto Advanced Member

    Joined:
    29/11/09
    Messages:
    341
    Likes Received:
    33
    Nhắc đến ba ca sỹ này, các bác không nên bỏ qua CDs "Tình yêu là chiếc bóng" do cả 3 người thể hiện, hoặc "Tình vẫn rong chơi" Thái Hiền - Duy Quang hát chung. Rất hay.
     
  3. dreamhuyen

    dreamhuyen Approved Member

    Joined:
    25/7/10
    Messages:
    17
    Likes Received:
    0
    Các bác cho em tham gia trong hội này nhé. Cả 3 ca sĩ trên em đều rất yêu quý . Em chỉ nghe khi thật rãnh rổi ,thãnh thơi nằm dài trên sofa, ánh sáng vàng tỏa nhẹ dưới tầm mắt , bên cạnh có khi là ly cafe có khi chút wine nhẹ ( đừng cười em nhé các bác !) :oops: và thả hồn phiêu diêu theo từng cung bậc . Những lúc ấy em quên hiện tại , không ưu tư cho tương lai , bồng bềnh theo những kỷ niệm gợi nhớ từng giai đoạn của cuộc đời :roll: . Sự trân trọng, nâng niu dè xẻn như một báu vật, từng chút một thấm đẫm ...thế là vài giờ trôi qua nhanh không ngờ .Đấy , cái cách em yêu nhạc của các vị ấy như thế đấy. Vào những thời khắc khác em không nghe nhạc của họ ,bởi vì em không muốn làm hỏng chất thi vị, sang cả,say đắm, lộng lẫy như những viên ngọc quý được bàn tay nghệ nhân mài dũa công phu sắc sảo...Những giọng hát ấy đối với em quý như vậy.
    Thái Hiền có giọng ca ( ý kiến riêng của em ) sang cả, trong veo ,sắc nét và mượt mà, em yêu nhất khi TH ngân nga " Rằng xưa có gã từ quan lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau..." ( Đưa em tìm động hoa vàng , thơ Phạm thiên Thư nhạc Phạm Duy ). Khánh Hà mỗi ngày giọng ca lại càng lộng lẫy hơn, quý phái hơn và ướt át hơn với phần kỷ thuật trau chuốc điêu luyện khá nhất trong các ca sĩ nữ .Mấy chục năm trôi qua cho đến tận bây giờ, em vẫn luôn ngẫn ngơ khi nghe KH hát bài Anh đã quên mùa thu của Tùng Giang .Riêng Tuấn Ngọc từ cái thời teenage chưa biết gì, đã choáng váng vì cái nét lãng đãng như sương giăng phố núi , cái vẽ tha thiết vời vợi yêu thương,pha lẫn một chút kiêu sa , giọng hát lên cao hay xuống thấp đều đầy đặn ấm êm ( có 1 ca sĩ nam mổi khi hát những nốt cao thì giọng vỡ ra nhiều người mê lắm , nhưng em không thích style ấy )...bây giờ TN hát không bằng những thập niên 80-90, nhưng vẫn chưa ai thay thế vị trí đặc biệt ấy. Say mê giọng ca đã đành em còn mê mẫn phong cách chừng mực, đỉnh đạc và lối nói chuyện lừng khừng nhưng pha trò rất duyên dáng và thâm thúy. Có một nhà báo phỏng vấn TN về việc có quá nhiều ca sĩ trẻ coppy giọng hát và phong cách của anh ,hỏi anh nghĩ như thế nào về họ. TN đã trả lời : Tôi ghét họ. Vì họ trẻ hơn tôi và vì họ rẽ hơn tôi ...(.cười vui vẽ - ý nói tiền thù lao được trả khi hát hay muốn nghĩ sao cũng được ) .Buồn cười nhất là khi hát live đến phần hát nhạc theo yêu cầu , hầu như buổi hát nào TN cũng được khán giả yêu cầu ( không biết ông nào hét to lên trong khán phòng ) " Rung một góc giường điiiiiiiii " !!!! . Tuấn Ngọc cũng đùa theo " Ông nào đó , có giỏi thì mang cái giường lên đây, tôi rung cho mà xem (?) ".
     
  4. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Tối nay lang thang trên net, thấy clip Khánh Hà hát cho chương trình Thúy Nga Paris những số xa xưa. Thời này giọng Khánh Hà chưa đổi style như bây giờ. Em thấy hay hay gửi các fan Khánh Hà

     
  5. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Và hàng độc: với ban nhạc The Uptight

     
  6. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Ai đã từng xem Khánh Hà hát live mới biết ngoài đời giọng Khánh Hà còn rất khỏe. Clip live này là amateur và chưa phản ánh đúng nhất chất giọng khỏe của Khánh Hà tại thời điểm quay.

     
  7. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Khánh Hà hát live, khán giả và ca sỹ như hòa cùng cảm xúc với bài hát

     
  8. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Riêng một góc trời - Live

     
  9. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Các bác Fan của Khánh Hà chắc ít ai biết được rằng Khánh Hà đã được VTV mời phỏng vấn và trình diễn.



     
  10. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Tiếp

     
  11. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Vào năm 2007, ngay những trang đầu tiên của topic này, em đã từng post bài nói rằng giọng hát Khánh Hà quá tuyệt vời trong live show đầu tiên tại Việt Nam. Tiếc rằng show này Khánh Hà không phát hành đĩa làm những fan Khánh Hà cũng không biết giọng thật của Khánh Hà ở một show lớn như thế nào. Em có may mắn xem đủ 2 đêm (vì quá mê giọng Khánh Hà :D ). Trong show này, Khánh Hà hát đủ thể loại từ nhạc ngoại quốc, nhạc Pháp cho tới tình ca VN. Hôm nay em lại lang thang trên net và tình cờ thấy được những hình ảnh trong show diễn này tại nhà hát Hòa Bình năm xưa. Xin gửi các bác xem để biết giọng hát live của Khánh Hà trong 1 show lớn như thế nào nhé. Tiếc rằng đây chỉ là những hình ảnh nghiệp dư của người đi xem quay lại nên chất lượng không tốt. Clip cũng phản ánh được cảm xúc phấn khích của khán giả khi nghe được những giai điệu đẹp qua giọng hát tuyệt vời bẳng những tràng pháo tay liên tục và ..."hay quá" (cuối bài Bay đi cánh chim biển) :D .



     
  12. cafesound

    cafesound Advanced Member

    Joined:
    3/12/08
    Messages:
    532
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hanoi
    Show này của bác Tuấn Ngọc được đầu tư rất công phu, bài bản, và rất tuyệt
    các ca khúc đều là "hàng tuyển" của nhạc Việt
    em list một vài bài:
    Mắt Lệ Cho Người- Từ Công Phụng


    Chiều một mình qua phố - TCS


    Ngậm Ngùi - Phạm Duy


    Khúc Thụy Du - Anh Bằng
     
  13. bluebird

    bluebird Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    830
    Likes Received:
    3
    Em mới kiếm được CD Nỗi buồn dâng hiến nghe hay quá :mrgreen:
    Lần đầu em mới được nghe tiếng hát ấn tượng của Thiên Phượng. Tuấn Ngọc-Thái Hiền song ca trong hai khúc cũng rất tuyệt.
     

    Attached Files:

  14. anhtuanngoc

    anhtuanngoc Approved Member

    Joined:
    5/11/11
    Messages:
    38
    Likes Received:
    0
    Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên

    Chào mọi người. Em tạo chủ đề này để những người yêu thích giọng ca Tuấn Ngọc như em có thể trao đổi ý kiến. Thú thật là lúc đầu nghe Tuấn Ngọc em cũng không thích lắm. Về ngoại hình Tuấn Ngọc chắc chắn không bằng nhiều ca sĩ thành danh cùng thời như Sĩ Phú, Vũ Khanh, Duy Trác, gương mặt lúc hát lại nhăn kinh khủng. Nhưng nếu ai đã từng nghe anh hát một lần bài Riêng Một Góc Trời của Ngô Thụy Miên thì em chắc lần sau khi nghe lại bài này của những ca sĩ khác hát như Nguyên Khang, Bằng Kiều... thì sẽ lại nhớ đến khuôn mặt lúc nhăn khi hát bài này của Tuấn Ngọc
     
  15. yeubien

    yeubien Advanced Member

    Joined:
    31/5/10
    Messages:
    63
    Likes Received:
    1
    Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên

    :) Một ca sỹ "tên tuổi " đã trải qua bao thế hệ, nhưng giọng hát của anh (gọi cho trẻ lại tí!) luôn đi vào lòng người, nếu ta thả hồn vào lời ca của anh thì lời ca ấy sẽ thổi ta bay bổng (mình cũng từng bị bay rồi đó). Áo Lụa Hà Đông, Bây Giờ THáng Mấy, Cây Đàn Bỏ Quên, Riêng Một Góc Trời... là những bài hát anh hát rất hay mà anh đã thể hiện, rất hay và rất riêng. :)
     
  16. vtrung_khoa

    vtrung_khoa Advanced Member

    Joined:
    13/4/07
    Messages:
    729
    Likes Received:
    24
    Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên

    Mỗi khi TN hát e lại nghĩ đến khuôn mặt vì nó là linh hồn của bài hát ( cảm nhận của riêng em)
     
  17. hieu_electronics

    hieu_electronics Advanced Member

    Joined:
    10/7/09
    Messages:
    300
    Likes Received:
    4
    Location:
    Phan Thiết
    Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên

    Riêng Một Góc Trời mà Tuấn Ngọc hát là đỉnh rồi,giọng Tuấn Ngọc rất macth với bài này.em thì rất thích bài Tóc Ngang Bờ Vai-Vũ Tuấn Đức.
     

    Attached Files:

  18. thanhbinhdn

    thanhbinhdn Advanced Member

    Joined:
    9/3/06
    Messages:
    68
    Likes Received:
    1
    Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên

    EM cũng là fan của Tuấn ngọc . Thích nhất là bài," Riêng một gốc trời , mắt lệ cho nàng..."
     
  19. thanhphamthai

    thanhphamthai Advanced Member

    Joined:
    17/4/07
    Messages:
    177
    Likes Received:
    10
    Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên

    Em cũng khoái Tuấn Ngọc. Vợ em cũng thế. Cạnh nhà em có bác thì ngược lại. Chê TN gần chết luôn, cuối cùng là cho em 1-2 cái đĩa TN. Sướng. Hi hi.
     
  20. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên

    Cá nhân em thấy bác Tuấn Ngọc hát không phải là dễ hợp gu với tất cả mọi người nên có người nghe hoài cũng không thấy vào.
    Em thì thích bác này, thích cả cách bác ý cầm micro và lên gân vẻ mặt đau khổ nọ khi hát. :)
    2 CD em thích nghe nhất là Tâm sự gửi về đâuVì đó là em. Trong đó có những bài như "Rồi mai tôi đưa em"; "Chiều 1 mình qua phố" và "Căn nhà xưa". nghe hay dã man luôn.
     
  21. thanhphamthai

    thanhphamthai Advanced Member

    Joined:
    17/4/07
    Messages:
    177
    Likes Received:
    10
    Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Can-Nha-Xua- ... W76F7.html

    Căn Nhà Xưa - Tuấn Ngọc

    Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cải
    Nơi những sớm mai nằm nghe
    Nắng giòn trên mái
    Ở đó có những lũ sên bò quanh
    những vết nức rêu tường xanh
    Ở đó có lá cuốn giây ngoài song
    có giếng nước soi trời trong
    có gió mát đêm bình yên
    có những tiếng chuông gần lắm
    pha hòa tiếng cầu kinh
    ngân nga vang qua sân giáo đưòng
    từng ngày nghe đã quen
    Ở đó có những tháng năm buồn tênh
    khốn khó quyết nuôi tình duyên
    đã trốn thoát qua nhiều phen
    Ở đó ngó thấy nghĩa trang kề bên
    có tiếng khóc hơi đèn nhang
    có những sớm em tình đến
    với những đóa hồng khép nép giữa vòng tay ôm
    Nghe sau lưng em có chiếc lá mừng
    đã đổi màu xanh lấy hương nồng
     
  22. Wifi

    Wifi Approved Member

    Joined:
    29/8/07
    Messages:
    20
    Likes Received:
    0
    Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên

    Em cũng thích giọng ca của anh con rể nhac sỹ Phạm Duy này...Hồi còn sinh viên em hay uống cafe ở quán Tuấn Ngọc ở đường Hoàng Văn Thụ - Tân Bình (gần KS Đệ Nhất)...15 năm rồi... Không biết bây giờ quán này còn hay không nữa....
     
  23. DIYodira

    DIYodira Advanced Member

    Joined:
    22/2/07
    Messages:
    788
    Likes Received:
    3
    Location:
    HCMC
    Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên

    Riêng em thì miễn bàn, N.O. :D
    Sau liveshow ở Maximax không biết Anh còn tổ chức nữa không?!
     
  24. DIYodira

    DIYodira Advanced Member

    Joined:
    22/2/07
    Messages:
    788
    Likes Received:
    3
    Location:
    HCMC
    Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên

    "mười mấy năm rồi lâu quá nhỉ", bác ghé xem còn hay không biết liền :shock:
     
  25. qnnho

    qnnho Advanced Member

    Joined:
    10/11/11
    Messages:
    83
    Likes Received:
    12
    Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên

    E và Bà Xã cũng thích Danh ca TN lắm, quán "Tuấn Ngọc ở đường Hoàng Văn Thụ - Tân Bình (gần KS Đệ Nhất)" vẫn còn Bác ah...
     

Share This Page

Loading...