Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Em thấy Tuấn Ngọc có đĩa Giọt Lệ Cho Ngàn Sau là hay nhất, cực tâm trạng--> não nề. Nhưng là nhạc sang, Duy Cường hòa âm, đĩa gốc khó kiếm quá...
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Em nghe "Giêng 1 góc rời" thì cứ phải ông này. "Căn nhà xưa" em lại khoái Khánh Ly hơn
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Bác Tai chỉ được cái nói đúng. Em thấy TN hát chối ko chịu nổi. Có lúc cũng cố thử tập trung nghe nhưng ko nhằn được
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Tuấn Ngọc trong clip này trẻ quá bác Cai ơi! Em cũng thích giọng ca dòng tân nhạc này, Riêng Một Góc Trời, Phôi Pha....
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Em thì thấy ngược lại . Trong các nam ca sĩ nổi tiếng và có tuổi, không có ai được nhiều người thích như ca sĩ Tuấn Ngọc.
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Đây có lẽ là ca sĩ Việt Nam duy nhất có cả 1 hệ thống các quán cafe ăn theo tên mình :mrgreen: Nguyễn Ánh 9 & Ánh Tuyết mỗi người cũng chỉ có 1 phòng trà thôi. Còn Tuấn Ngọc thì riêng ở Sài Gòn em được biết có ít nhất 4 quán cafe Tuấn Ngọc!! :shock:
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Ông chú hàng xóm nhà em bảo ông Tuấn Ngọc này có họ hàng với bọn Thúy Nga hay sao thì mới được lên hát :lol: :lol: Ngày xưa em cũng ghét Tuấn Ngọc, hát như ngậm sỏi trong mồm ý, cứ nhìn cái mặt là đã thấy ghét, nhưng nghe dần thì quen và thích :mrgreen:
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Tuấn Ngọc thì thỉnh thoảng nghe một phát...thì thấy hay, cảm xúc dâng trào. Nhưng chỉ nghe thế thôi thì muôn đời thấy hay. Nếu nghe liền tù tì 4,5 bài hay cả dĩa thì hơi mệt tai, mệt thật sự và rất Monotone :mrgreen: . Mệt vì cái ngân ngân..nga nga..rung..rung..trầm hùng..lên xuống..lên xuống...
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Bác thấy TN hát không, nhắm mắt để thả hồn vào bài hát thì khi nghe bác cũng nhắm mắt lại mới thấy sướng bác ạ :lol:
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Đúng như mọi người nhận xét. Giọng ca của Tuấn Ngọc không phải nghe một lần mà cảm, mà thích, mà yêu được nhưng khi nghe giọng ca của anh được thả hồn vào bài hát trong một không gian tĩnh lặng thì lúc ấy ta mới có thể hiểu, thích và thêm yêu chất giọng không lấy làm dễ nghe của ca sỹ này
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Theo em thì nghe TN hát thì mình chỉ nghe thôi ,chứ đừng xem hình ổng hát ! đau khổ lắm .Nếu nói tiếng hát mà chép môi đã ra lời,theo em thì đó là bà Khánh Ly
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Thế thì cái dòng đỏ đối ngược với lời khẳng định ở tựa đề topic "...nghe 1 lần khó quên" bác lập rồi. :mrgreen:
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên EM xin lỗi vì đây là cảm nhận về ca sĩ TN của em thôi .Thực ra em đâu có mua ,bán đồ audio vì đâu mà cần post đủ 50 . EM ít khi vào mạng VNAV vì công việc quá bận, có thời gian rãnh rỗi mới chia sẽ giao lưu cùng anh em .Đôi lời để các bác hiểu cho .
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Có sang ắt có hèn. Em xin thắc mắc luôn về nhạc hèn. Vì không có nhạc hèn cớ sao được gọi là nhạc sang?
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Có gì đâu bác. Lần đầu tiên em nghe Tuấn Ngọc là nghe CD mà có phải DVD đâu mà thấy anh trông ra sao
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Đây là diễn đàn để mọi người thảo luận mà. Mấy bác có ý kiến thì cứ ý kiến thôi. Em lập chủ đề này để những người yêu Tuấn Ngọc và thích những bài hát do anh thể hiện được thể hiện mọi ý kiến của mình mà
Bác lập chủ đề này sao không cho luôn ca sỹ Thái Thảo - Vợ Tuấn Ngọc cùng Duy Quang, Lưu Bích, Anh Tú vào cho đủ cả gia đình đi
em thì mê tuấn ngọc và khánh hà từ nhỏ nhất là khi hai anh em này song ca mấy bài của ngô thuỵ miên và vũ thành an,2 giọng hát quá sức điêu luyện.
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên còn em thì thế này lúc mới bắt đầu nghe nhạc mượn được mấy cái cd của tngọc về nghe thử thì yêu mến giòng ca này luôn, thế là từ đó trong bộ cd nhạc của em cd tngọc chiếm đa số,nhưng nghe hoài nghe mãi tuấn ngọc lại thấy nhàm.chán đổi gu nghe nước ngoài đem hết cd tngọc cho ông chú[vì ổng thích nghe tngọc]một hôm rảnh ngồi xắp xếp lại chồng cd thấy còn 1 cd tngọc[hình như là tngọc 4 thì phải,có bài căn nhà xưa] bèn cho vào nghe thì hởi ôi!muốn chết lịm chất giọng dày,ấm,truyền cảm như hút hồn em như lần đầu em được nghe tngọc,ô hay!kỳ vậy,lại đi sưu tập cd tngọc.giờ càng nghe càng ghiền.
Re: Tuấn Ngọc - Nghe một lần khó quên Nhạc sang là nhạc chép đó bác. , không phải sang hèn gì ở đây bác ạ. Em cũng là một fan của Tuấn Ngọc. Bài em thích nhất đó là "Điệu buồn" của Đào Duy, nghe mà tê tái.
Quang Tuấn - Một chất giọng trầm ấm đáng để nghe Em nghe anh hát mấy bài như Hà Nội Ngày Tháng Cũ, Lk Ngậm Ngùi & Mộ Khúc ( cùng Ý Lan ) và Gọi Tên Bốn Mùa thấy rất ấn tượng. Không biết trong diễn đàn có ai cũng ấn tượng như thế về người ca sỹ có chất giọng rất đẹp này không