Vâng đội hình đây bác: De Gea (22), Evra(31), Ferdinand(34), Evans(24), Rafael(22), Carrick(31), Scholes(38), Valencia(27), Rooney(27), Hernandez(24), Welbeck(22). Thay người: Phút 58: Pogba(19) thay Carrick Phút 63: Fabio(22) thay Evra Từ đầu trận thì có 3 chú 22 tuổi thuộc diện U23, độ tuổi bình quân là 27,45. Sau phút 63 khi tỷ số đã là 5-0 thì có thêm 2 chú nữa. @ Đính chính cho bác Chim nhá: Smalling không phải sinh năm 1990 đâu bác, chính xác là ngày 22/11/1989.
Trận tiếp Tot trên sân nhà đây: De Gea (21), Smalling (22), Evans(>23), Jones(19), Cleverlay(>23), Anderson(>23), Nani(25), Young(26), Rooney(26), Welbeck(21) Độ tuổi TB: 22,9 (trong đó: có 4 chú U23) thấp hơn báo bác ạ, báo viết là 23,1. Nhưng vẫn chỉ có 4 chú U23 thui. Thay người: Phút 81: Chirachito (21) Phút 82: Park(30) và Giggs(38) Tính đến phút 81+ thì có 5 chú U23, nhưng sau đó thì có thêm 2 "cụ" vào. Khổ cái trận này em không biết 3 chú này vào thay ai?! Em vẫn không thua :lol: Trận này đá vào ngày 22/8/2011 Evans: 2/1/1988 Cleverlay: 12/8/1988 Anderson: 13/4/1988
Đêm nay sẽ gay cấn đây các bác. Wigan đang rất khát điểm và họ ở nhóm có nguy cơ rớt hạng. Họ sẽ chiến đấu với MU để tồn tại. MU cần có trái tim nóng và cái đầu lạnh để thắng trận và giữ lực lượng đến cuối mùa. Em sẽ cố gắng thức ủng hộ.
Giờ điểm số là thứ yếu, em chỉ cổ vũ R10 ghi bàn để thành vua phá lưới thôi. Em tin MU sẽ đá giữ gìn, chỉ thắng 2-0 hoặc 2-1..
Em thì luôn mong MU thắng đậm, dù với bất kỳ đội nào. Em có cảm xúc cực kỳ với trận thắng 5-3 trước Tot sau khi bị dẫn 3-0 ở hiệp 1. Và trận còn lại là 7-1 với AS Roma C1 cách đây vài năm. Em nhớ có bài báo nào đó đã đăng tải ý kiến của Ronaldo là có cầu thủ của Roma đã ghé tai và van xin Ron cùng đồng đội đừng ghi thêm bàn nữa lúc dẫn 7-1.
Lâu quá nhỉ, sợ ngủ mất tiêu ) Thôi cứ chúc Mu thắng 2-0 là được rồi, mỗi hiệp 1 quả. Mu thắng rùa quá bác Mai nhỉ, năm sau hy vọng thắng kiểu 33 :lol:
Mọi người đều nói MU rùa, rồi 33... Em thì thấy cụ rùa thì may mắn, còn 33 thì bổ... Mà may gì mà Sir làm một mạch 13 chức vô địch, cướp hết của Liv, Chel, Ars... Nói chung là thần rùa...
Trận này chắc là tỉ số 0-3 nghiêng về MU thôi. Em đang ngồi chờ đến giờ đá đây ạ. Các bác cùng vào cổ vũ nhé.
MU thua trận này bác Dương có đi bụi không hay vẫn...về nhà với vợ ạ 8 điểm cách biệt là hơi nhiều nên để Man xanh rút ngắn xuống còn 5 điểm ( Man xanh vừa hủy diệt West Brom 4 -0 ) cho nó sôi động giống La Liga bác nhỉ
Trận này Phil Jones chơi tệ quá và cả đội đang chủ quan thì phải? Hix MC quất 4:0, rút ngắn còn 5 điểm.
Oạch, đêm qua em chả xem đc, sáng dậy nhờ anh livescore toàn tin buồn: - Real thắng - Juve thắng - MC thắng - MU không thắng
Hôm nay toàn đội chơi không được tốt, do mất sức khá nhiều ở lượt trận cuối tuần vừa qua. Các cầu thủ có kinh nghiệm thì kô xốc dậy được tinh thần uể oải và chủ quan. Chúng tôi thay Wayne ra vì cậu ấy cần đảm bảo thể lực tốt nhất từ giờ đến cuối mùa và chúng tôi còn mục tiêu quan trọng phía trước. Về trọng tài ư? Có lẽ FA nên cân nhắc cung cấp kính 3D hay ống nhòm cho các trọng tài... Dù sao, Wigan cũng rất cần điểm và họ thắng xứng đáng. Tuy nhiên, chúng tôi biết chặng nước rút quan trọng như thế nào và hết mùa này qua mùa khác chúng tôi đều biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. (Ý kiến của Mike nhá, hỗng phãi cũa ai...) :lol:
Hôm qua MU được trọng tài biếu một bàn thắng rồi mà Sir còn lên tiếng phàn nàn: http://us.24h.com.vn/bong-da/sir-alex-c ... 47172.html Thế nào thì không phàn nàn đây? Mấy trận gần đây MU được ưu ái có thấy Sir phàn nàn gì đâu?! Hôm qua MU mà thắng thì có thể Sir lại nói: "Tiếc cho Wigan vì đã bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ, nhưng bóng đá vẫn là vậy, trọng tài là một phần của cuộc chơi". :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Nếu đánh giá khách quan, nếu không có sai lầm của trọng tài, MU sẽ có điểm số cao hơn bây giờ, vẫn y nguyên hay thấp hơn??? @ Dẫu sao sai lầm của trọng tài vẫn luôn xảy ra, đôi khi được lợi, đôi khi không, đôi khi thiệt thòi... vậy kêu làm chi hở bác Mike?