Bác chỉ có nói đúng. MU thất bại để rồi năm sau tốt hơn, với đội hình có những người lính già năm sau sẽ k ổn tí nào và k khéo năm sau còn đau đớn hơn với tất cả fan MU bác ạ.
Đây là cơ hội ngàn năm có một cho Quỷ Đỏ mời Pep về Old Trafford. Pep vừa thôi việc ở Barca. Trước đây sir Alex rất muốn Pep kế nghiệp mình. Sẽ là một kết thúc có hậu khi chiếc Cup vẫn ở Manchester và Pep dẩn dắt Quỷ Đỏ,và Sir Alex được nghỉ tuổi già. :mrgreen:
Kết quả em dự đoán vòng cuối: MU ghi bàn phút thứ 93 bằng bàn của Roon sau khi sút quyết đoán từ cú trả ngược bóng của Valencia. Tỉ số là Sun 0 - 1 MU. Cùng giờ đó, MANC bị gỡ bàn vào phút bù giờ thứ 4 do Anton Ferdinand đánh đầu, trước đó MC dẫn trước 2-1 nhờ bàn thắng của Aguero và Tevez. Trận đấu chung cuộc MC 2 - 2 QPR. Linh cảm...
Bác MIKE gia cát dự thế này dân cá độ ép tim mà chết mất. Mong rằng mọi việc diễn ra như Bác tính. E mời Bác chầu Cafe nhé.
Buồn quá MU ơi! Mà FA xếp lịch củ chuối quá, lẽ ra mấy vòng cuối phải đá cunggf giờ chứ nhỉ, hôm qua MU đá với tâm lý đè nặng,tội quá
Dù có kết thúc thế nào thì năm nay MU cũng không xứng đáng vô địch. Dù không thích Man City nhưng em vẫn thấy năm nay họ xứng đáng vô địch hơn bất cứ đội nào. MU cần phải thay đổi thôi, cứ thế này thì năm tới cũng lại trắng tay thôi, thời thế thay đổi nhiều rồi! :roll:
Pác nói chuẩn quá. Để em dự đoán trận cuối nhé. [11] Sunderland vs Manchester Utd [2] 1-3 [1] Manchester City vs QPR [17] 0-1
Tối nay MU sẽ gặp Sunderland lúc 9pm ở sân Ánh Sáng, nơi MU luôn có những vầng hào quang tuy kô dễ. Chả mong gì hơn ngoài việc hai "công thần" cũ là Wes Brown và John O'shea sẽ giúp người thầy và đội bóng từng cưu mang sự nghiệp của mình bằng cách duy trì phong độ vốn có là đá phản lưới nhà của Wes và john bằng hai phong cách đặc trưng của chính các anh: Wes Brown: Đánh đầu rất khó vào góc xa khiến thủ môn nhà chỉ biết đứng nhìn. John O'Shea: Phá bóng bằng...ống đồng và bóng bay theo quỹ đạo khó. Chung cuộc: MU thắng 3-0. Cùng giờ MC hòa QPR 1-1. Mark Hughes có nhiều lý do để trả thù đội bóng mà cách đây kô lâu đã sa thải ông kô thương tiếc. Chúc cho các fan may mắn...
Nếu các ông chủ Ả Rập cứ đầu tư rầm rộ vào Man City thế này , không khéo chục năm nữa...nói đến Man người ta sẽ nghĩ ngay là....Man City chứ không phải Man United Em nghĩ chiếc cúp mùa này dành cho Man City là....không cãi được vì họ chơi quá hay . Các ông chủ người Mỹ cần mạnh tay đầu tư hơn nữa để cạnh tranh mùa giải tới . Sir cũng đến lúc nghỉ hưu rồi . Thời buổi bây giờ là thời buổi của các HLV trẻ thi thố tài năng...chứ hôm lâu thấy SIR già thế rồi còn...đôi co với Mancini
Chà....căng quá nhỉ 65' Manchester C. [1 - 1] Queens Park R. 39' [1 - 0] P. Zabaleta 48' [1 - 1] D. Cisse 55' J. Barton ( thẻ đỏ ) ) 65' Sunderland [0 - 1] Manchester U. 20' [0 - 1] W. Rooney 24' F. Campbell ( thẻ vàng ) 31' P. Bardsley ( thẻ vàng ) 37' P. Jones ( thẻ vàng ) 56' R. Giggs ( thẻ vàng )
đúng ròi bác, nh QPR chỉ đá với 10 người,hi vọng. Balotelli vào sân, tevez ra sân, các cầu thủ MC thi nhau bắn chim