Hôm qua có quay cảnh ông tỷ phú người Nga than thân trách phận khi chứng kiến Drogba bị thẻ đỏ và J. Terry đá trượt penaty. Đúng là nhiều cái không mua được bằng tiền và kể cả rất nhiều tiền
Ày quên nữa..Chán nhất là cái ông C.Ronaldo....Chân thì cứng như "chân gỗ" mà cứ mua may quay cuồng.....Những trận cầu lớn toàn đá như gà mắc tóc.....Tối qua Ông này là may nhất đấy...Nếu Terry mà đá vào quả penalty quyết định thì ông "chân gỗ" này thế nào cũng bị te tua :mrgreen: ....Em té tiếp đây.....Không mấy Bác fan Mu đánh hội đồng nữa..Hehehhhe
Bác té nhanh thế..ở lại đi... :d em theo dõi tất cả các trận của MU từ vòng loại đến trận trung kết..MU xứng đáng vô địch C1. :lol:
Em là Fan của Ac.....Theo em thì năm nay là năm thành công của Mu (Về mặt thành tích) Nhưng cũng là năm mà Mu đánh mất bản sắc của mình quá nhìu ..
Tại vì sao??? Tại vì em là người không thích đi xe Bus ....Và đặc biệt ghét đá bóng bằng xe Bus :lol:
Em cũng mê MÙ từ lâu, và vô địch là xứng đáng nếu xét toàn bộ các trận MÙ đã đá. Tuy nhiên riêng trận chung kết tối qua thì Chelsea xứng đáng hơn.
MU năm này đâu có đánh mất bản sắc. Vẫn lối đã tấn công như vũ bão ấy,em ít nghe ai nói " coi MU đã chán " . Em thấy MU năm này ổn định hơn, bản lĩnh hơn. Một cái khác nữa là Sir Alex đã huấn luyện cho MU biết cách phòng thủ rất chắc chắn, bằng chứng MU là đội để ít lọt lưới nhất, C1 năm nay chưa thua trận nào. MU của chúng mình sang năm 2009 đã hay phải biết MU tiến lên :!: (Em là FAN MU nên em phải khen ...mèo dài đuôi chứ :lol: )
Trận tối qua mỗi đội đá hay một hiệp Hiệp 1 MU có khi phải chấp Chelsea 2 trái mới đúng, toàn cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Nếu tận dụng được 2 cơ hội của Owen Hargreaves và Tevez thì có lẽ số phận đã an bài. Tuy nhiên bóng đá là môn thể thao Vua vì nó có quá nhiều bất ngờ, tự dưng ông Lampard gặp "xuân tóc đỏ" hay chúng em thường nói là "rùa hồ gươm" nổi ở Moscow nên mới ghi được bàn gỡ hòa dễ dàng như vậy. Và mọi việc thay đổi kể từ khi có bàn gỡ hòa Hiệp 2 thì đúng là hiệp của Chelsea, họ có một trận đấu không thật sự xuất sắc nhưng nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân đã làm nên một hiệp đấu nghẹt thở, dầu tiên là cú cứa lòng trong chân phải của "Voi già" Châu Phi Drogba trúng cột dọc khi Vandersar đã bó tay, sau đó là pha đi bóng của Malouda chuyền cho Lampard với cú xút đầy ngẫu hứng nhưng cũng không thắng được xà ngang. Hiệp phụ đánh dấu sự già nua với pha bỏ lỡ tầm "đẳng cấp VN" của Giss. Nếu tình huống này có bàn thắng thì chắc là trận đấu còn hấp dẫn bội phần chứ không phải cân não trên chấm 11m. Tóm lại là chiến thắng của MU có sự may mắn, nhưng sự may mắn đó một phần là do bản lĩnh của họ tạo nên chứ không phải như bàn thắng "rùa" của Lampard. Các bác cho em tám vài câu để vui lòng fan MU nhé Thân mến
Em bổ sung thêm : ARSENAL đá đẹp nhưng có nhiều hạn chế quá: - Chỉ 1 bài thôi, bị bắt bài là "xong" - Đá rất hay đầu mùa, thắng như chẻ tre đầu mùa nhưng thua cũng như chẻ tre cuối mùa. Cuối mùa hay bị hết xì goách do không biết "cương, nhu" đúng lúc. - Huấn luyện viên không giỏi :wink: vì mấy mùa rồi vẫn " vũ như cẩn " - Là đội banh thiếu bản lĩnh, dễ bị bắt nạt Em nghĩ trong vài năm tới ARSENAL khó tranh giành chức vô địch với CHELSEA và MU
Quả bóng tròn thì chẳng biết thế nào nào đâu bác ạ! Nhớ mấy năm trước MU cũng điêu đứng với cùng một HLV đấy thôi! Em không khoái các đội của Anh nhưng rất nể tinh thần đồng đội của MU.
Nghe mấy bác anti MU bình luận chán quá, ném đá không đúng chỗ. MU năm nay đầy đủ phẩm chất của nhà vô địch trên mọi mặt trận, bác nào bảo 3 năm sau MU già đá kém đi thì hơi dốt, bây giờ MU toàn trẻ không à
Có mà bác không xem hiệp 2 thì có Hôm qua Paul đá không tệ, nhưng theo em vì lời hứa của Sir F trước đó vì đã lỡ trận CK nắm 1999 mà Paul dù mệt nhưng cố gần hết trận, nếu Anderson sinh năm 1987 mà vòa sớm hơn thì có khi còn hay nữa. Sau 3 năm nữa, chỉ có 1 số cầu thủ hôm qua hơn 30 như sau bác ạ: - Paul sinh năm 1975 - Gissy sinh năm 1974 - Rio sinh năm 1979 không rõ ngày - VanDersar dĩ nhiên - Sivestre sinh năm 1977 Em là fan ruột của MU mà
Em thì nghĩ thế này: đội hình chính thì của Arsenal đá khá nhuyễn nhưng do lực lượng mỏng, nên khi có 1 cầu thủ chủ chốt dính chấn thương thì cỗ máy sẽ hoạt động thiếu trơn tru. Càng về cuối mùa dải thì những thẻ phạt, chấn thương đồng nghĩa với việc đội hình thiếu đi những trụ cột. Alex Ferguson có nói : giải đấu thực sự diễn ra ở 10 vòng đấu cuối, vậy thì đội nào càng có đội hình dự bị tốt thì họ sẽ càng duy trì được phong độ và chức vô địch sẽ thuộc về họ, MU năm nay đã làm được điều đó.
Theo Em thì hiệp một cầu thủ hay nhất là P. Scholes....Cầm chịch và giữ nhịp tốt.....Nhưng hiệp 2 thì khu trung tuyến của Mu Tan nát (Theo Em do P.Scholes xuống sức (Thiếu Bass , chỉ được Mid Treble :lol: )...Carrick Chưa đủ bản lĩnh ghánh vác vì lúc này hầu như Scholes hầu như chỉ còn đá với kinh nghiệm là chính.....Còn Hiệp 2 thì theo Em là Makelele là cầu thủ hay nhất lên công về thủ rất hiệu quả và máu lữa mặc dù cũng xếp vào loại lão tướng (Đồ cổ nhưng đánh có lực ) một cầu thủ mà em cũng ấn tượng nữa trong hiệp 2 là M.Esien cầ thủ này đã làm cho C. Ronaldo tèo hoàn toàn trong hiệp 2(Bán dẫn đánh chết con đèn còi) :roll:
Hôm wa em thức đến 1h30AM thì ngủ mất tiêu (lý do đi thăm 5 cái lăng tẩm + shoot mấy em gái Huế) nên ko xem được MU-Chelsea dù trong giấc mơ của em là MU vô địch Sáng dậy online vô mạng xem và thấy "giấc mơ có thật" nên tự thưởng cho mình 1 tô bún bò giò heo, 1 tô bún hến, 1 tô cơm hến :lol: MU vô địch là đúng rồi, giỏi hay dở thì cũng vô địch Anh và vô địch C1, bác nào anti MU thì mặc kệ em ko chấp, chấp chi 2 cái chức vô địch :mrgreen:
he he bóng đá luôn có may mắn mà. Còn với chứ nếu thì,,, khói nói lắm. MU vô địch là xứng đáng Bác caithang không xem bóng đá, không spam nhé :lol: