Em nghĩ bác Mike và ngài A-Lệch không nên đưa vấn đề này ra vì không ít lần MU được hưởng lợi rất nhiều từ những trường hợp bù giờ như vậy.
Cám ơn bác Teppi79. MU mà trở lại là lợi hại gấp đôi. Em vẫn thích MU chả hiểu sao... Mà bằng điểm đội vô địch và hơn đội đứng thứ 3 những 19 điểm là tự hào lắm rồi. Nếu trọng tài bù giờ 3 phút thì MU đã...nhưng trong cuộc sống kô có nếu, mà phải bước tiếp. MU cố lên...
Mình là fan Mu. Mùa giải này thừa nhận Mc vô địch xứng đáng. Xem trận cuối này nhiều cảm xúc quá. Hẹn Mùa giải 2012- 2013. Mu là mãi mãi. @ Phi Điệp: Đồng ý quan điểm của bác.
Em hy vọng đó chính là động lực để MU tăng cường lực lượng, có một đội hình tốt hơn, chơi tấn công đẹp mắt hơn để ARSENAL có một đối thủ xứng tầm và chiến thắng sẽ vẻ vang hơn và lỡ thua thì cũng không ân hận. :mrgreen:
Ngồi xem với bác hàng xóm fan Barca, bảo là sao giống kịch bản trận Barca - Chelsea quá. Nhưng kết cục không thể ngờ được. Kịch tính của vòng đấu cuối này thật là ... man rợ (...). Các bác nhóm đầu lẫn các bác nhóm chót. Bolton dẫn trước 2-0 và QPR cũng vùng lên. Sau đó, Bolton bị gỡ hòa thì có lẽ QPR cũng buông... luôn. Một kết cục sẽ phải tốn rất rất tốn nhiều giấy mực sau này Dù sao cũng chia buồn với Fan Mu & Sir Fergie
Em thích quan điểm này của bác, em chúc mừng cá nhân bác Mike.. :wink: Hẹn gặp bác tháng 8 tới để...kèn cựa tiếp, he he.... :lol:
Em cho rằng chuyện bù giờ nhiều hay ít là quyền của trọng tài và nó là rất bình thường. Có điều ngài A-Lệch có vẻ không Fair Play lắm trong vụ này, hễ có lợi thì im re, lỡ thua thì làm ầm lên. Ông ấy là một HLV giỏi nhưng rõ ràng cần hành xử Fair Play hơn: http://vnexpress.net/gl/the-thao/2009/09/3ba13b84/ http://www.tin247.com/hlv_ferguson_lai_ ... 24951.html http://www.zing.vn/news/the-thao-anh/du ... 66063.html http://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/2009/ ... on-128353/
Vâng , rất thông cảm cho MU vì bị rơi danh hiệu vào 4 phút cuối . Thế nhưng cũng nên 1 lần thử cảm giác như vậy bởi năm 1999 ở trận chung kết Champions League với Bayern...MU cũng chỉ cần có 3 phút để bước lên bục vinh quang Có vẻ Man City dùng đúng bài của Man United để...Đăng quang :lol:
Phải nói rằng "nhà cái" đã làm 1 kịch bản quá đẹp cho EPL mùa giải 2011-2012. Đúng là trong bóng đá "Không có gì là không thể" , bất ngờ luôn được tạo ra từ các cầu thủ ... lẫn các trùm "mạng" :evil: Nhưng suy cho cùng thì ManC đăng quang là xứng đáng, cũng như Pháo nhà em cán đích ở vị trí thứ 3. Hy vọng năm sau SAF và AW tăng cường đội hình để cuộc đua thêm phần hấp dẫn.
Chào các bác, thấy cácc bác bàn tán vui quá em vào chém gió tý, Trước đây em cũng cực kỳ hâm mộ MU nhưng gần đây thì in ít đi rồi, mùa giải năm nay MU không vô địch cũng hoàn toàn đúng , không trách ai được, đã hơn đối thủ những 8 điểm rồi còn bị rơi vào tình trạng này, đúng là tự tay bóp c........hi......m. Chắc các cầu thủ MU vô địch nhiều quá rồi nên ko có động lực thi đấu hoặc có thì ko thể bằng được các cầu thủ ManC tràn đầy khát khao sau hơn 40 năm chờ đợi, họ có động lực thi đấu. Chúc mừng ManC và hy vọng MU sẽ có những thay đổi mới hơn trong mùa giải tới. Chuẩn bị xem Euro thôi các bác ơi.
Thôi, nhà mình vô địch nhiều rồi. Năm nay, nếu MU lại vô địch thì PL ...nhàm chán lắm Năm nay, MU tranh thủ kiếm xiền sang năm mua cầu thủ là ngon...em vẫn yêu MU lắm
Cũng may mà không vô địch bác ạ. MU mà vô địch thì các fan lại nổ vang trời.. thuyết phục, đẳng cấp là mãi mãi... các anti fan lại ném đá rào rào... VNAV nghẽn mạng mất :lol:
Với lực lượng như vậy mà MU có thể xếp hạng nhì chỉ thua MC hiệu số là rất xuất sắc rồi! Phải nói là em rất nể Sir. Tuy nhiên, nếu mùa sau mà MU không có sự thay đổi lực lượng, em e rằng sẽ không chỉ thua về hiệu số :roll:
...Fan MU hôm qua chắc sướng khi gần hết hiệp 1 khi tỷ số vẫn 0-0 trong khi Man đỏ có bàn thắng dẫn trước rồi. hơi chùng xuống tí khi Man City có bàn thắng cuối hiệp 1, ...rồi lại một lần nữa sung sướng khi QPR ghi bàn gỡ hòa, Hơi chùng xuống đôi chút với lo âu khi QPR bị 1 thẻ đỏ ...lần thứ 3 còn sướng hơn khi QPR có bàn thắng thứ 2 dù chơi thiếu người lúc ấy sướng như vớ được tiền cho đến tận phút 91. phải nói là sướng ... hơi bị lâu Nhưng bóng đá là vậy, cảm giác lo lắng xuất hiện khi Man City ghi bàn gỡ hòa phút 91++ Rồi thì hụt hẫng tột độ khi Man City ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 93++ Nhưng 1 tối mà sướng 3 lần là thỏa thuê lắm rồi phải không các bác. Nói cho công bằng, thì Man City xứng đáng giành cup vô địch, tất nhiên, trừ trận đấu này. (Đây là một trận đấu tồi của Man City)
MU đội hình như năm vừa rồi đá được thế là nhờ ngài Alex, và như thế là "hay trong tầm tiền' rồi. Giờ là lúc nhìn lại và đổi thay. Nếu nhà Glazer cũng rộng rãi như các ông chủ của Etihad thì MC chắc chắn không thể có cửa vô địch đâu. Một năm chưa nói lên điều gì. Đường dài mới biết ngựa hay.
Kết thúc giải như đùa ấy các bác MU nhỉ... Có gì uẩn khúc không ? Khi mà ở phút thứ 91 QPR đã biết chắc chắn mình trụ hạng bởi thông tin bay về rằng trận đấu giữa Bolton & Stock kết thúc với tỷ số hòa 2-2 ( Em ngồi trên Livescore thì thấy trận đấu này kết thúc trước ) QPR chấp nhận buông cho Man City thắng chứ nếu Bolton thắng Stock thì dễ gì Dzeko & Aguero có thể ghi 2 bàn điên rồ chỉ trong 3 phút bù giờ trước 1 QPR cũng đang khát khao...trụ hạng Dù sao thì Man City cũng xứng đáng vô địch hơn Man United các bác nhỉ... Tuy nhiên SIR Alex cũng không quên " răn đe " đối thủ... :lol: Sir Alex nói trên kênh MUTV. “Mặc dù vậy, lịch sử hào hùng là minh chứng cho đẳng cấp của chúng tôi. Thành tích quá khứ của MU giàu có hơn bất cứ đội bóng nào và nó sẽ khiến Man City phải mất cả thế kỷ để đuổi kịp”.
Em không so sánh hai đội bác ạ. Còn trong bóng đá thì đội bóng lớn hay đội bóng nhỏ đều có những trận đấu hay, trận đấu tồi Trước một đội bóng thuộc hạng suýt xuống hạng như QPR và được đá trên sân nhà, QPR chơi với 10 người trong khoảng thời gian dài, nhưng có ai dám nói Man City không hút chết trận vừa rồi? Đáng ra với đội hình ấy, sân nhà ấy, Man City phải giã cho 4-5 bàn không gỡ, chứ không phải là thắng 2 bàn vào những phút bù giờ như vậy Không phải là tồi thì là gì ạ?
cái này nó thuộc về kinh nghiệm trận mạc và đẳng cấp anh black ạ! xem mấy phút cuối chú MANCINI vò đầu bứt tóc là đủ thấy ông ấy vẫn non,mùa bóng mới hi vọng sẽ chín hơn! dù sao vô địch là ok rồi,thấy lá cờ italia trên vai macini mà vui