Tiền đạo hay là tiền đạo biết thể hiện đẳng cấp đúng lúc, đúng chỗ.... Đúng là Sir có con mắt tinh tường quá. Cuối trận nhìn quả chân Rooney bị rách mà thấy thương cho Roon quá, đúng là họa vô đơn chí chắc là phải nghỉ 1-2 tháng là ít. Dẫu sao thì MU cũng còn rất nhiều việc phải làm, nhất là ở hàng thủ !
Kagawa em nghĩ cũng sẽ là nhân tố tạo nên sự khác biệt cho MU ở mùa giài này Chúc cho Roon sớm bình phục !
Sau cú đi bóng và sút (cách gần 3 mét) vào góc cao khung thành của Ful và bỏ lỡ bàn thắng một cách đáng tiếc, BLv của HTV phải thốt lên là Rooney là cầu thủ rất đẳng cấp từ cách anh đi bóng, sút bóng... Van Persie và Kagawa đến chỉ làm cho anh cố gắng hơn và tài năng của anh là kô thể bàn cãi.
Bác Mike xem lại pha bóng đó đi, nếu quả đó chú béo chuyền sang bên phải cho Persie thì pha bóng đó mới tuyệt hảo nhá
Em rằng không phải Kagawa và Van Persie đến chỉ là để cho Rooney cố gắng hơn đâu, khả năng tống khứ đi là rất cao đó bác... http://m.thethao.vnexpress.net/article/1921230
He he chúc mừng fan MU. Bắt thăm C1 vào bảng H thuộc loại nhẹ ký nhất toàn đội hạng ruồi nhưng phải rút kinh nghiệm năm trước là k được chủ quan. Anh hàng xóm MC vào bảng xuơng nhất bao gồm Real, Dortmund, Ajax. Vụ bắt thăm năm nay quá thú vị, bảng D gồm 4 nhà voi địch của La Liga, Premier League, Bundesliga, Eredivisie.
Em kô chúc mừng, cá nhân em thì những đội như MU nên chả cần biết vào bảng nào vì đã mạnh thì vào đâu cũng được. Em thích MU vào ngay bảng có Barca, Real, Juv mới sướng.
Em rất yêu MU vì MU có lối đá giống với VNAV FC :lol: Nếu gặp đội yếu thì đá theo kiểu yếu, gặp đội mạnh đá theo kiểu mạnh.... và cái quan trọng nhất là không phải lúc nào cũng thắng :mrgreen: vì thắng suốt thì lấy ai chơi với mình bây giờ :cry:
Chủ nhật này, lúc 22h, MU sẽ hành quân đến sân đội Southampton, mời các bác đón xem để cổ vũ cho đội nhà
Em cũng thích MU từ lâu rồi Nhưng xem vẫn thấy bực mình: 1. đá toàn mất bóng; 2. chả chịu truyền bóng cho trung phong gì cả, chả hiểu cứ ao ước có trung phong xịn làm gì, có khi chú Babeta về MU bị chết oan cũng nên. Cái thời MU có 2 chú chạy cánh loằng ngoằng rẽ đất rẽ cát giờ cũng hết rồi
Cái thời vàng son nhất của MU chính là thế hệ Gigs - Beck - Cole - Yorke - Kean - Scholes. Họ có thể tấn công mọi phía, trung lộ, hai cánh và ghi bàn rất "ảo". Còn bây giờ có vẻ MU rất giống một ông lão 75: mong manh - dễ vỡ và dễ bị tổn thương :mrgreen:
22 giờ ngày 2-9 MU sẽ gặp đối thủ xương xẩu, đội bóng có tiếng tăm trong quá khứ và rất hay nằm trong nhóm cầm đèn đỏ lên xuống hạng thường xuyên Southamton. Kô biết các bác thì sao, chứ em kô có K+ vẫn cứ cố xem qua máy tính và cổ vũ cho Kagawa, Persie... Dự đoán rất khó nhưng em thiên về MU.
Ơ...Em tưởng MU cũng phải nghĩ lễ 2/9 chứ bác ? Tình hình sức khỏe của Roon sao rồi bác ? Có khả quan không vậy ? Đêm nay bác nhớ cổ vũ cho Chelsea để oánh bại đội bóng loại MU ở Europa Cup năm ngoái nhé . Chelsea sẽ rửa hận dùm Quỷ Đỏ :mrgreen: P/S : Hình như em nhầm....Bilbao chứ không phải A.Madrid phải không bác Roon
Kô có MU e kô xem đâu vì có vài ba ngày lễ mà thức khuya cổ vũ cho các đội "ất ơ" khác màu mất sức lắm. Kể cả Barca, Real...sẽ được em xem nếu có cơ hội được đấu với MU, còn đâu thì Wigan, Everton...em sẽ biết nhiều cầu thủ của họ vì năm nào cũng được xem họ ít nhất 2 lần trong 1 năm.
Có tý nhầm rồi nhé,Mu bị đội bóng Bibao loái nhé Cụ Mike tối nay cổ vũ giùm em đội A.M nhé-A.M có đóng góp cho MU 1 chú gôn rất hay đó nha :wink:
Ok cùng chiến tuyến với bác Duchangbai vì Aletico dù gì cũng có cho Sir một tài năng trong khung thành mà một người khó tính nhưng bác blackjack nói là "bay lượn như trim" cứ những bàn thua kô tưởng. Còn cứu bóng bằng đầu ngón tay hay bất cứ bộ phận nào mời các bác vào Youtube.com gõ De Gea.
MU có được 3 điểm từ 2 trận mở màn mùa giải công lớn nhất em nghĩ do chú DE Gea này góp phần đấy ạ. Trận gặp E nếu ko có tài năng của chú này MU em nghĩ sẽ phơi áo ko dưới 3 trái,trận gặp F thì những phút cuối các bác đã thấy phản xạ tuyệt vời của chú này rồi đấy nếu ko MU giờ trắc đang đứng thứ 15-16 chứ ko phải thứ 7 như hiện giờ.
Vâng, với tài năng thiên bẩm em rất tin tưởng vào De Gea. Thủ môn tài giỏi là phải cá tính và có cái thần thái, qua vài động tác là em biết phản xạ của De Gea là quá nhạy, nhanh. Một phong cách Dương Hồng Sơn tuy nhiên anh cao hơn nên cứu nhiều bàn hơn nhờ những đầu ngón tay...
Vậy là Berbatov đã chính thức chia tay MU để chuyển sang chơi cho Fullham. Cá nhân em vẫn thấy tiếc cho tiền đạo này. Sự kỳ vọng của MU là rất lớn khi mua anh về từ Totenham thế nhưng anh đã ko thể tỏa sáng như lúc còn ở Tottenham. Dù sao anh cũng đã ghi rất nhiều bàn thắng cho MU trong mùa giải 2009-2010 trong suốt quãng thời gian Rooney bị "kẹt đạn". Rồi sau đó anh lại miệt mài trên băng ghế dự bị... Tạm biệt Berbatov. Chúc anh "chân cứng, đá mềm"!
Hattrick của cầu thủ Phan Péc Xi đã đưa Sir Alex lên đỉnh cao danh vọng trong trận đấu thứ 1000 của Ngài ở giải ngoại hạng Anh. Phan Péc Xi (đọc theo kiểu BLV VTV3) xứng đáng đến từng xu. Chúc mừng Van Persie và Sir Alex. MU = 1 tình yêu!
Vâng, xin chúc mừng chú Bơ Xì đã giúp MU thắng đội bạn sau khi chút xíu nữa chú đã trở thành tội đồ của đội nhà khi đá hỏng trái phạt đền một cách quá cẩu thả :mrgreen: :lol: