Có lẽ nhận định của em rằng Van Persie không thể ghi quá 20 bàn cho MU là hoàn toàn sai lầm. Van Persie lại tiếp tục bay cao cùng MU chăng? Chúc mừng fan của Quỷ đỏ thành Manchester.
Với chiến thắng 3-2 trước Southampton cuối tuần qua, Sir Alex Ferguson đã có tròn 1000 trận dẫn dắt MU tại Premier League :roll: Chúc mừng Sir
Hi các MU Fan Em cũng là Fan lâu năm của MU, nhưng xem trận với ST tối CN vừa rồi, em rất không hài lòng. MU đá thế không thể vô định trong nước được, chưa nói gì đến CL. Tất nhiên đây mới là đầu mùa, có thể cầu thủ chưa vào form. Tuy nhiên, em thấy MU có một số vấn đề sau: 1- HLV đã quá quen rồi! các chiến thuật đã bị bắt bài hết ! tóm lại không có bài mới ! 2- Hậu vệ kém cơ động ! Chắc là do mới chấn thương khỏi, nên đá vẫn hơi "rén" chân. Ngoài ra, Patrick Evra đá tệ quá ! mà không có người thay. 3- Tiền vệ rất kém sáng tạo. Tối om om. Kagawa là cầu thủ em rất thích từ khi đá cho Dormund, nhưng có vẻ ở Anh các tiền vệ đá hơi dữ nên khó phát huy. 4- Tiền đạo : Nhiều quá , nhưng tạm ổn. Mời các bác cùng bàn Chúc vui
HLV vẫn là người giỏi lựa cơm gắp mắm, kô có Messi, Ronaldo, Auguro...nhưng vẫn xoay chuyển đá biên rồi lại trung lộ, Sir vẫn tốt dù ở tuổi nào. Hậu vệ thì Rio đau lưng kinh niên, Vidic tuổi Gà đã ngoài băm và chấn thương mới khỏi. Evra thì tối và hết date 2 năm nay rồi nhưng Fabio thì đã bị cho mượn. Kagawa hơi cóng vì mình mỏng cơm, nhưng để nhuyễn hơn thì thêm thời gian ok. Rooney chấn thương, Persie mới đến, Welbeck tối từ thời trẻ, càng lớn càng tối. Tuy nhiên MU vẫn là ứng cử viên sáng giá cho cú ăn 5!
Thứ bảy này, lúc 21h, MU sẽ tiếp đội Wigan Athletic trên sân nhà, mời các bác đón xem để cổ vũ cho đội nhà
Ơ, bé cái nhầm, em nhìn thứ mà quên nhìn ngày, sorry các bác :evil: Em đính chính lại thứ bảy 15/9, MU mới đá với Wigan Athletic. Vậy là em phải chờ thêm một tuần nữa mới gặp được đội bóng thân yêu :roll:
Tình hình là CR7 sắp quay lại nhà hát của những giấc mơ để hợp với Rooney, Van Persie tạo thành bộ 3 kinh điển trong những vở diễn mới lay động loài người, hãy chờ xem. :roll:
MU đừng sợ (giống Bi ơi đừng sợ quá) Tình hình 2 tân binh bị nhiểm virus FIFA có vẻ khả quan: http://khampha.vn/the-thao/persie-kagaw ... 28204.html
Cuối tuần này MU tiếp Wigan trên sân nhà. Hai ngôi sao RVP và Kagawa trở lại sau lượt trận vòng loại World Cup 2012 trong tình trạng thế này đây
21 giờ tối nay MU sẽ gặp đội rất mạnh là Wigan trên sân Nhà Hát. Những quỷ đỏ phải cố hết sức mới làm nên điều gì đó. Em đã chuẩn bị cả tinh thần lẫn vật chất (mua sẵn đồ ăn, uống) để coi trận cầu được gọi là đinh này. Các fan hãy cùng cổ vũ nhé. Em dự đoán 4 - 0 MU thắng với sự tỏa sáng của Welbeck.
Cám ơn bác. Vâng, một chiến thắng tưng bừng với bàn thắng kỷ niệm đẹp của Paul và tài năng của Alexander Butner tỏa sáng
Nếu được chăm bẵm tốt em tin Butner sẽ là một ngôi sao lớn sau này. Kể ra đưa cho giáo sư mượn đào tạo vài năm nữa thì chắc cú hơn :lol:
Đưa giáo sư đào tại xong đem bán kiếm lời hả bác? E đùa chứ quả thật giáo sư tài thật, nhưng sir cũng đâu có kém bác nhĩ