Vâng, Nick Powell 18 tuổi mua từ Crew Alexandra, clb hạng 2 mà đóng quả mu lai má mạnh và hiểm như thời Scholes sung mãn. Nhìn Buttner thi đấu em thấy bóng dáng của Maldini thuở nào, nhưng ghi bàn tốt hơn.
Quả của Powell là mu chính diện chứ không lai má đâu bác Mai cồ à :wink: bóng đi căng và thẳng như kẻ chỉ găm vào lưới, nếu mu lai má bóng sẽ liệng và khó đoán quỹ đạo của bóng hơn. Ngay từ đầu em đã thấy thích chú Bắt Nơ này, nhìn chú ấy đá thì thấy tràn đầy năng lượng dẫu rằng đây chỉ mới là trận đầu tiên ra mắt, sau tình huống cậu ấy ghi bàn thì vẻ mặt của Evra có vẻ ngán ngẩm hơn :mrgreen: Không sợ sao được khi 2/4 bàn có in dấu giầy của cậu ấy, đặc biệt là pha đi bóng qua 4 cầu thủ đội Wigan. Đúng là tuổi trẻ tài cao
Em ấn tượng nhất với bác Paul Scholes, chẳng hiểu bác ấy ăn được cái gì mà sung mãn thế, bằng đấy tuổi mà chẳng thua gì mấy chú trẻ Wigan về độ máu và sức mạnh, tì đè, che chắn, tranh chấp tay đôi... kiểu gì bác cũng chiến được. Bái phục thật!
Rất thích cách Kagawa chọc khe cho Carrick đi bóng qua thủ môn ghi bàn. Dấu ấn của 2 anh mang đậm chất ngẫu hứng chỉ thấy trong bóng đá trong nhà hoặc khi Hồng Sơn còn ở đỉnh cao phong độ.
E gửi các bác bài ca ngợi Sir Alex kỷ niệm MU có trận thắng thứ 100 tại đấu trường C1: http://ipad.24h.com.vn/bong-da/ky-luc-c ... 85104.html
Bác Mike dự trận cuối tuần này cái, để em còn xuống tay nào :wink: Một là ăn cả hai là ngả tay chèo :mrgreen:
Liv là đối thủ ưa thích của MU. Đồng banh em thích MU lắm, hy vọng Roon quay lại vì Roon ghét nhất Liv, ghét từ nhõ khi anh sống ở "Phố Cảng", anh sẽ có động lực.
Với đối thủ nào thua cũng có thể chấp nhận được nhưng riêng với Liv thì kiểu gì cũng phải thắng. Em đoán là 2-1 hoặc 2-0 !
Liv đang có phong độ rất phập phù mùa này. Nhưng họ vẫn có thể chơi tốt những trận gặp đối thủ top trên. Chẳng hạn vừa để thua Westbrom 0-3 nhưng ngay tuần sau suýt đã thắng Man C. vậy nên em nghĩ ko đơn giản cho MU ah
Trong bóng đá yếu tố kỵ giơ rất hay được đề cập đến. Khi xưa Liv còn sở hữu Toress thì đó chính là mối hiểm họa lớn, còn bây giờ thì có vẻ như Liv chỉ còn lại danh tiếng mà thôi. Mấy mùa giải gần đây MU vẫn thường lấy điểm của Liv trên sân khách và sân nhà. Thực sự mùa này em không đánh giá cao Liv.
Hình như MU vẫn luôn nép vế trước Liverpool trên sân khách bác ạ Không biết ở cuộc đại chiến tới Suarez & Evra có...bắt tay nhau không nhỉ Năm ngoái khi MU thắng Evra nhảy múa tưng tưng trước mặt Suarez nhìn...thấy ghét :lol:
Mong chờ đến 19:30 ngày chủ nhật này để được xem trận derby nước Anh giữa ManU và Live quá. Dự của Mike: ManU thắng 3-1. Ghi bàn: Chicharito, Van Persie và Vidic. Liv thì em chả quan tâm họ có những ai vì chỉ biết ra sân với 11 cầu thủ trong đó nhớ được cái tên thủ môn Reina.
Chủ nhật này, MU sẽ phải du đấu rất vất vả với Livepool, rất mong các fan MU ủng hộ để đội nhà chiến thắng trên sân bạn với tỉ số xương xẩu là 1-0 :roll:
Tỷ số trận Liv (đội rất mạnh) với MU bi nhiu các pác? Em mải xem Nếch Tốp Mô Đồ với Đờ Voi bõ phí trậng này quá.
Hồi nảy em đi ngang coi ké K+ thì MU đang dẫn 2-1, RVP sút penalty chạm tay thủ môn nhưng vẫn vào, hú hồn, cố lên MU ơi
Hôm qua là một ngày tỏa sáng của Rio Ferdinand, nếu không en tin là kết quả sẽ rất tệ cho MU. Thêm nữa, Rafaiel cũng tỏa sáng với bàn thắng rất kỹ thuật, em rất thích cầu thủ đậm chất Samba này - hậu vệ cánh nhưng tấn công cũng rất đáng sợ. Tuyến giữa chơi rất dở, may mà trọng tài đã loại tiền vệ Shelvey của Liverpool và Sir Alex đã tung Paul vào trong hiệp 2. Kagawa tỏ ra chưa thực sự thích nghi với lối chơi của MU và mức độ càn quét, tì đè khủng khiếp của Premier League. Chúc mừng MU đã dành chiến thắng. PS. Hiện MU xếp thứ mấy rồi các bác nhỉ? :wink:
Vẫn nhì bảng bác ơi. Tiếc quá, trận hôm qua em không được xem nhưng với tỉ số như thế này là mừng rồi. Em dự cũng chính xác phết, hôm qua mà xuống tay có khi hôm nay có bộ dàn tươm rồi đây :lol: