MU thường có thói quen không thích cúp này lắm nên em nghĩ MU sẽ dưỡng binh cho cuộc đại chiến với đội bóng Áo Đỏ - Tay Trắng ạ
Thường League Cup Sir Alex hay ưu tiên các cầu thủ U21-23, thậm chí là teen thi đấu. Kô phải coi thường đối thủ nhưng Sir rất quan tâm đến sự phát triển của cầu thủ trẻ và môi trường League Cup là khá lý tưởng. Đêm nay khả năng những Michael Kean và những Powell đá chính, băng đội trưởng có thể thuộc về Nani, siêu dự bị mùa này. Với Arsenal thì chúng tôi kô thể xem thường họ. Họ là đội bóng lớn và có 1 HLV tuyệt vời, HLV lớn. Tôi chỉ biết khích lệ cho tinh thần của cầu thủ nhà lên 1 cách cao nhất và mong muốn có chiến thắng ở trận cầu này. Nếu là Sir em sẽ trả lời như vậy, với phong cách nhai kẹo chewing gum quen thuộc và nụ cười tươi, xuân.
Chưa biết chừng đội bóng màu Xanh lại tiếp tục Xanh lắm khi đối đầu với những đứa trẻ nhà Alex, khả năng MU sẽ ra sân với nhiều cầu thủ trẻ và các cầu thủ dự bị lẫn siêu dự bị. Tuy nhiên, chưa chắc Xanh đã át được đỏ, biết đâu Xanh lại chả nhuốm hồng. @ nếu đúng như dự đoán có lẽ Đi-mát-teo mặt dễ xanh luôn :mrgreen:
Chia buồn với những chú quỷ nhỏ nhưng cũng rất đáng khen cho tinh thần chiến đấu của Quỷ... Hẹn gặp Quỷ Đỏ ở League Cup mùa giải năm sau nhé...Dù sao bớt đi 1 mặt trận nhỏ nhoi như League Cup thì Quỷ Đỏ cũng toàn tâm toàn sức hơn cho các mặt trận chính :mrgreen:
Chúc mừng MU đã rứt bỏ khỏi League Cup khi thua 4-5 trong một trận đấu tập với Chelsea ngay trên sân đội bạn Chúc mừng Sir Alex đã có truyền nhân nhai kẹo
Đi Mát tèo đấy bác. Em thấy suốt cả trận đấu, bác này còn nhai kẹo kinh hơn cả Sir Chắc nhờ món này mà bác í đã lật được tình thế khi bị đội nhà bị dẫn 3-2 đến phút cuối cùng. Rùa đã chuyển màu sang xanh nhờ nhai kẹo chăng :roll:
Hôm qua Sir chỉ đạo buông Carling Cup cho Chelsea lộ quá. Ai đời là tuyển thủ trẻ của một clb nổi tiếng thế giới mà lại đánh đầu chuyền bóng cho Sturridge như thế bao giờ. Em bảo đảm nếu em đá ở vị trí trung vệ và Sir bảo em buông thì em sẽ làm tốt hơn anh chàng Michael Keane trong tình huống này. Cuối trận Sir còn không trách anh chàng này mà lại chỉ trích trách Nani sao lại ghi bàn thứ 3 làm gì cho nó mất thời gian, trận đấu phải kéo dài đến hiệp phụ :lol: Kể ra em dự cũng khá chính xác nhỉ ! Giải ngoại hạng anh bây giờ vẫn có thể dự đoán đúng đến 80% kết quả trận đấu :mrgreen:
Bác đoán không sai. Với tình hình nhân sự như hiện này thì MU nên tập trung vào PL và C1. Còn mấy cái cup FA, Carling Cup.... thì nên nhường lại cho mấy đội ít có khả năng đua ở đấu trường lớn hơn :lol:
Em đồng tình với bác. Ko nên đeo theo mấy cái giải vô thưởng vô phạt để mong ăn 3 ăn 5 mà cầu thủ thì dính chấn thương đầy ra đấy.
Nếu nói về tính chuyên nghiệp và quản lý trong bóng đá thì FA còn phải gọi VFF bằng "Cụ". Đến giàu như Abramovich cũng chỉ nuôi được 1 đội bóng thôi chứ ở VN mình khối ông bầu nuôi liền 2 đội bóng đá cùng một giải đấu :lol: . Còn nói về khả năng chuyên môn thì ở PL cũng kém nhiều phần vì ở VL bây giờ không bao giờ có những tình huống bán độ lộ liễu như trận tối qua khi 3/5 bàn thua của MU đều xuất phát từ những tình huống mà giới bóng đá nước nhà gọi là "quá nhạy cảm", đá thế có ngày ........ mất chân :lol: :mrgreen:
Các cụ cứ hay bàn chuyện vĩ mô. Em là em chỉ đang hâm mộ quả "phơ" ngay vào góc gần quá tuyệt so với những quả "treo" vào góc xa ở ta mà thôi :mrgreen:
Xem trận hôm qua hài vãi chưởng! chú hậu vệ đánh đầu về chắc bị quang sai nên nhìn gã áo xanh đằng trước tưởng đứng đằng sau, hoặc chẳng quan sát gì. Còn Chú Cech đầu trận ý thức quan sát trước khi chuyền còn lởm hơn cả dự bị hạng gà tụi em nữa. Chắc được chỉ đạo cốt sao đá cho vui mắt của mấy hãng truyền hình