Hàng thủ MU hôm nay chơi rất tập trung và đã chơi tốt. Tuyến trên bỏ phí nhiều cơ hội quá. Chúc mừng MU đang tiến rất vững trong mùa giải năm nay
Em thấy VPS không muốn ghi thêm bàn vào đội bóng cũ, nói chung là trận đấu thành công và có tình của VPS các bác nhể.
Bác Mike đã phạt đền "hiểm" qué, chệch khung thành trong gang tấc :mrgreen: ...hì hì nhưng bàn thứ hai có dấu giày của bác Mike để cuối cùng nhà mình vẫn thắng
MU đã "đánh chiếm" thành công ngôi đầu của Chelsea khi mà đêm qua Chelsea đã phải hòa Swansea trên sân khách. Man City cũng chẳng khá hơn Chelsea, bị "liệt nòng" trên sân Westham
Điệp khúc này nghe quen tai nên cũng chán các bác nhỉ? Biết bao giờ MU mới rớt hạng đây ? Nghe thế nó mới HOT :lol:
Vâng, em cũng ngán ngẩm khi nhắc đến vị trí đầu bảng của đội nhà vì đây là "chuyện thường ngày ở huyện" :roll: Hay là ta đổi đề tài bàn đến việc MU sẽ lập "MU lập kỷ lục chiếm giữ ngôi đầu bảng" là bao lâu nhể
Chủ đề mới là MU làm thế nào để đá hay, đá đẹp, đá hủy diệt lên chứ dạo này xem hơi bị kích thích... buồn ngủ
Mấy cụ fan MU dạo này phởn ghê nhỉ. Em hơi cay mũi rồi đấy :lol: @ cụ Mike ra đề đê, không ra là em xù luôn đó!
Rạng sáng mai, lúc 2h45, MU sẽ du hành đến Braga để bảo vệ vị trí đầu bảng H cúp C1. Rất mong các fan ủng hộ hết mình cho đội nhà
Lại thêm một chiến thắng nữa của MU tại cúp C1, lần này là trên sân Braga với tỉ số 1-3 cho dù phải thi đấu trong thời tiết rất khắc nghiệt và bị dẫn bàn trước MU lại vẫn giữ ngôi đầu bảng H và có 1 vé vào vòng trong.
Chúc mừng MU với tấm vé chính thức vào vòng knock-out. Tạm thời nghỉ ngơi ở CL, tập trung cho PL được rồi
Lại thắng nữa rồi à? Chán nhỉ ! Hàng công năm nay của MU mạnh thật, hàng thủ phá thế mà vẫn không lại được :lol: :mrgreen: Nói theo triết lý bóng đá của VNAV FC thì bị dẫn trước 1 bàn gỡ mãi mới được 3 bàn :lol:
Triết lý bóng đá của Brazil năm 1970: Cứ đối phương gi 1 bàn là chúng tôi ghi 2 bàn. MU năm nay xem hay quá...
Em thấy quả nâng tỷ số lên 2-1 của R10 rất đẳng cấp - em xin hết ạ. Chúc mừng ManU đã vượt qua vòng bảng UCL sớm.
Bác là người có con mắt tinh tường quá. Giữa muôn trùng áp lực, đá sân khách trước đội mạnh, cuối tuần trước thì đá hỏng penalty, ấy vậy mà cầu thủ "lương tuần cao nhất TG" vẫn đá quả phạt đền cực kỳ đẹp và đẳng cấp... Em thấy Messi hay Cris Ron đều là cầu thủ khá, nhưng tâm lý trong các trận cầu lớn như vậy thì quả là siêu. Đơn giản là các ông chủ Mỹ còn phải tăng lương cho anh thêm, vì anh là biểu tượng.
Trong giới túc cầu việc cầu thủ được dựng tượng thì có nhiều còn HLV được dựng tượng có lẽ là hiếm. Sắp tới phía khán đài mang tên Alexander Furguson còn có một bức tượng của ông. Xin chúc mừng Sir Alex. Ông là HLV vĩ đại nhất trong những HLV vĩ đại :lol: Sắp tới MU sẽ có một fan rất đặc biệt đó là Barack Obama. Đúng là bảo sao Fan MU không tự hào cho được :mrgreen:
Đêm nay, chính xác là rạng sáng mai lúc 0:30am, MU sẽ phải đến làm khác trên sân CLB rất mạnh, khó chơi là Aston Villa. Dưới thời tiết mùa đông băng giá ở xứ sở Sương Mù, hy vọng MU sẽ đá hết mình và đem về niềm vui cho người hâm mộ toàn cầu. Các bác nào ngủ cứ ngủ, em đã mua sẵn cà phê để thức xem trận cầu được gọi là "siêu kinh điển" này.