MU lại thắng nữa rồi Cách biệt có 1 bàn Chán Chúc mừng MU lội ngược dòng để thắng Villa trên sân đội bạn với tỉ số nghẹt thở là 2-3
Tại sao Mu được yêu mến nhất TG? Đơn giản là họ luôn thi đấu cảm xúc, luôn lội ngược dòng ngoạn mục và có 1 HLV vĩ đại, người yêu bóng đá ngay trong máu của Ngài. Kính nể, đẳng cấp...
Kỷ niệm 26 năm của ALEX ko thể tuyệt vời hơn. Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Qua tyệt vời Mu. Xin chúc mừng. E lại có một đêm ngon giấc.
Cảm giác em lúc này lâng lâng như chính năm đoạt cúp C1 ở Barcelona 1999. Lội ngược dòng với tài săn bàn của "thần rùa", vâng, em mong Mu sẽ có nhiều "rùa" như Hạt đậu nhỏ. :lol: :mrgreen:
Dạo này Sir chỉ đạo MU viết nhiều tiểu thuyết quá. Ai lại chấp trước 2 quả rồi gỡ dần dần như thế bao giờ. :lol:
Cám ơn bác, người đáng sợ chính là Sir Alex chứ kô phải Hạt đậu. Nếu kô có Sir phát hiện và mang anh về Old Trafford thì giờ này anh đang thi đấu ở...Mexico. :mrgreen:
Cậu Chicharito này tình huống mười mươi thì không bao giờ ghi được. Toàn ghi bàn khó đến cực khó và rất đẳng cấp :lol: Kể cũng lạ ! đấy chính là cái duyên của tiền đạo mà không phải ai cũng có được :mrgreen:
Vâng, mẫu cầu thủ cả trận chả thấy đâu, cứ như MU chấp người. Bất thình lình chui dưới đất lên ghi những bàn kô tưởng, chân nam đá chân siêu, mượn má, đánh đầu nhưng trúng vai...vào những phút từ 85-95.
Chúc mừng MU đã vươn lên ngôi đầu bảng với khoảng cách 3 điểm so với True Blues Gà son Chicharito...son quá
Mình củng là fan hâm mộ quỹ đõ nè, tối nay gặp Chim Hoàng Yến kô biết bác nào xem kô? Chứ 0:30 ngày mai mình sẻ xem để cổ vũ cho quỷ đõ, hy vọng sẻ thắng 2 bàn cách biệt...
Chim HY hót hay quá. E thích Sir cho Tom hoặc Scho đá từ đầu thay Giggs thì hay hơn. Mai đi họp lớp 20/11 e gọi món chim HY để ăn :evil: