Fan MU đi đâu hết rồi mà nhà cửa vắng tanh thế này hả trời? Hay các bác thấy MU đang ở đỉnh bảng của cả CL và EPL nên nghĩ là lơ là? Em thì thấy lo lắm. Tối nay tại Old Trafford MU đội hình 3, với những cầu thủ teen sẽ được gặp đối thủ rất mạnh Cluj đến từ Rumani. Em chả thấy Barca, Juve quan trọng gì cả mà bật K+ lên để có cơ hội thưởng thức trận cầu đỉnh cao này. Các bác nào là fan hãy cùng thức để cổ vũ cho quỷ đỏ nhé.
Em nghĩ để tăng tính cạnh tranh cho giải Anh, cho MU đỡ thấy bơ vơ trên đỉnh bảng xếp hạng vì giờ này các đối thủ chính đều quá xa sút, FA nên đặc cách mời các đội bóng cực mạnh của Liga như Athelic Bilbao, Malaga hay Aletico sang để làm động lực cho MU cố gắng. Việc này không khó vì đã có tiền lệ khi một số CLB của xứ Wales đang đá ở giải Anh thậm chí Ranger và Celtic cũng đôi lần nhăm nhe ra nhập cho MU bớt buồn... Cụ Mike nhể :lol:
MU mùa rồi bị MC tát cho cú lệch mặt vào ngay phút cuối. CL thì rớt từ vòng gửi xe. Ko biết mùa này rồi sẽ thế nào. Trước mắt thì CL có tiến bộ tí.
Dạ, ManC thì vậy thôi chứ không khá hơn đâu bác. Còn Mancini ở đó thì khá gì nổi. Nói về CL thì nâm nay giải Anh chỉ còn trông vào MU. Nhưng đòi lấy cúp thì còn xơi...
Em rất khoái chứng kiến những chú thừa tiền vung vít nếm trái đắng... Cảm giác như đang đọc truyện cổ khi mà người nông dân chơi chăm các lão trọc phú... :lol:
ManC với tham vọng của ông vua dầu mỏ mua về hàng loạt hảo thủ. MU yếu ớt kô có cửa. Chúa nhật này em sẽ ủng hộ màu xanh da trời...
Vâng, định thay avatar Tev nhưng thấy anh vô kỷ luật, mặt xấu nên thôi. Balotelli mặt xấu, Dzeko nhìn ghét, David Silva kô ưa...nên thôi.
Vâng , là bởi màu xanh của Man City hơi nhàn nhạt không sắc nét được như Chelsea bác Mike ạ Chelsea - True Blue vừa đẹp zai vừa đá bóng giỏi :lol: Thường em thấy trước đại chiến trên sân...thành Manchester cũng rất thích đại chiến " võ mồm " Năm nay cựu cầu thủ của MU - Solskjaer ( Sát thủ có gương mặt trẻ thơ ) vừa đá xoáy chú em Man City rằng..." Man City mãi chỉ là đứa em bé bỏng của Man United " :mrgreen: Năm ngoái màn đấu võ mồm của Mr Nhai Kẹo & Mancini trên đường piste cũng khiến các chuyên gia đoán khẩu hình đau đầu nhưng có lẽ cay cú nhất phải kể đến hành động " bất kính " của Tevez với bảng hiệu " Yên Nghỉ nhé Fergie " :lol: Mancini cũng ngoa ngoắt không kém khi vừa đá xoáy Mr Máy sấy tóc : “Tôi cần hơn 2 năm để đưa Man City vô địch Premier League lần đầu tiên sau hơn 4 thập kỷ thất bại. Alex Ferguson phải mất 7 năm mới vô địch Premier League lần đầu tiên và mất tới 13 năm mới vô địch Champions League. Mọi chuyện không dễ dàng với ông ấy phải không nào? Tôi còn những 11 năm nữa để vô địch Champions League cơ mà. Sao phải nghĩ suy nhiều”.
Mancini phát biểu thế này thì ấu trĩ thật. Đợi đấy yên vị tại Etihad tới 11 năm mà lấy CL! :evil: Vừa rồi bị loại ê chề khỏi CL may mà còn giữ đc cái ghế, thêm vài trận bết bát tại PL nữa thì ra đường ngay
Cơ mà Mancini nói cũng có cái lý riêng đấy chứ bác Walkman Ngày SIR đặt chân đến MU chắc cũng cỡ tuổi của Mancini cách đây 2 năm , trong khi SIR mất 7 năm để đặt nền móng cho MU thì Mancini chỉ mất có 2 năm tuy nhiên...điểm khác biệt lớn nhất mà Mancini không bao giờ có cửa với SIR là nền móng SIR đặt khi ấy nó vững vàng với sự đoàn kết của cả tập thể trong khi cái móng của Mancini thì toàn tiền & phần nhiều là sự tỏa sáng của các ngôi sao chứ chưa có sự ổn định , gắn kết của tập thể . Chính vì vậy mà 2 năm liên tiếp Mancini vẫn chỉ là kẻ học việc ở Champions League . Biết đâu cứ cho Mancini ngồi ở Man City thêm 11 năm nữa & tiếp tục đổ thêm khoảng 1 tỷ bảng nữa không khéo Mancini lại giành 3-4 cái Champions League cũng nên :lol: Chelsea cũng tốn cả tỷ bảng & mất 8 năm để leo lên đến đỉnh Champions League thì Man City chắc cũng làm được... :twisted:
Chán quá, cổ võ cho ManC màu xanh nhạt mà càng đá càng nhạt, để cầu thủ lương (tuần) cao nhất TG đá vào hai quả đẳng cấp thế kia...
Không biết hai ông vua lội ngược này, ông nào là vua? Khoảng cách chỉ còn 1 bàn và vẫn còn 10p nữa. Man United chủ động giảm nhịp, Man City đang ... tử chiến. Trận này nên ... hòa
Van Persie, "cầu thủ trưởng thành từ bàn tay của Arsene Wenger", đã ghi bàn mang lại trận thắng cho MU. Phải không bác Mike? Nếu là em, em sẽ gửi lời cảm ơn tới thầy Arsène.
Sir Alex buồn cười quá, đào tạo ra Tevez để cho càu thủ này phạm lỗi với "gà nhà" là Rafael và Persie đã tận dụng cơ hội ghi bàn quyết định. Fan MU nhớ cám ơn thầy Alex Fergie nhé. Thân
Trận đấu nhiều cảm xúc. Rooney đã làm điều mà anh muốn trước trận đấu & MU đã trả nợ sòng phẳng trận đấu lượt đi mùa trước. Chúc mừng Sir Alex và MU!
Chủ shop lại bẩu Fan Mu " xxx ngon" . Trận đấu xem thích thật bác nhỉ. offline fan Mu giờ mới về xxx ngon.