Giờ đang dẫn Tot 1 bàn, nhưng e lại mong chủ nhà gỡ hòa hay ăn thêm bàn nữa cho cuộc đua nó nóng lên, cứ 1 mình trên BXH thế này thì cũng nhạt lắm bác ạ. Tuần trước có đọc ở đâu đó thống kê và nhận xét là đội hình MU năm nay mới thực sự là Dream team, hiệu quả rồi nào là gì gì đó nữa. Nhưng cá nhân em thì lại không thích MU bây giờ bằng MU của những năm 99-2000.
Nếu năm nay MU vô địch mà có lẽ vô địch thật. Thì đây là một đội hình MU vô địch kém cỏi nhất trong kỷ nguyên Alex!
Mùa giải: 1998-1999. York-Cole Giggs-Scholes-Kean-Beckham Irwin-Stam-Johnsen-Neville Schmeichel Dự bị: Sheringham, Solskejer, Nicky But, Phil Neville, Hening Berg...
Van Persie đã có 22 bàn thắng trong đó có 11 bàn liên tiếp trong 11 trận đấu Số bàn thắng này đủ để Arsenal...chui vào top 4 thậm chí cạnh tranh chức vô địch nếu các ông chủ Arsenal không tham...24 triệu bảng Rất khó để có thể cản MU giành chiếc cúp Premier League lần thứ 20 mùa giải này & công đầu có lẽ thuộc về Van Persie khi anh liên tục nhả đạn...
Bác nói thế thì sơ xuất quá bác hun ạ. Ở MU, Van Persie có thể ghi được 22 bàn thắng, còn khi ở Arsenal, có thể V. Persie ghi được ít hơn hoặc nhiều hơn (cái này không ai biết được), nên không thể khẳng định được việc nếu V. Persie còn ở Arsenal, thì V. Persie sẽ đưa Arsenal ở top 4, bác nhé. Mà sao phải "chui" hả bác? Đạp thẳng cửa mà vào chứ. Thầy Arsene không muốn bán Persie, điều này ai cũng biết, ngoài ra, Arsene cũng đủ uy tín để yêu cầu BLĐ Arsenal không bán V. Persie (chứ không như mấy "con rối" ở Chelsea bảo gì làm nấy đâu). Nên bác đừng nói rằng mấy ông chủ V. Persie tham tiền hay điều gì đó tương tự. Nếu tham, người ta đã không đầu tư Giroud hay Podolski.
Em là em tham đấy, 24 triệu bảng là bn VND nhỉ? Hình như là gần 500 tỷ thì phải. Chỉ có thằng xxx mới không thích tiền.
Một Pound Anh bây giờ là 33k VND, bác ơi. 24tr pounds = 792 tỷ VND, bác ạ. Chỗ này nếu quy ra BĐS Việt Nam, tầm như Mandarin Garden cũng mua được tầm hơn 30k m2 mặt sàn. (Topic Man United mà em vào nói Arsenal với Mandarin, xin các cụ MU thứ lỗi)
10p nữa Fulham-Mu, xin lỗi các fan của MU nhưng e đang mong MU xảy chân trong trận này, kẻo giải đấu mất hết hấp dẫn.
Thiết nghĩ MU nên cẩn thận và quan tâm đừng để gã hàng xóm ồn ào cho ngửi khói vì khói Man xanh nó cay lắm vì nhiều mùi dầu mỏ và MU ngửi cũng chưa quen. Chứ Arsenal thì hiện nay ít có có hội cạnh tranh với MU mà nếu lỡ có vượt mặt MU thì cũng chả sao vì khói Pháo thì MU ngửi cũng nhiều lần nên chắc cũng quen rồi mà! @ chúc mừng quỷ đỏ MU ngày càng gia tăng khoảng cách...
Trong khi gã Shrek đóng vai chính, vai người hùng, thì các học trò của Martin Jol phải dò dẫm trong bóng tối… @ Sturridge, cầu thủ bị Chelsea hắt hủi đêm qua đá hăng quá. Suýt nữa Liverpool mần thịt Man C rồi. Khoảng cách 9 điểm, mong MU vững bước
Bác Walkman đúng là tinh tế. Gã Shrek đã bịt miệng tất cả những nhà báo, anti-fans bằng cách thi đấu đẳng cấp, ghi những bàn rất quan trọng trong áp lực khủng khiếp của những trận gần đây. Đó cũng chính là câu trả lời đội bóng ít nhất phải 2 người, kô phải 1 người (R.V.P), và là băng keo dán miệng tất cả những nhà báo, anti-fan là đã là tượng đài thì phải được trả lương cao, xứng đáng lắm.
Băng keo mới: M.U: Ánh sáng Rooney, hào quang Quỷ đỏ Thứ Hai, 04/02/2013 07:39 | In bài viết (Thethaovanhoa.vn) - Thời điểm đen tối nhất ở Craven Cottage, hoàn toàn theo nghĩa đen, là sự cố mất điện khiến cả sân vận động chìm trong bóng đêm. Ngược lại, vĩ thanh của trận đấu là pha ghi bàn hoàn hảo của Wayne Rooney. Vẫn chỉ là một chiến thắng sít sao, nhưng M.U đang băng băng về đích và rất khó để có thể đuổi kịp họ. Một lần nữa ở mùa này, M.U lại thắng với cách biệt sít sao, nhưng đó là ba điểm hoàn toàn xứng đáng. Chính HLV của đội chiến bại, Martin Jol, cũng phải thừa nhận điều này: "Chúng tôi đã chơi rất tốt ở hàng tiền vệ và phòng ngự. Thực tế, đây là một trong những trận hay nhất của Fulham kể từ đầu mùa. Nhưng M.U là đội bóng biết tạo ra sự khác biệt trong mọi hoàn cảnh. Như cái cách mà Rooney đã tỏa sáng. Tôi nghĩ M.U sẽ đăng quang vào cuối mùa" Ánh sáng của niềm tin Nhiều người cho rằng việc Rooney từ chối nhiệm vụ đá phạt đền là một cách rũ bỏ sức ép. Với một chân sút đã đá văng gần một nửa số cơ hội trên chấm 11 mét (hỏng 11/28 quả penalty), thì quyết định ấy cũng dễ hiểu. Nhưng thật sai lầm khi cho rằng Rooney đang bị tâm lý. Thật vậy, một cầu thủ có trạng thái tâm lý không tốt sẽ không thể nào tung ra được một pha dứt điểm đẹp và chính xác đến từng centimet như thế. Trong khoảnh khắc rất nhanh ấy, khi trung vệ Aaron Hughes gần như che mất tầm nhìn của Rooney còn thủ thành Schwarzers đã khép góc gần, tiền đạo M.U đã sửa bóng chìm và khéo léo bằng lòng trong chân phải vào góc xa. Nếu không có đủ tự tin, hẳn Rooney sẽ chuyền sang cho van Persie hay Nani, vốn đang có những tư thế thoải mái hơn nhiều. Nhưng pha cứa lòng đó chứng tỏ rằng Rooney vẫn có sự ích kỷ cần thiết của một tiền đạo, và quan trọng hơn, là anh đủ sự tự tin và độ chính xác để thực hiện động tác ấy. Hồi năm 2007, Ronaldo từng ghi một bàn gần giống như thế, cũng vào lưới Fulham. Nhưng cú sút của tiền đạo người Bồ khi ấy đã chạm chân một cầu thủ đối phương đi vào lưới, còn pha dứt điểm của Rooney hoàn hảo hơn. Nên nhớ trong hiệp một, chính Rooney cũng có một pha cứa lòng từ đầu vạch 16m50 đẹp mắt chẳng kém, chỉ có điều bóng đã dội cột dọc. Đó chỉ là một trong số 3 lần bóng tìm đến khung gỗ của Fulham (so với 1 lần cột dọc cứu nguy cho M.U). Thứ ánh sáng niềm tin mà Sir Alex đã truyền cho học trò còn được thể hiện qua màn trình diễn của De Gea. Bất chấp bị chỉ trích vì những pha bóng lập bập trước Southampton, thủ thành người TBN vẫn được bắt chính, được các đồng đội như Giggs, Carrick, Rooney bảo vệ. Còn tấm biểu ngữ "In David we trust" trên khán đài đã chứng minh rằng người hâm mộ cũng thông cảm với anh. Và De Gea đáp lại bằng một phong độ xuất sắc để giữ sạch lưới, với ít nhất 3 pha cản phá thành công, đặc biệt là cú tung người sau pha vuốt bóng cực mạnh và hiểm của Riise ở phút 12. Phía trước là Real Madrid Giống như nhiều trận thắng ở mùa giải này, màn trình diễn trước Fulham của M.U không thực sự hoàn hảo. Ngoài phong độ xuất sắc của Rooney và nỗ lực từ phía hàng thủ, tuyến tiền vệ Quỷ đỏ lại khá gây thất vọng. Cleverley đã để lộ khá nhiều khoảng trống ở khu trung tuyến, đặc biệt là trong hiệp hai, khi anh chỉ tập trung tấn công chứ không hỗ trợ phòng ngự. Chính vì thế, Sir Alex đã phải đưa lão tướng Ryan Giggs vào thay để giữ nhịp. Tệ không kém là Valencia, với lối chơi khá tối khi chỉ nhăm nhăm tạt bóng, nhưng hiệu suất chính xác lại qua thấp: chỉ 1 trong số 5 đường tạt của anh tìm đến đồng đội. Nani chơi đầu óc hơn, song thường thiếu hiệu quả khi đến gần khung thành. Từ bây giờ cho đến ngày Wilfried Zaha chính thức gia nhập, bộ đôi này sẽ phải tích cực thể hiện, nhằm trụ lại Old Trafford. 10 ngày nữa, đúng vào ngày lễ Tình nhân (14/02), M.U sẽ hành quân đến Santiago Bernabeu để chạm trán Real Madrid trong cặp đấu được mong chờ nhất tại vòng 1/8 Champions League. Việc Quỷ đỏ duy trì phong độ ấn tượng ở đấu trường nội địa sẽ là một hành trang quan trọng cho chuyến đi này. Vì đã yên tâm với ngôi đầu nên rất có thể cuối tuần này, Sir Alex sẽ cho một số trụ cột nghỉ ngơi khi tiếp Everton nhằm dưỡng sức cho trận gặp Real. Tuy nhiên, cái cách mà M.U nhọc nhằn vượt qua các đội bóng nhỏ lại khiến người hâm mộ cảm thấy bất an khi bước ra châu Âu. Thật vậy, bất kể đang sa sút ở La Liga, và đã mất thủ môn chính thức Casillas, Real Madrid vẫn là một đội bóng giàu bản lĩnh, và sở hữu những ngôi sao có khả năng tạo đột biến cao. M.U có thể tung hoành ở đấu trường quốc nội, nhưng thước đo thực sự về đẳng cấp là Champions League. Tuấn Cương Thể thao & Văn hóa
Năm mới Quý Tỵ em chúc toàn bộ các fan của Quỷ Đỏ một năm an khang thịnh vượng, các cầu thủ Châu Á của MU đón năm mới may mắn phồn vinh. Vô địch các loại giải thi đấu cho người hâm mộ vui. Mike
Keke MC phơi áo tối nay MU tăng tốc thôi các bác ạ. Năm mới chuc các Fan MU dồi dào sức khỏe để cổ động MU, vạn sự như ý và an khang thịnh vượng. Điều quan trọng nữa là năm mới chúc MU sẽ tiến lên con số 20 là lá la ...
Fan MU đi đâu mà bỏ nhà cửa vắng tanh thế này :?: Chúc mừng MU vừa thắng đội rất mạnh là Queens...với tỉ số 2-0 đi chứ, và đang trên "Gã Hàng Xóm nhợt nhạt" 15 điểm kìa...
Có tin sau khi hết làm HLV, Sir Alex sẽ làm ông Bầu của MU. Ý tưởng hay, tại sao không nhỉ? http://bongdaso.com/Sir-Alex-s%e1%bb%91 ... 21291.aspx
Man city cúm giò mà nó vừa mới giã cho gã trọc phú thành London có 2 trái không gỡ thôi ợ, chứ nó mà không cúm cẳng thì chả biết là nó giã cho bao nhiu nữa nhỉ?! :roll: @ năm nay MU vượt trội các đội bóng còn lại ở sự ổn định chung của cả đội bóng và sự bùng nổ của các ngôi sao cả cũ lẫn mới. Ngoài ra có vẻ các đội bóng còn lại ngày càng tụt dốc!