Đêm mai 22h trùng giờ với trận đấu chả quan trọng gì giữa Real-Barca là trận cầu siêu kinh điển giữa MU và Chim hoàng yến (Norwich). Dự đoán là sẽ rất khó khăn, hy vọng các cầu thủ MU thi đấu hết mình mà chả cần care đến trận nào hết. Tỉ số mà 3-0 ăn được chim Hoàng Yến là em yên tâm. Các fan hãy kề bên đội quỷ đỏ yêu dấu để cổ võ nhé. Em sẽ xem trận này, cà phê, K+ đã có sẵn và sẽ cổ võ như thể mình ở Old Trafford.
Cám ơn bác, Messi người Nhật Kagawa ghi những bàn nhẹ nhàng như anh đẩy xe hàng (3 bàn). Cầu thủ lương (tuần) cao nhất thế giới ghi một bàn mà ông chủ Mỹ chắc sẽ tăng lương thêm cho anh để củng cố lương tuần của anh sẽ cao hơn bây giờ. Chúc mừng MU, xem trận này sướng mắt quá...
Đề nghị các bác MU chuẩn bị hàng ghế VIP ở Old Trafford để tiếp đón các Madridista cho cuộc đại chiến Champions League này nhé... Dự báo đây sẽ là cuộc chiến kịch tính & hấp dẫn nhất giữa 2 chiến lược gia hàng đầu nhiều duyên nợ là Jose Mourinho & Alex Ferguson . Đây cũng là chuyến về thăm lại mái nhà Old Trafford của đứa con cưng Cris Ronaldo . Liệu sẽ lại có màn ăn mừng trượt dài trên thảm cỏ xanh mướt của Mourinho như ngày ông ấy dẫn dắt Porto đánh bại MU cũng ở đấu trường Champions League mùa giải 2004 để rồi sau đó Mourinho đã bước ra ánh sáng với chiếc cúp bạc danh giá cùng Porto Sẽ thật đáng tiếc cho cả Mourinho & Sir Alex nếu đội bóng của họ phải dừng bước sau trận đấu này bởi trong khi Mourinho đang rất quyết tâm & dồn hết sức lực vào mùa giải này quyết đem về phòng truyền thống Bernabeu chiếc cúp bạc thứ 10 và cũng là chiếc cúp thứ 3 của riêng Mourinho với 3 đội bóng khác nhau ( kỷ lục ) thì phía bên kia Sir Alex cũng khát khao chiếc cúp này không kém trước khi nghỉ hưu và cũng là chiếc cúp bạc thứ 3 của riêng Sir Alex cùng với MU Trước trận đấu này cả Real & MU đều có cữ dượt tuyệt vời khi Real với đội hình 2 vẫn khiến Barca phải thúc thủ 1-2 ngay trên sân Bernabeu còn MU cũng có chiến thắng 4 sao trước Norwich với cú hattrick của Kagawwa
Theo hướng nhìn như trong ảnh thì Ronaldo nhìn về phía đội bóng nuôi dưỡng anh thành danh. Có thể ngay sau hè này, anh sẽ lại về đội bóng mà anh được chơi thoải mái với Anderson, Evra, Rooney, Rafael...ở hộp đêm của Rio, những lần vui vẻ sẽ kéo dài với anh... Và quan trọng hơn, về với MU anh sẽ có khả năng dành Quả Bóng Vàng hơn là núp bóng "Kagawa của Ác Hen Ti Na" ở Liga.
Mua lại CR7 của Real là điều hết sức...viển vông bác Mike ạ . Ngoài tiền bạc và tài năng ra thì CR7 đang thực sự là biểu tượng của Real , Perez có thể tống cổ Mourinho nhưng...CR7 thì lại là một câu chuyện khác Nên tập trung vào Ronaldo xứ Wales thì tốt hơn :mrgreen:
Em thích câu nói này của bác baohun00 nhưng mà lý do là MU chưa bao giờ mua lại những cầu thủ đã bán vì họ chẳng bao giờ thiếu cầu thủ tài năng và thừa sức thay thế những người đã ra đi trước đó. Bên cạnh đó mỗi năm MU sẽ có chiến lược và chiến thuật xoay quanh một ai đó cho nên với CR7 mà về MU hiện giờ có khí ngồi dự bị cho Kagawa. Không tin nhìn vào các tình huống phối hợp một chạm của các cầu thủ tấn công tối qua thì biết, chứ ai lại cứ hùng hục dốc bóng như CR7 bao giờ :mrgreen: Với Bale thì em cũng ưng cái bụng :lol: @ Fan MU: Giờ chỉ nên tập trung vào C1 thôi. Ngoại hạng và FA (gặp Chelsea bây giờ thì chắc chưa đá đã tự thua :mrgreen: ) là không phải lo nữa các bác nhỉ
Đồng ý với bác , Premier League mùa giải này khó ai cản nổi MU nữa rồi . Còn ở FA Cup dù đối thủ của MU là Chelsea nhưng MU lại rất " xuân " khi được đá trên sân nhà :mrgreen: Chưa kể Chelsea bây giờ...không còn là Chelsea ngày xưa nữa . Hay là MU nên bỏ FA Cup cho Chelsea để tập chung chuyên môn vào Champions League đi ạ & Chelsea cũng chỉ tập trung vào FA Cup & Europa Cup :lol:
Sorry bác Mission 752, em kô nghĩ bác là fan của MU. Đơn giản là Kagawa đá hay, nhưng kô so với Cris Ron được vì thể lực yếu, lối đá châu Á. Valencia thì tối, Nani lắt nhắt, Young chạy lên rất nhanh rồi chuyền bóng về, Giggs đã 40, Anderson chuyền như sút, Welbeck chân nam đá chân siêu, Cleverly cần khoảng trống... Hơn lúc nào hết MU cần anh, cần thêm C1 và giúp chính anh đoạt QBV và là cầu thủ hay nhất thế giới. Hãy xem nè: MU lên kế hoạch mua lại Ronaldo 55 triệu bảng và bản kế hoạch cụ thể về việc trả lương đang được đội chủ sân Old Trafford chuẩn bị để hướng tới phi vụ bom tấn trên thị trường chuyển nhượng hè 2013. Real - Ronaldo bàn tương lai trong hè nàyHé lộ kịch bản Ronaldo về lại MU với giá thấp Bán Ronaldo cho Real Madrid với giá kỷ lục 80 triệu bảng hè 2009, HLV Ferguson vẫn chưa nguôi nỗi nhớ về học trò cũ và khẳng định luôn mơ về một ngày siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại Old Trafford thi đấu. Nhưng Ferguson cũng thừa nhận mua lại Ronaldo là thách thức lớn cho MU, khi xét tới vấn đề tài chính. Tuy nhiên, tình thế đang ngày càng có lợi cho việc MU tái hợp Ronaldo. Hợp đồng giữa ngôi sao 28 tuổi với Real vẫn chưa được gia hạn. Nếu không thể tìm được tiếng nói chung với chủ tịch Perez trong cuộc gặp bàn về tương lai cuối mùa này, Ronaldo nhiều khả năng sẽ ra đi. MU đang cất mẻ lưới lớn để vớt con cá to Cristiano Ronaldo. Việc HLV Mourinho cũng có thể chia tay Real trong hè này ít nhiều tác động đến Ronaldo, trong khi bản thân anh muốn tìm đến một sân chơi mới, nơi anh không còn bị so sánh hằng ngày với kình địch Messi như ở La Liga hiện tại. Giá chuyển nhượng của Ronaldo thời điểm này cũng không còn cao như cách đây ba năm, ước tính chỉ vào khoảng 55 triệu bảng. Con số này bình thường vẫn là quá lớn so với khả năng tài chính của MU, đội mà kỷ lục chuyển nhượng chỉ dừng ở mức 30,75 triệu bảng cho thương vụ mua Berbatov hè 2008. Tuy nhiên, bản hợp đồng tài trợ mới ký trị giá 370 triệu bảng với thương hiệu Chevrolet của người khổng lồ trong nền công nghiệp xe hơi General Motors (GM) sẽ giúp MU không phải nghĩ nhiều về phí chuyển nhượng. Hợp đồng này bắt đầu từ hè 2014, nhưng GM đang cố đắng đàm phán, mua lại năm cuối hợp đồng giữa MU với hãng năng lượng Mỹ Aon để hợp đồng giữa họ với MU có hiệu lực ngay hè năm nay. Thách thức với MU chỉ nằm ở vấn đề tiền lương, bởi Ronaldo chắc chắn không muốn lĩnh thấp hơn mức 220.000 bảng đang nhận ở Real Madrid. Tuy nhiên, nguồn tin của tờ Daily Star (Anh) cho rằng MU cũng đã có phương án giải quyết bài toán này. Theo đó, MU sẽ chỉ đề nghị trả Ronaldo phân nửa mức anh mong muốn. Đổi lại siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ được GM, với tư cách nhà tài trợ của MU, mời ký một bản hợp đồng làm Đại sứ toàn cầu cho thương hiệu Chevrolet, với mức đãi ngộ rất cao. Cộng hai bản hợp đồng riêng lẻ này, khoản tiền mà Ronaldo nhận được có thể cao hơn rất nhiều con số anh đang lĩnh ở Real. Phương Minh Link: http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/gi ... 28049.html
Nói về Bale, anh này đang bị thổi phồng, chưa gặp đội bóng lớn đâu mà được coi là Ronaldo chân trái. Đá tốt nhưng chưa chắc đã đạt đẳng cấp như Nani chứ đừng nói là Giggs. Cầu thủ em đang chấm để méc Sir Alex chính là El Sharawi của AC kia.
Thêm nữa: "Tôi và anh đôi bạn thân rất thân..." Ronaldo trong con mắt Rooney Thứ Sáu, 07/09/2012, 03:35 PM (GMT+7) Tiền đạo chủ lực của MU đã có những tiết lộ thú vị về người đồng đội cũ tại sân Old Trafford. BÓNG ĐÁ 24H LUÔN CẬP NHẬT NHANH NHẤT, 15 PHÚT SAU KHI CÁC TRẬN ĐẤU KẾT THÚC ĐÃ CÓ VIDEO CLIP BÓNG ĐÁ VÀ THỂ THAO Trong cuốn tự truyện mới nhất của mình chuẩn bị được phát hành, Wayne Rooney đã có những tiết lộ rất thú vị về Sir Alex, về các đồng đội tại MU, về cậu con trai và đặc biệt là về người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo, cầu thủ hiện đang khoác áo Real. Theo miêu tả của Rooney, Ronaldo khi còn khoác áo MU là một cầu thủ “điệu đà” nhưng luôn dành tình yêu lớn nhất với bóng đá và là một cầu thủ mang tham vọng lớn. Rooney tiết lộ trong phòng thay đồ, chỗ ghế ngồi của Cr7 luôn luôn có một chiếc gương, để siêu sao người Bồ chải chuốt đầu tóc và “trang điểm” gọn gàng trước khi ra sân. Với Rooney, Ronaldo là cầu thủ “điệu đà” nhưng luôn dành tình yêu lớn nhất với bóng đá Rooney viết: “Luôn có một chiếc gương ở chỗ thay đồ của Ronaldo. Cậu ấy không hề cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Ronaldo yêu thích thời trang, luôn luôn muốn mặc những đồ hiệu sang trọng nhất. Hai hãng thời trang ưa thích của Ronnie (tên thân mật của Ronaldo) là Dolce & Gabbana, Armani. Nếu bạn nhìn vào tủ quần áo của Ronaldo sẽ thấy đó là cả một gia tài mà bạn mơ ước. Nhưng trên hết, Ronaldo dành tình yêu lớn nhất cho bóng đá. Với anh ấy bóng đá là số 1.” “Trên sân tập, anh ấy thường nói với tôi và các đồng đội rằng muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thậm chí trở thành vĩ đại nhất. Ronaldo tỏ ra rất quyết tâm và thể hiện điều đó bằng hành động. Không ai trên sân tập chăm chỉ hơn anh ấy. Điều đó khiến tôi thích thú. Nhưng tôi không phải mẫu người như Ronaldo. Tôi là mẫu cầu thủ muốn cống hiến cho tập thể, cho CLB vì thành tích chung, chứ không phải vì mục tiêu cá nhân nào cả. Nhưng nếu như vì mục đích cá nhân đó mà Ronaldo có thể giúp MU chiến thắng và đoạt danh hiệu, tôi rất vui và sẽ giúp anh ấy hết mình.” "Ronaldo là người tự tin và vô cùng tham vọng" Ngoài ra Rooney còn miêu tả Ronaldo như một người vô cùng tự tin: “Tôi chưa từng gặp một ai có sự tự tin lớn hơn Ronaldo. Anh ấy luôn muốn mình là số 1. Anh ấy có tham vọng lớn. Đó không chỉ là lời nói suông. Tôi thấy rõ anh ấy đã thay đổi như thế nào trước thềm mùa giải 2006/2007. Ronaldo đã luyện tập rất tích cực để cho cơ thể vạm vỡ hơn, to lớn hơn, nhiều cơ bắp hơn. Và vì thế tốc độ, thể lực của anh ấy được nâng lên đáng kể. Gary Neville khi đó thường là người được phân công kèm cặp Ronaldo trong các buổi tập. Nhưng anh ấy đã không thể làm được điều đó bởi Ronaldo quá nhanh.” Rooney khẳng định, với Ronaldo, thành công không phải đến từ sự may mắn mà là nhờ sự khổ luyện từng ngày. Rooney kể: “Các fan thường nghĩ Ronaldo thành công là do tài năng trời phú. Nhưng không phải vậy, đó là do sự khổ luyện. Đa số cầu thủ thường trở về nhà ngay sau khi tập luyện. Nhưng Ronaldo vẫn ở lại. Tập 1 mình với một đống bóng. Rèn luyện mọi kỹ năng khác nhau. Đó là điều không phải ai cũng nhận ra được ở Ronaldo. Mọi thứ đến có vẻ như dễ dàng với anh ấy. Nhưng tôi biết đằng sau sự dễ dàng ấy là gì. Chứng kiến Ronaldo luyện tập và ghi những bàn thắng tuyệt vời, tôi nghĩ Ronaldo xứng đáng trở thành một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.” Cuốn tự truyện mới nhất của Rooney có tựa đề “My decade in the Premier League” (tạm dịch: Một thập kỷ của tôi ở Ngoại hạng Anh). Cuốn sách này được xuất bản bởi hãng HarperSport và sẽ ra mắt công chúng vào ngày 13/9 tới. Cuốn sách này được bán với giá 20 bảng. Duy Nguyễn (lược dịch theo The Mirror) Link: http://hcm.24h.com.vn/bong-da/ronaldo-t ... 81860.html
Vâng , Bale chưa thể coi là CR7 chân trái thế nhưng bác lại coi Kagawa là Messi người Nhật đấy... :lol: Nhiều lúc bác cũng làm em...ảo phết :mrgreen:
Tks bác, em có thuật ngữ mới: "Kagawa của Ác Hen Ti Na" bác ạ, nhất là hattrick nhẹ nhàng như anh đẩy xe hàng (trong Coopmart).
2h45 đêm nay MU sẽ tiếp đón Real Madrid trận lượt về khuôn khổ Champion League We can hurt Madrid, warns Sir Alex
Một trận đấu vô cùng khó khăn cho MU, không biết Lão gùa gân mũi đỏ sẽ giải bài toán khó này bằng cách nào. Nếu thực sự MU vượt qua được Real, em nghĩ Lão già gân có lẽ còn cầm quân được thêm dăm năm nữa... chưa cần nghỉ hưu đâu!
Em chỉ sợ hôm nay SAF lại "quay tay" giống cái đêm mấy năm trước đá với Barca thôi 8) Nhưng em lại mong MU vượt qua Real để Mou ... nhục :lol:
Nhục gì bác, MOU hồi dẫn Inter cũng thua Sir đấy thôi, chính MOU nói là nên học tập Sir ở C1, y như rằng năm 2010 Mou vô địch cùng Inter. Em thấy Mou thua Sir thì cũng bình thường. Nhưng quan trọng là năm nào Mou cũng có chai vang tặng Sir dù gặp bất kể ở đâu.
Trận này theo nhãn quan chiến thuật của em thì em dự đoán Giggs sẽ là người hùng, tuy nhiên vào vòng trong anh lại đóng vai dự bị... Thân
Kô bác, Sir đang muốn Roon giữ sức cho trận đấu rất quan trọng vào cuối tuần gặp Westham nơi cần anh 1 cách sung sức nhất vì Manc bám theo quyết liệt với khoảng cách rất gần là 12 điểm...