MU: thể lực kém, tinh thần yếu, lối chơi rối...may mà thắng Hàng hậu vệ: may mà có bác Phết Đi Năng, ko thì toi, hôm qua cụ Văn Đề Sa cũng ko xuất sắc lắm nhưng bù lại Porto ko có cú nào hiểm. Bác Ế Và Ra hôm qua yếu tệ, phá bóng hay phát động tấn công đều dở, cụ Giôn Ơ Xia thì kém quá, đá linh ta linh tinh, cụ Vi Đích hôm qua bình thường, tuy nhiên khen ngợi cụ vượt qua cú sốc mang tên Tô Rét để bình tĩnh đá trận hôm qua. Tiền vệ: Cụ Cả Rích quá oải, vừa yếu vừa mất tự tin cứ luống qua luống cuống, cụ Rô Năng Đô thì vẫn thế, bớt rườm rà nhưng ko hiệu quả, may mà có 1 bàn thắng và 1 cú sút tí nữa thành bàn cuối trận nên tạm coi là làm tròn công việc, cụ Rai Ân Gít thì ko hổ danh là cụ già của MU, ngoài chuyện yếu xìu và hay loanh quanh thì cái chân trái ma thuật nó đi đâu mất tiêu, chắc hết năm nay cụ dưỡng lão được rồi, đừng đá nữa. Hôm qua cậu An Đếch Sơn lại hoàn thành tốt công việc càn quét giữa sân, tuy chưa hoàn thiện nhưng đủ để cắt vụn các pha phản công của Porto, tuy nhiên như các cầu thủ MU khác thì hôm qua tâm lý cậu cũng ko được thoải mái và tự tin chơi lắm. Hàng tiền đạo: cụ Béc Ba Tốp (em ruột cụ Béc Bê Rin) hôm qua đá quá chán, cụ đã giựt chức cầu thủ rườm rà nhất của cụ Rô Năng Đô, cộng thêm sự chậm chạp, sự tinh tế hôm qua cụ đã cho mượn nên cũng vật vờ lắm, công nhận giữ bóng giỏi nhưng như vậy thì chưa đủ! Hôm qua cậu Ru Ni đá tiền đạo dạt trái dở tệ, được cái hùng hục chạy lên chạy xuống và tranh bóng chứ chả làm được gì :mrgreen:
Đọc bài này thấy không ai hay cả, dưng mà thắng, và ... không may đâu bác ạ. Hơn nhau ở cái thế dàn trận. Bebartov hôm qua có những đường chuyền đáng vào bậc thầy đấy bác ui. Trận hôm qua đã phá vỡ cái dớp hàng chục năm nay của các đội bóng Anh trên đất Bồ rồi, và, chỉ có thể là MU của Sir Alex
Em là 1 fan của MU, nhưng ko vì thế mà bênh MU mù quáng, mấy trận gần đây chắc bác biết MU đá khổ sở thế nào, thể lực yếu thế nào để rồi thắng Inter đầy may mắn (sau khị bị Inter đá 2 phát bật cột dọc và quả ghi bàn của Ronaldo việt vị), thua Livepool thảm hại, thua cả Fulham, thắng may mắn AST nhờ thần tài Macheda ở phút bù giờ cuối cùng, thắng may mắn Sunderland nhờ cú sút trượt mục tiêu bật chân ông thần tài Macheda, bị Porto cầm chân 2-2 ngay tại sân nhà và ngoài cú sút của Ronaldo thì hôm qua MU bị vây hãm hoàn toàn... tất cả nằm ở THỂ LỰC (nếu bác theo dõi thường xuyên khoảng 5-7 trận gần đây thì thấy các cầu thủ MU tranh chấp tay đôi ntn, rất dễ hụt hơi và ngã) Em vẫn muốn MU làm quả ăn 5 mùa này, nhưng liệu thể lực có đủ.. Trừ bộ não Ferguson vẫn làm việc tốt thì các linh kiện còn lại chạy rệu rã lắm rồi!
Bác "Lít sần bai hớt" yêu "Kích en rớt bai hớt" là đúng rồi. Hí hí @Ven : thể lực hả, toàn ông sao cặp với người mẫu đẹp thì thể lực nào lại được
Bác toàn nghĩ 50/50 :mrgreen: , vì nó đá nhiều trận quá ở cả 5 mặt trận bác uiiii (dân pro biết giữ skhỏe vì $$$ lắm) :lol:
Đúng rồi bác Ven, thể lực suy yếu + tâm lý khi hòa Porto 2-2 ở trận lượt đi đã làm MU hoảng loạn trong 5, 7 trận gần đây. Em thì lo MU sẽ chết ở giải vô địch vì Liver chỉ còn mục tiêu duy nhất ở giải trong nước thôi. Em cũng lo lắm. Và, ý em là ở trận sáng nay, MU đã làm được rất nhiều trước Porto nếu so với trận lượt đi bác ạ. Ngoài lề chút: Xem trận Liv _ Che, khi Liv đang dẫn 4-3 và dồn toàn lực lên tấn công hòng kiếm 1 bàn để lật ngược tình thế thì ông BLV thỏ thẻ: "Khá khen cho Liv, tuy không còn hy vọng nhưng vẫn mong tìm kiếm thêm 1 bàn thắng danh dự...". Em tỉnh ngủ hẳn luôn :mrgreen:
Bác MU bị sút văng ra khỏi cup FA. Em nghĩ đây là điều tốt cho đội bóng. Nhưng nếu bị loại sớm hơn thì tốt hơn nữa. MU nên tập trung vào ngoại hạng và C1 là ngon rồi, sometimes quá không tốt.
Nhìn đội hình ra sân của MU tối qua là em thấy Sir Alex dồn sức cho giải vô địch và cúp Châu Âu rồi, những thay đổi nhân sự về cuối trận chỉ mang tính cầu may. Khi bước vào sút luân lưu em linh cảm MU sẽ thua vì Tim Howard (người cũ của MU) chụp phạt đền khá tốt, thời còn đầu quân MU đã cứu MU khỏi những bàn thua từ chấm 11m rồi. Hy vọng ở những giải còn lại thôi.
MU dự định làm quả ăn 5, nhưng khi thấy thể lực có vấn đề thì BỘ NÃO q/định buông FA, điều đó đúng và mang 2 tác dụng: 1- Nếu thắng trận bán kết thì các cầu thủ trẻ tiếp tục được chơi tiếp trận chung kết, được ăn cả (cầu thủ trẻ được trui rèn và được cúp FA), ngã thì thôi vì đã q/định buông FA mà 2- Trận bán kết này ko quan trọng mấy, cái chính là các cầu thủ trẻ như Fabio, Macheda, Gibson, Rafael, Welbeck, Foster đã được dự 1 trận đấu chính thức và là 1 trận bán kết cup, cái được là sự tự tin, sự khắc nghiệt của loại trực tiếp, sức ép, lối đá và sự hỗ trợ.... để có thể chính họ là thứ vũ khí bí mật của Feguson trong năm sau hay có thể là ngay vòng bán kết CL. Tóm lại trận thua này cũng mang ít nhiều điều thuận lợi cho MU để họ dồn lực vào CL và PL, chưa kể nhìn nhận rõ ràng hơn về khả năng của các cầu thủ trẻ-nguồn năng lượng thay thế. (đội hình Everton có mấy tay cựu MU: Saha, Howard và ông em nhà Neville) :lol:
cụ này ở đâu rơi xuống mà đến giờ vẫn gọi là C1 đấy to danlangven, chú thích " béc bê rin " = thuốc trị tào tháo rượt... :mrgreen: . cụ biết nhiều quá đó nha.
Oạch, tối qua xem trận oánh Ác Xê Nan phê quá. Chỉ tiếc mỗi bác Phờ Lét Chơ bị thẻ, rõ khổ cái nhà bác hiền lành.
MU làm 2 trái sớm quá, xem mất hứng. Bái phục quả sút phạt của CR7, tốc độ bóng đi nhanh kinh khủng, chả hiểu cậu CR7 ăn gì mà sút khỏe thế.
Nói chung hôm qua xem thì thấy MU hơn hẳn Arsenal về mọi mặt, sau khi ghi 2 quả thì trận đấu theo 1 chiều mất rồi. Trận tối nay chắc cũng sẽ hay không kém các bác nhỉ. Em mong Barcelona sẽ vào CK gặp MU, hai đội đều có lối đá cống hiến, chứ Chelsea thì..... Một lần nữa chúc mừng MU
Tốc độ bóng đi chắc cũng tầm ngang với quả sút vào lưới Porto, kết quả máy tính đo là 193km/h. Trận Chelsea - Barca tối nay em dự đoán kết quả 4-2
Arsenal đúng là đội bóng trẻ, trận nào bốc thì bốc dữ dội, trận nào mà khó khăn thì cũng xụi lẹ, không ổn định ! Mùa sau mà Wenger bán vài em đang lên lấy tiền thì tình trạng sẽ tương tự Man. đang có một dàn cầu thủ khá trẻ nhưng đã vào độ chín. Với dàn cầu thủ này thì HLV rất dễ đưa ra chiến thuật, muốn tấn công thì tấn, muốn phản công thì phản, muốn thủ thì thủ ngay cả khi trong một hiệp đấu ! Barca tấn công quá hay nhưng ko cân bằng giữa công và thủ. Chelsea thì quá già đều này có khi là lợi thế, có khi là bất lợi. Mùa sau em thích Cúp Cham. có đồng điều các đội của nhiều nước vào sâu như những năm cuối 89 đầu 90 hơn.
khi đến phút 81 hai huấn luyện viên 2 đội ôm nhau cười. Hiddink vui vẻ ra mặt, trong khi Guardiola tiếc nuối khi đội mình không thể làm gì được Chelsea. phút 90 + 2, hình ảnh trên ngược lại. :shock: chung kết trong mơ Barca - M.U tại Rome. các bác nhể.
Oài, xem trận tối qua oải quá các bác ôi. Chú Chealse loanh quanh thế nào mà lại đứt đau thế. Xin chúc mừng Barca!!!
em chỉ xem hiệp 2 thôi. sau đó cannot sleep anymore... bây giờ còn buồn ngủ quá. hôm qua Chelsea chọn đấu pháp hợp lý quá. thiếu tí nữa tỉ số là 2-0 nếu Drogba sút căng 1 tí. trong khi Barca có 15 cú sút cầu môn, không có cú nào trúng đích cho đến cú sút cuối cùng vào lưới. tiếc cho Chealse . nhưng mà em vẫn thích chung kết Barca - MU hơn. chứ chung kết toàn Anh như năm rồi chán quá.