Những bác cầu thủ mới câu này đá được cái thực dụng theo triết lý của Moyes, chứ chả thể nào bật lên được thành sao đâu. Vậy nên, mục tiêu vẫn là thứ 5 EPL, để còn vợt cái cúp danh giá C3 còn thiếu trong bộ sưu tập. Cái này nằm trong tính toán của em...
Cái cup UEFA league này chỉ tương với cái cup C2 ngày xưa thôi, chứ C3 thì không có cửa, dù rằng về danh nghĩa thì C2 hơn C3. Cho nên C3 không phải là tên cũ của nó bác Mike ạ, thế là bác vẫn lại nhầm.
Cửa nào thì cửa, em chỉ mong MU có cơ hội đoạt được cúp này một lần và chen chân vào thứ 5 EPL chứ ko thứ 6 thì lại khổ... :!:
Bác cũng đừng dìm hàng quá. Nếu Van Persie không chấn thương hoặc mất phong độ, em tin MU vẫn có cửa cạnh tranh vô địch. Sống là phải có niềm tin chứ lỵ... :mrgreen:
Sợ hơi khó, Chel có MOU, Ars có Ozil, Tot có cả mớ, Liv thắng kiểu "1-0", ManC là Barca của Ngoại hạng Anh, MU có Moyes , ráng thứ 5 thoai là khoẽ.
Em là em khoái chữ ký của bác Mike: Hay trong tầm giá... MU xưa nay đâu có phá giá đâu. Cứ hiệu quả mà tiến. Nhưng thi thoảng cũng dính phải hàng hớ.... Tạm thời cứ Fellani và Concentrao để khắc phục cái điểm yếu đã... Sự thay đổi nào cũng cần có thời gian để tinh chỉnh, các bác trị cái bộ giàn ở nhà mình cũng vậy mà
MU mơí thua LIV 1 trận đâu có vấn đề gì lớn.Em nhớ có mùa bóng (hình như là 2008-2009 em ko nhớ rõ)MU thua LIV cả 2 llượt đi và về mà vẫn vô địch mà. Em thích MU ở chổ có thể ko thắng hoặc thua các đội mạnh như Chelsea/Arsenal/Liv...nhưng ko bao giờ mất điểm trước các đội yếu.Điểm mà các đôi mạnh khác ko có được,đặc biệt là Liv.Có thể tuần này thắng MU hoà Chelsea nhưng tuần sau lại thua Sunderland hay Stoke City... Vấn để llà Moyes có duy trì được sự đep mắt,vững vàng hiêuï quả và bền bỉ trong lôí chơi của MU hay ko thôì.
Contreao thì được cái công tốt, thủ hơi kém. Fellani thì tóc xù, dứt điểm tốt nhưng đá cứng xem ko sướng, hỗ trợ thủ ok. Nếu vợt được Kaka, Ozil hay hơn, mềm mại hơn và tinh tế hơn. Tiếc rằng Moyes chưa thua nhiều để thay đổi. Thua them 3 trận nữa là lại sốt xình xịch lên chứ lị.
Sáng nay báo đưa tin là các síp MU đang điều tra vụ chuyển nhượng mùa hè thất bại. Cú này chắc là phê và tự phê to đây
MU thua ở “chợ người”: Trả giá cho thói hà tiện http://dantri.com.vn/the-thao/mu-thua-o ... 775433.htm Nhìn Cái mẹt thằng cha này đã thấy sự Hà Tiện rồi
Khổ lắm, nói mãi... Hãy chờ đấy. Cho tôi 04 tháng nữa để thực hiện thương vụ lớn này, có được chữ ký của Ander Herrera. Cho tôi 24 tháng nữa để làm quen và xây dựng đội hình. Cho tôi 144 tháng nữa để hoàn thiện chiến thuật. Cho tôi 864 tháng nữa để vô địch Premier League... Rất hứa hẹn và tất cả đều phải có lộ trình :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Càng nghĩ tới MU càng thấy bực mình, năm nay đến như Arsenal còn dám mở hầu bao đưa Ozil từ Real về, mang tiếng là 1 CLB giầu nhất nhì thế giới như MU mà chưa mua được 1 cầu thủ nào ra hồn. Mấy thằng cha ông chủ của MU chỉ nhăm nhăm thu hồi vốn chứ không chịu đầu tư, bực mình và thất vọng về đội bóng mình chót yêu thích. Riêng việc mời Moyes về lấp chỗ trống của Sir Alex đã thể hiện rõ "Tham vọng" của các ông chủ MU trong năm nay rồi.
Wayne dù còn băng đầu với vết thương nhưng tinh thần anh thì có bị thương vào mắt. Bàn thắng bằng siêu phẩm đá phạt hàng rào ngày xưa chỉ được xem Del Pierro, Becks, Rivaldo, Cao Cường, Minh Hiếu...được anh thể hiện làm câm bặt những chỉ trích. Lương tuần cao...là có lý của nó.
Mỗi đội bóng đều cần mẫu cầu thủ để trở thành hình tượng, ở MU bây giờ đó chỉ có thể là gã Sherk. Nếu David Moyes cứ chăm chăm đi săn cầu thủ mới và hụt... trong khi không thể giữ chân Rooney thì chắc là chỉ về thứ 5 mùa giải này
Vâng "Lương tuần..." ngoài ghi bàn ra còn choc khe quả bóng nói that nhìn quá đẳng cấp, chuyền đỉnh cao cho Valencia đóng đinh ghi bàn.
Mu đang ổn định dần đó bác Mike, bác đừng chê em nó nữa mà tội, trận vừa rồi nhìn chú Fe cho nguyên hàng tiền vệ Đức đo đất mới thấy khi có chú này tuyến giữa Mu an tâm thế nào, chú này đá giữa ngon thì Kagawa còn được dùng dài dài, quay về đá 4-4-2 là ngon!
Cũng thích MU từ năm 98-99 cho đến 2012. Nay khi Sir Alex ra đi mình cảm thấy hơi hụt hẫng, nhìn MU thi đấu mình thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó khó tả.