E cũng note lại cái này để theo dõi, nếu được thì cũng tham gia tý cho vui . Giờ MU mà đá sân của Ars lại dám chấp hòa nữa thì to gan that, phải yêu MU đến mù quáng mới hy sinh thế được. Giờ mà ví dụ MU đến làm khách của Tot thì ở cửa dưới là cái chắc.
Lâu nay, Man United vẫn được biết tới như một CLB đầy kiêu hãnh. Song điều đó không còn tồn tại dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes . Ngay trước chuyến làm khách Shakhtar Donetsk đêm nay, chiến lược gia này đã có những nhận xét bi quan về cơ hội của Quỷ đỏ trên đấu trường Champions League: “Để chiến thắng tại Champions League, bạn cần tới 5 hay 6 cầu thủ đẳng cấp thế giới. Hãy nhìn Bayern Munich mùa giải trước khi họ sở hữu các ngôi sao sáng giá. Barcelona những năm gần đây cũng có rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Nhưng chúng tôi hiện không đáp ứng được điều kiện trên. Man United chỉ có những cầu thủ giàu kinh nghiệm”. Tuyên bố của David Moyes chẳng khác nào Man United chưa đánh đã chấp nhận đầu hàng. Đây là điều chưa từng diễn ra dưới triều đại Alex Ferguson. Trong quá khứ, Sir Alex không bao giờ than thở đội hình mà mình đang nắm giữ quá yếu, không đủ sức đua tranh ngôi cao, dù nhiều thời điểm Chelsea, Man City mua sắm rầm rộ với hàng loạt ngôi sao đắt giá. Tiếng thở dài từ chính người thuyền trưởng David Moyes rõ ràng sẽ tác động tiêu cực tới nhuệ khí của bầy Quỷ đỏ. Lẽ ra vào thời điểm này, họ cần phải siết chặt tay nhau, cùng vượt qua sóng gió. Thế nhưng, sự tự tin và kiêu hãnh giờ trở thành khái niệm xa xỉ với Man United. Bầu không khí đã ngột ngạt sau những thất bại liên tiếp tại Premier League, nay trở nên u ám hơn. Trích http://bongdaplus.vn/ Nghe mà sôi hết cả máu các pác ạh. Tôi rất muốn MU thắng nhưng lại lo nhỡ MU thắng thì Moyes lại nghĩ là ông ấy giỏi lắm. Vậy nên tốt nhất là Moyes nên..."nghỉ phép" một thời gian, thể nào MU cũng sẽ tìm lại được "hào quang" chính mình! Note: Giữa cái Tôi và cái chung nên chọn cái nào hả các pac ???
Em nghĩ trình độ Moyes không hề tồi. Nếu có thời gian chắc chắn Moyes sẽ làm tốt công việc của mình. Nhưng như bác Cường đã nói, Moyes đã giết chết niềm kiêu hãnh của "gã khổng lồ thành Manchester", có lẽ đến giờ này những ai là fan của MU còn tin tưởng ở Moyes có lẽ cũng muốn Moyes ra đi rồi. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng dù có thể thua, nhưng chưa đá đã muốn đầu hàng thì không thể chấp nhận, nhất là đối với 1 CLB như MU. Moyes hãy ra đi khi còn danh dự!
Còn nữa, em mới nghe ngài Pơ-gu-sần trò chuyện với "truyền nhân" Mo-e thế lầy...làm các Fan của MU nản thật đóa :lol:
Bác ơi, ....đừng sát muối vào lòng em. Từ ngày em hâm mộ MU đến giờ, chưa khi nào em cảm thấy nản như thế này, đến mở livescore ra xem kết quả mà cứ run run (ko dám xem trực tiếp nữa)
MU đá quá bạc nhược, may mà không thua về tỉ số nhưng lại thua về chiến thuật =>“Cái đầu” chiến thuật của David Moyes có vấn đề
Rõ ràng là có vấn đề rồi, muốn thắng mà shoot cầu môn có 4 phát thì thật là nghèo nàn quá, mặc dù được 1 phát trúng đích của Welbeck nhưng xem ra cũng quá may mắn khi được hậu vệ Rakitskiy "dọn cổ" quá ngon, chắc cũng chính "sự ưu đãi" này mà Vidic đã "trả lễ" khi nhận bóng từ chính Rakitskiy để Taison nã pháo quân bình 1-1, kết quả này theo em cũng hợp lý cho cả 2 nhưng vấn đề ở chỗ là chú Moi này sẽ sử dụng chiến thuật nào cho các trận còn lại, khi còn ở Everton thì hầu như đá với mấy đối thủ quen thuộc, từ khi chuyển sang MU dự CL thì toàn gặp ông kẹ lạ quắc lạ quơ nên thế nào chú Moi cũng đánh dây thép cho ngài Pờ-gu-sần thôi. Em đang đợi cuộc trò chuyện tiếp theo của họ đây :lol:
Khả năng (Tài năng) và tính quyết đoán là điều mà HLV David này không có, lúc đang bế tắc mà cứ ôm đầu mặt gục xuống thì làm sao mà gỡ được. Gần như chắc chắn 1 điều năm nay MU sẽ trắng tay trên mọi mặt trận, may ra được dự Europa League.
Nói không phải khoe chứ mình thấy khả năng đọc trận đấu của bạn Moyes hình như có vấn đề nghiêm trọng. Những lần thay đổi nhân sự giữa trận đều mang lại ưu thế cho... đối phương cả. Hôm qua khi bị gỡ hòa, thấy Moyes và các HLV bàn luận dữ lắm, nên tung ai vào...? và cuối cùng sau 15' suy nghĩ, tung Jones vào ngay phút 91, cho anh đá dc 30giây. :mrgreen: Ngày xưa mình hâm mộ Beckham nhưng sau đó càng xem MU chơi thì mình càng hâm mộ Sir Alex , nói Sir là 50% sức mạnh của MU quả không sai , xem Moyes dùng cầu thủ , xếp đội hình chiến thuật thật sự thất vọng kinh khủng , chẳng hiểu tham vọng chiến thắng của đội bóng lớn biến đâu mất rồi hòa hay thua cũng cứ từ từ mà đá . Chả ai bảo MU thủ là nhục vì từ xưa đến nay nhiều trận vẫn thế nhưng ít ra còn biết phản công , khi bị thua hoặc bị gỡ hòa còn biết dồn ép đối phương những phút cuối trận , giờ thì sao , chỉ thủ phá bóng , chờ đợi Valencia tạt mà chả thấy đâu , mình Persie chạy trên hàng công gần như không có bóng , thay Fellaini = Giggs khi cần phòng thủ , thay Jones vào khi 91'25 phút , không nói về kết quả , chỉ lối chơi thôi đủ làm mình phát khóc rồi , từ khi nào MU không còn tinh thần quỷ đỏ nữa
Túm lại 1 điều là giờ ta cần bàn bạc và quyết định xem sẽ mời ai về để dẫn dắt MU bác nhỉ! (Nói cứ như ông chủ MU vậy :lol: ). Còn Moyes có lẽ nên xin đến Sunderland thay cho Dilcanio sẽ hợp hơn.
Bình tĩnh.. bình tĩnh... thay mỗi Moy không chưa giải quyết được vấn đề. Mới có 6 vòng đấu mà các bác.
Bác đánh giá vậy là nhầm lớn đấy, cũng những cầu thủ như vậy mùa bóng 2012-2013 đã lên ngôi vô địch, giờ chỉ khác mỗi ông thầy. Vậy thì giải thích cho việc hiện đang ở vị trí thứ 12 thì chỉ có là do HLV, ông này chính là chiến thuật, đường lối, tinh thần của cả 1 đội bóng, thầy mà kém thì dĩ nhiên mấy cái kia ko thể tốt được. Trận C1 đêm 02.10 lại còn đổ tại không may nên chỉ có 1 điểm mang về, thật là đã múa vụng còn chê đất lệch!
Cũng sai nếu tính như bác, cầu thủ có lẽ càng đá nhiều phải càng hay, kiểu như đồ audio phải có thời gian burn in sau đó mới ngọt được :lol: .
Èo... bác tính thế chưa hợp lý. Pờ gu sần dùng hàng bãi (hàng nước); còn Moy dùng hàng bờ... khác nhau mà bác
Ngày xưa vua dầu xứ Ả rập mời thầy Moyes đến huấn luyện cho bóng đá..... nữ. Nhưng thầy Phe giành hàng cho bằng được. :mrgreen:
Đây là thông tin từ profile của chú Mike: Joined: Fri 11 Sep, 2009 17:01:47 Last visited: Fri 04 Oct, 2013 11:28:57 Total posts: 7976 | Search user’s posts (0.57% of all posts / 5.37 posts per day) @Mike: Nếu chú đã rúc vô mu thì thôi anh cũng không nỡ đục mu của chú. Anh chân thành khuyên chú nếu yếu thì đừng có ra gió, ở ngoài kia lạnh lắm lỡ teo mất cmn chim thì làm khổ cho vợ con. Tặng chú tấm hình chụp ở "nhà hát của những giấc mơ" trong trận Arsenal thảm bại 8-2 trước MU của chú, các "man nu si ần" thường đem ra chế giễu fan Arsenal. Nhưng anh lại rất thích tấm hình này, hy vọng chú học được nhiều điều từ nó:
Nói thực là cũng là do đúng thời điểm suy của MU thôi, chứ cũng đã từng có lúc MU không có đối thủ ở giải Ngoại hạng thật, lúc đó nếu là em thì em còn dám chấp 3/4 với Arsenal, 1 với Tot và Liverpool :lol: . Bây giờ có hdt e cũng chả dại mà dính vào thằng cha Moyes này.