Tình hình vẫn là cái tình hình bac sa - MU 1 -0 , diễn biến hiệp 1 thật là chặt chẽ càng đá bac sa càng nắm thế chủ động, còn diễn biến hiệp 2 ư! tình hình bac sa vẫn nắm thế chủ động mà thôi kàkakaka...
Messi lùn sủn mà đánh đầu tung lưới van dờ sa đó các fan MU ơi! thật sự lối đá của MU bế tắt quá. :lol:
Hoan hô Mesi,.... Sao em ghét cái thằng ronaldo ấy thế cơ chứ. Liệu MU có ghỡ được k các Pác nhỉ :lol:
Barca Hôm nay Vo Đich quá Sung Đáng. Đieu má em lo so la HuanLuyen Vien Barca quá non tre , So Cáo Già Furguson Lam goi da khong say ra . Voi em Bong đá hien đai Huan Luyên vien Quan trong nhất.
MU hôm qua đá 1 trận chưa đúng với bản chất vốn có của MU chơi dưới cơ BACA trận này thật thất vọng, bị ép sân nhiều tỷ lệ cầm bóng của MU cũng không bằng BACA. Thật tiếc cho MU
Ronaldo Hôm nay hien nguyên hinh Kich sy các bác a. Tra thấy Khoa chan , nhay nhot nua . Đon gian gap Messi , Xãvi , Innisesta . RONALDO mất điên. Thoi em Trốn đay
Hic Hôm qua Barca đá đúng cách đá mà mình nghĩ MU sẽ chơi là áp sát, kèm chặt, chia cắt và pressing... MU thất bại quả là xứng đáng khi các thành viên ko thể hiện được mình và bản chất riêng của MU, nhìn Barca đá có động lực giành cup hơn. Hôm qua Vidic để Eto'o qua người đơn giản và ghi bàn làm lạnh chân MU trong mấy phút đầu đang gành thế chủ động. Thôi thua rồi bình loạn chi nữa... lại hy dzọng năm sau vậy :arrow:
MU chỉ toàn ăn may thôi, làm gì xứng đáng là nhà vô địch chứ, nhìn lại những lần MU vô địch CL gần đây là các bác biết trình độ MU kém cỏi cỡ nào rồi. C.Ronaldo ma gặp Messi, Inesta, Xavi thì chỉ có mất điện thôi, lại còn hay ngông cuồng nữa chứ... :lol: :lol: Chúc mừng Barca, Barca Victory.........
Vậy mà bác cũng xem bóng đá, phát biểu linh ta linh tinh, bóng đá là môn chơi tập thể nên thắng thua chả phải lỗi của 1 người. Thế năm ngoái bị MU loại ở bán kết thì sao chả thấy bác vào nói câu nào về Barca nhỉ??? năm đó MU vô địch Champion League và vô địch Premier League đấy :lol: Còn bác nói ăn may thì bó bột với bác luôn, có may cũng chỉ vài trận, may mãi dc sao, mà đội nào chả có lúc may rủi.. xem bóng đá như bác chắc chả hiểu gì đâu, chỉ tham gia số đông cho vui thôi, ăn may mà vô địch 11 lần Premier League và 2 lần Champion League nhỉ, ăn may thế thì chắc Sông Lam Nghệ An hay QK4 cũng vô địch Champion League được đấy :lol:
Nếu Terry kô ngã chắc MU vô địch đc chắc, cái này kô phải ăn may mà là ăn hên... Còn bạn có xem MU đá với Bayer kô? lại ăn rùa nữa. Nhìn Barca đá kìa mới vô địch năm 2006 lại vô địch tiếp năm 2009, thấy trình độ Barca cao như thế nào rồi đó. Hãy nhìn lại giải ngoại hạng Anh, toàn là đội chỉ biết cắm đầu chạy giống như trâu và đá rất tầm bậy, không có một chiến thuật và chiến lược gì hết, đội đầu bảng đá với đội cuối bảng thì khỏi coi cũng biết kết quả ai thắng rồi. Vậy bạn sẽ hiểu tại sao MU vô địch? Còn nhìn qua giải Ý và TBN kìa thì bạn sẽ hiểu thế nào là đá bóng = cái đầu. Bác phát biểu như vậy mà cũng nói là hiểu biết bống đá... :lol: :lol: :lol:
Chia bùn với các fan MU. Nói như dân xóc đĩa thì MU tối qua không có cửa. Mà hôm qua sao em thấy có một lúc ông CR7 ổng gào lên như kiểu người ta bị stress muốn giải tỏa vậy các bác? MU dù sao vẫn không mất đi đẳng cấp qua một trận thua! Cheers HETE
Ngày xưa MU đá tấn công rất đẹp mắt. Giờ họ đá rất thực dụng và đã bị BACA cho một bài học thế nào là phòng ngự phản công! Họ cứ luôn bảo đẳng cấp là mãi mãi! nhưng nếu như vậy thì LIV, REAL, JUVE... là sô 1??! bởi nếu so với quá khứ MU chẳng là gì. Thất bại là thất bại! quả bóng vàng được yêu mến Messi Gửi bởi fan Mu , vào lúc 10:54 ngày 28/05/2009 Hình ảnh méo miệng của cr7 trước khi nhận quả bóng vàng 2008 được thay bằng hình ảnh nhoẽn miệng ngán ngẫm khi nhìn barca lên ngôi thật thú vị.cr7 chỉ là quả bóng vàng vênh váo đáng ghét nhất trong lịch sử.