Lên top 4 rồi hả bác? Nhanh nhỉ em lâu lắm rồi cũng không xem bảng xếp hạng vì MU chẳng ở top đầu nên cũng chẳng quan tâm. Trở lại trận đấu đêm qua, MU đá với tinh thần của tuyển Việt Nam :mrgreen: nhưng khác là phòng ngự ... hay hơn. Các tuyến chịu khó đeo bám và tranh chấp. Còn Arsenal thì không phải đá hay mà đá quá, họ dồn ép MU về cuối sân, có rất nhiều cơ hội mà chẳng ghi được bàn nào. Bóng đá là thế, tấn công nhiều mà không ghi bàn thì ắt thủng lưới. Em buồn cho VPS khi thi đấu nhợt nhạt, thiếu tốc độ...thôi thì anh hút bóng cho đồng đội ghi bàn cũng là quý rồi. Pha ghi bàn của Giroud cũng đẹp, đẳng cấp mà chẳng một ai tin là anh có thể ghi bàn ở vị trí đấy với quả xút nửa nẩy làm bó tay anh thủ môn tài hoa D.De Gea. Một trận đấu cuối tuần đầy cảm xúc....! Chúc mừng MU ! Anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa
Vâng bác, MU hiện có 19 điểm, xếp thứ 4. Arsenal xếp thứ 8. Bác phân tích rất chuẩn. Gần đây Fellaini đã chơi tốt trở lại và rất chịu khó cày bừa. Có tuyến giữa vững, hàng hậu vệ đỡ vất hơn.
Nhìn lối đá của Fellaini rất đủng đỉnh mà lại cực hiệu quả. Hôm qua chú ấy chuyền một đường phản công sắc lẹm và kết quả là Rooney ghi bàn. Một pha phản công mẫu mực mà sách vở hay nói tới . Hôm qua Di Maria bỏ lỡ một pha "đóng đinh nắp hòm" đầy tiếc nuối. Sau tình huống đó trận đấu đáng xem hơn khi Arsenal gỡ đc một bàn. Hihi... kiểu ngọn nến vụt sáng trước khi tắt . Cảm ơn giáo sư, cảm ơn các pháo thủ đã buông trận này :mrgreen:
Cầu thủ sắp phá kỷ lục ghi bàn của tuyển Anh đúng như CV9, đẳng cấp là vĩnh viễn, bảo sao lương ko cao...
MU dường như đã vào form. Hôm qua đá quá hay, ban đập như .... tuyển VN, chỉ có điều là không thả đội bạn 1 bàn để giữ khách :mrgreen: Hôm qua thấy BLV thống kê là LVG có khởi đầu giống Sir Alex, hy vọng triều đại mới sẽ lại lên ngôi :lol:
Có vẻ như The Blue đang thấy sức nóng của Quỷ Đỏ ngay sau lưng nên đã hụt hơi trận tối qua... có một chút vui nhè nhẹ...
Trong đua xe môtô, ôtô, F1,... thì người ta gọi là ...ngửi khói...Trong đua marathon thì người ta gọi là ngửi xì-na... :lol: Còn trong bóng đá thì người ta gọi là gì nhỉ? Mà MU đang trở nên nguy hiểm rồi đó nghen
Đương nhiên rồi. Fan MU mà không cuồng mới là chuyện lạ, cái chính là người ta cuồng trong hội, trong nhà người ta chứ không như mấy chú khác lại cuồng ở nơi khác, nơi mà không dành cho họ . Mình cá rằng nếu bạn mà đi xem bóng đá thì đố bác chọn cửa không phải cổ động viên của mình mà dám hô hào đó... vỡ đầu là cái chắc :lol:
Đúng là MU đã trở lại nhưng Fan MU nào đang yếu tim thì không nên xem MU vào thời điểm trở lại này, xem mà đau tim quá đi :mrgreen:
Cũng may là MU đang kém Chelsea 11 điểm mà các bác đã nổ như thế rồi. Công nhận MU đang chơi tốt hẳn lên. Nhưng để giành giật chức vô địch thì chưa đủ tuổi đâu nhé.
Tối nay tình cờ xem anh blue thi đấu... hayzza đá thế này mà vô địch được mới lạ . Tỉ số đang là 2-1 nghiêng về chích choè.
Kết thúc với tỉ số này luôn rồi bác. Theo thống kê của mấy bác nhà đài thì cái nào Chel cũng gấp đôi, chỉ có tỉ số thì Chích chòe gấp đôi thôi. Mà thắng hoài cũng nhàm lắm, lâu lâu thua 1 trận cũng không sao, vẫn còn dẫn đầu mà
Đêm qua MU lại thắng (điệp khúc này nghe quen quen... ). Nhánh quá, mới thứ 7 mà hôm nay đã leo lên thứ 3. Chẳng mấy chốc mà ... lên vị trí quen thuộc :mrgreen: