mọi công việc đang đi đúng hướng.cuối tuần này cho PHÁO THỦ tịt ngòi nữa là hoàn thành 1 chỉ tiêu SIR ALEX luôn luôn chuẩn với 1 thế trận bất ngờ pressing toàn sân.đã cho đội bóng đức ra đi về miền cực lạc MU WIN AND WIN
EM NGHĨ NĂM NAY MU VÔ ĐỊCH RỒI VÌ NIỀM TIN CỦA EM ĐẶT CƯỢC 2 LẦN MU VÔ ĐỊCH RẤT GIỐNG LẦN NAY.cho em làm bạch tuộc PAUL tí nhé các bác :mrgreen:
MU rất hấp dẫn nhưng chưa thể vô địch C1 mùa này ạ Em nghĩ vậy... Bác Mike có nghĩ giống em không :wink:
sét về mọi mặt các bác cứ để ý các năm MU vô địch đều được đánh giá ko cao bằng các đối thủ năm nay cũng thế,nhưng em để ý năm nay có sự lì lợm của sức trẻ và bản lĩnh trận mạc của những ông già như gigg ...,cùng phong độ đang trở lại của ROON.MU sẽ lại nâng cao chiếc cúp danh giá bậc nhất hành tinh trên mảnh đất quê hương của mình.thần may mắn sẽ đứng về phía MU phải ko bác MIKE. @và lại 1 năm buồn cho NƯỚC TƯƠNG CHINSU CỦA BÁC BAOHUNOO :wink:
bác hun ơi bác hun! bác vo lộn chổ rồi, trước giờ bác chưa thấy nhiều người đánh 1 người ah? MU chơi bóng kiểu MU
Thế trận lượt về, avatar của bác Mike có ghi bàn nữa hông ta :lol: Chờ trận cầu kinh điển giữa MU và BA
MOU rất tài năng nhưng vẫn còn thiếu cái quái của ngài ALEX,nó ko phát huy thường xuyên và bền bỉ như ALEX . MOU thua PEP ko phải vì PEP giỏi hơn MOU nhưng PEP và ALEX có cùng 1 điểm chung là rất hiểu đội bóng của mình.ALEX thì làm việc quá lâu ở MU,đúc kết rất nhiều kinh nghiệm và độ quái dành cho cầu thủ của mình dù là cầu thủ còn rất trẻ.còn PEP ông thua ALEX và MOU về tuổi nghề,nhưng PEP có cái giống ngài ALEX vì PEP hiểu đội bóng mình đang dẫn dắt như thế nào vì chính ông sinh ra lớn lên trở thành 1 huyền thoại ở sân NOU CAM.điều đó làm những nghệ sĩ đá bóng của BARCA như được truyền lửa MOU thì sao,1 huấn luyện viên tài năng và đã rất thành công,cái thành công của MOU ko thể nói là may mắn,phải nói là tài năng.nhưng cái TÀI NĂNG đó mãi mãi cũng chỉ là phong độ và sẽ ko bao giờ là đẳng cấp được nếu MOU ko tự chọn cho mình 1 CLB để gắn bó lâu dài để phát huy hết cái tài của mình như ngài ALEX.thì lúc đó MOU sẽ là đẳng cấp chứ phải còn là phong độ nữa
Quá chuẩn luôn bác Giabao ui Bác MOU này làm HLV theo kiểu... chạy sô làm sao hiểu được đội bóng của mình như PEP và Sir Alex. Sir Alex có gần 20 năm theo MU; PEP đá cho Barca rồi làm HLV cho Bar nên quá hiểu đội mình. ...Mà tính khí thất thường như bác này chắc khó có ông chủ nào chịu nổi quá 1 mùa bóng.
Quá chuẩn luôn bác Giabao ui Bác MOU này làm HLV theo kiểu... chạy sô làm sao hiểu được đội bóng của mình như PEP và Sir Alex. Sir Alex có gần 20 năm theo MU; PEP đá cho Barca rồi làm HLV cho Bar nên quá hiểu đội mình. ...Mà tính khí thất thường như bác này chắc khó có ông chủ nào chịu nổi quá 1 mùa bóng.
tính khí thất thường thể hiện 1con người trẻ tuổi có tài năng nhưng ít kinh nghiệm,chính những cái thiếu về kinh nghiệm đó nó ko làm nên cái đẳng cấp nó chỉ làm lên cái phong độ thôi.MOU có thể đoạt nhiều cup,nhưng với tính cách đó ko thay đổi MOU sẽ mãi mãi chỉ là 1 HLV giỏi,và sẽ ko bao giờ thành 1 HLV huyền thoại kiểu JOHAN hay ALEX.... được.cái cuối cùng anh có tất cả nhưng anh sẽ ko có sự tôn trọng của đối thủ.như những huấn luyện viên đối thủ của SIR ALEX luôn luôn phải dè chưng và tôn trọng ông từ tính cách cho đến tài năng.cái đó là cái mà MOU chưa làm được
[/quote] Bác Mike có nghĩ giống em không :wink:[/quote] MOU rất tài năng nhưng vẫn còn thiếu cái quái của ngài ALEX,nó ko phát huy thường xuyên và bền bỉ như ALEX . MOU thua PEP ko phải vì PEP giỏi hơn MOU nhưng PEP và ALEX có cùng 1 điểm chung là rất hiểu đội bóng của mình.ALEX thì làm việc quá lâu ở MU,đúc kết rất nhiều kinh nghiệm và độ quái dành cho cầu thủ của mình dù là cầu thủ còn rất trẻ.còn PEP ông thua ALEX và MOU về tuổi nghề,nhưng PEP có cái giống ngài ALEX vì PEP hiểu đội bóng mình đang dẫn dắt như thế nào vì chính ông sinh ra lớn lên trở thành 1 huyền thoại ở sân NOU CAM.điều đó làm những nghệ sĩ đá bóng của BARCA như được truyền lửa MOU thì sao,1 huấn luyện viên tài năng và đã rất thành công,cái thành công của MOU ko thể nói là may mắn,phải nói là tài năng.nhưng cái TÀI NĂNG đó mãi mãi cũng chỉ là phong độ và sẽ ko bao giờ là đẳng cấp được nếu MOU ko tự chọn cho mình 1 CLB để gắn bó lâu dài để phát huy hết cái tài của mình như ngài ALEX.thì lúc đó MOU sẽ là đẳng cấp chứ phải còn là phong độ nữa[/quote] Quá chuẩn luôn bác Giabao ui Bác MOU này làm HLV theo kiểu... chạy sô làm sao hiểu được đội bóng của mình như PEP và Sir Alex. Sir Alex có gần 20 năm theo MU; PEP đá cho Barca rồi làm HLV cho Bar nên quá hiểu đội mình. ...Mà tính khí thất thường như bác này chắc khó có ông chủ nào chịu nổi quá 1 mùa bóng.[/quote] tính khí thất thường thể hiện 1con người trẻ tuổi có tài năng nhưng ít kinh nghiệm,chính những cái thiếu về kinh nghiệm đó nó ko làm nên cái đẳng cấp nó chỉ làm lên cái phong độ thôi.MOU có thể đoạt nhiều cup,nhưng với tính cách đó ko thay đổi MOU sẽ mãi mãi chỉ là 1 HLV giỏi,và sẽ ko bao giờ thành 1 HLV huyền thoại kiểu JOHAN hay ALEX.... được.cái cuối cùng anh có tất cả nhưng anh sẽ ko có sự tôn trọng của đối thủ.như những huấn luyện viên đối thủ của SIR ALEX luôn luôn phải dè chưng và tôn trọng ông từ tính cách cho đến tài năng.cái đó là cái mà MOU chưa làm được[/quote] Không hiểu sao các fan của MU luôn có một cái nhìn phiến diện, và yêu đội bóng của mình thái quá. Các bác cứ làm như thế giới có mỗi MU hay sao ý, cái gì của MU cũng hay cũng đẳng cấp. Các bác không thấy Mou, dù thế nào cũng đã trở thành huyền thoại rồi, với một tài năng mà cả thế giới phải thán phục. Alex cần 20 năm gắn bó để có 2 chiếc cup C1, Mou cần có vài năm. Xét về tài năng trong nghề HLV không hiện giờ mà còn rất lâu nữa mới có ai đạt được (dù em rất ghét tay này, nhưng phải khách quan mà công nhận). Thêm nữa, để đạt được thành công, MU cần vô số may mắn, nhưng Mou có cần may mắn? Các fan MU, hay có một cái nhìn toàn diện hơn. Chúc các bác vui
Không hiểu sao các fan của MU luôn có một cái nhìn phiến diện, và yêu đội bóng của mình thái quá. Các bác cứ làm như thế giới có mỗi MU hay sao ý, cái gì của MU cũng hay cũng đẳng cấp. Các bác không thấy Mou, dù thế nào cũng đã trở thành huyền thoại rồi, với một tài năng mà cả thế giới phải thán phục. Alex cần 20 năm gắn bó để có 2 chiếc cup C1, Mou cần có vài năm. Xét về tài năng trong nghề HLV không hiện giờ mà còn rất lâu nữa mới có ai đạt được (dù em rất ghét tay này, nhưng phải khách quan mà công nhận). Thêm nữa, để đạt được thành công, MU cần vô số may mắn, nhưng Mou có cần may mắn? Các fan MU, hay có một cái nhìn toàn diện hơn. Chúc các bác vui! *************** Em nghĩ mọi người vẫn tôn trọng và ghi nhận tài năng Mourinho Bác à, chỉ không thích Mou thôi! Và vì sao mọi người không thích (không chỉ Fan MU ở Vnav mà hình như trên TG cũng ít người thích Mou) thì Bác cũng nói rồi. Nhưng nhìn Mou toàn diện là phải nhìn thế nào ạ?
Em nghĩ mọi người vẫn tôn trọng và ghi nhận tài năng Mourinho Bác à, chỉ không thích Mou thôi! Và vì sao mọi người không thích (không chỉ Fan MU ở Vnav mà hình như trên TG cũng ít người thích Mou) thì Bác cũng nói rồi. Nhưng nhìn Mou toàn diện là phải nhìn thế nào ạ?[/quote] Các bác cứ đem alex so vơí feguson rôì nói đẳng cấp nầy nọ. Alex về mặt tài năng em nghĩ không thể bằng Mou được ạ, mà hiện taị chả có HLV naò taì năng bằng tay naỳ, phaỉ thưà nhận là như vâỵ, dù thích hay không. Mou mà về MU khó khi còn làm được nhiêù hơn cả Alex, nhưng alex mà giờ sang inter có giúp được inter vô địch c1 sau 2 muà? Các fan cuả mu chắc cũng còn nhớ mu có 2 chức vô địch gần đây đều do may mắn, năm 1999 đêù rõ rùi (hôì ý em thích man) năm 2008 thì phaỉ nhờ đến cú trượt chân cuả Terry mơí vô địch đúng không ợ. Năm nay gặp barca ở chung kết, mu cần hơn một sự may mắn thì mơí có thể có cơ hôị ạ. Em chả thích barca, nhưng phaỉ noí là chưa bao giờ có được xem một đôị bóng naò đáng sợ như barca hiện taị. Em nghĩ mu muốn thắng thì phaỉ phát huy tôí đa cách chơi thực dụng cuả mình thì mơí có cơ. chứ chơi đôi công thì laị như năm 2009 thôi. Chúc các fan mu may mắn