Thanks các bác nhắc em MU vô địch---> các bác vui The Blues không bảo vệ được ngôi vô địch năm nay--->sang năm em vui Rút gọn lại là anh em mình cùng vui :lol:[/quote] CHÚC BÁC TEPPI79 VÀ CHINSU SANG NĂM VỀ NHÌ TIẾP THEO :mrgreen:
CHÚC BÁC TEPPI79 VÀ CHINSU SANG NĂM VỀ NHÌ TIẾP THEO :mrgreen:[/quote] Chúc mừng các bác, MU năm nay cầm chắc chức vô địch PL roài. Đá hết phút thứ nhất mà em đã biết Chel thua rùi, em trông đợi một trận đấu kịch tích hơn, nhưng thế trận thì chả có cơ hội nào cho chel cả. Thôi hy vọng trận chung kết CL sẽ kịch tính hơn nhiều.
Với riêng em thì Sir Alex là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá cấp CLB kể từ khi em biết xem bóng đá lần đầu tiên là Mexico 86. Nếu kô có MU, Sir Alex và những cầu thủ của MU (cả cựu lẫn đương kim) thì có lẽ em thích xem Tennis hơn với những Federer, Pete Sampras, Martina Hinggis... Cám ơn bóng đá đã có Ngài.
Em thì không thích Alex lắm, cũng không đánh giá tài năng của Alex bằng một số HLV khác, nhưng em đồng ý với bác là ở cấp CLB thì Alex là HLV vĩ đại nhất. Trước và sau bác ý, chắc chả có ông nào làm HLV đến vài thập kỷ với cả nửa cái container danh hiệu như thế ạ. Em nghĩ có một câu phù hợp là "vô tiền khoáng hậu"
[/quote] Với riêng em thì Sir Alex là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá cấp CLB kể từ khi em biết xem bóng đá lần đầu tiên là Mexico 86. Nếu kô có MU, Sir Alex và những cầu thủ của MU (cả cựu lẫn đương kim) thì có lẽ em thích xem Tennis hơn với những Federer, Pete Sampras, Martina Hinggis... Cám ơn bóng đá đã có Ngài. [/quote] Em thì không thích Alex lắm, cũng không đánh giá tài năng của Alex bằng một số HLV khác, nhưng em đồng ý với bác là ở cấp CLB thì Alex là HLV vĩ đại nhất. Trước và sau bác ý, chắc chả có ông nào làm HLV đến vài thập kỷ với cả nửa cái container danh hiệu như thế ạ. Em nghĩ có một câu phù hợp là "vô tiền khoáng hậu"[/quote] Lần đầu tiên em đồng ý với nhận định của bác về Sir Alex Ferguson ở các chữ bôi đỏ nhưng cũng đề nghị bác thêm tước hiệu Sir vào trước tên thì hoàn chỉnh về câu chữ Kính bác[/quote] Có thể ai đó không thích, thậm chí ghét, nhưng có những cái không thể phủ nhận được, đấy là sự thật hiển hiện ai cũng biết. Em đánh giá cao Sir ở cái, ông rất biết liệu cơm gắp mắm (nói vậy cho dân dã). Rõ ràng là ở mùa này man có đội hình không mạnh so với trước với không nhiều ngôi sao, nhưng MU chơi vẫn hay. Dù không thể phủ nhận được MU đá không còn được quyến rũ như trước nữa. Nhưng em nghĩ, với những con người hiện tại, trình diễn một lối đá quá công hiến thì sẽ là sai lầm. Trận cầu MU-Barca là cực kỳ đáng mong đợi và hẹn gặp lại các bác nhé. Thân,
Cái mà em rất thích ở MANU và Sir chính là "xuân". Ai chả thích mùa xuân và cái hên trong cuộc sống vốn dĩ đã quá nhiều thứ phải lo toan. Ngoài chuyện hay ra đã đành nhưng kô thê kô gặp may... Chỉ cần nhìn cái mũi đỏ, cái cáu mặt đỏ gay của ngài là em khoái rồi, dù có đá với đội hình 2 hay 3. Màu đỏ của em, của mùa xuân. :lol:
Đây là trích đoạn của các HLV nói về MU, thật đáng tự hào đối với bất cứ HLV nào, và khó có ai dám nói mình vượt qua được thành tích của ngài "Máy xấy tóc". "Họ đang có một đội hình vĩ đại cùng những cầu thủ đặc biệt", HLV Pep Guardiola nhận xét về MU - đối thủ của Barca trong trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào ngày 28/5. Để vào đến trận đấu cuối cùng gặp đội bóng của Guardiola, MU đã vượt qua Schalke ở bán kết với tổng tỷ số 6-1. Ở trận lượt về vòng đấu này, họ giành chiến thắng 4-1 chỉ bằng đội hình phụ. Trận đó Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Michael Carrick, Ryan Giggs, Park Ji-sung, Wayne Rooney và Javier Hernandez "Chicharito" hoặc được cho nghỉ hoặc chỉ đá dự bị. "Họ đã chơi một trận bán kết với toàn cầu thủ dự bị và giành chiến thắng 4-1. Điều đó đủ nói lên mọi điều bạn muốn biết về chất lượng mà đội bóng này đang có", Guardiola nói với vẻ thán phục. Nếu vô địch mùa này, đó sẽ lần thứ 19 MU đăng quang ở Ngoại hạng Anh. Và tất cả đều dưới triều đại Ferguson. Theo HLV Harry Redknapp của Tottenham, mọi thành công trước đây của MU không thể bì được với mùa này. "Đây có lẽ là thành tựu lớn nhất của Ferguson trong sự nghiệp dẫn dắt MU", Redknapp nói. "Cách đây một vài năm, khi Cristiano Ronaldo rồi Carlos Tevez rời bỏ MU, chúng ta nhìn vào đội bóng đó và nghĩ rằng 'đây không phải là một trong những đội hình vĩ đại của MU'. Nhưng rồi chúng ta đều phải nghĩ khác đi khi nhìn vào những gì họ thể hiện mùa này - đặc biệt là trong trận gặp Chelsea vừa qua, nơi họ thi đấu theo đúng những gì mình mong muốn. Ferguson thật tuyệt vời. Không có huấn luyện viên nào có thể làm được như những gì ông ấy tạo ra mùa này". Dù rất khó đoán nhưng nếu có cái cup C1 mùa này nữa thì thật tuyệt.
Điều đó chứng tỏ Pep rất rất tôn trọng đối thủ của mình. Nhưng em nghĩ trận chung kết này cửa vô địch cho Barca là khá lớn, bởi họ hiện tại quá xuất sắc, từ khi em xem bóng đá đến giờ em chưa thấy đội bóng nào khủng khiếp như Bar vài năm nay. Tất cả các đội bóng muốn chơi đôi công với Bar đều chuốc lấy thất bại. Chỉ có đội bóng phát huy tối đa yếu tố thực dụng với độ tập trung cao độ là chiếm được ưu thế, đó là trường hợp của Chel hai năm trước và inter năm ngoái. Tuy vậy trong bóng đá thì đội mạnh trong một trận đấu cũng không chắc dành chiến thắng. Em nghĩ Sir cũng rút được bài học của trận chung kết hai năm trước khi mà MU lép vế hoàn toàn khi muốn chơi sòng phẳng với Barca. Vả lại, năm nay MU chơi cũng tỉnh táo và biết phát huy chất thực dụng hơn nhiều rồi, năm nay MU sẽ nhập cuộc khác và Barca cũng vậy. Theo em trận này sẽ kịch tính, nhưng sẽ khó là một bữa tiệc của bóng đá tấn công được.
He he, đọc đoạn này của bác Mike em mới thấy hầu như các HLV xuất sắc và có "mua xuân" hầu như đều có khuôn mặt khá tươi tắn chứ cứ nhìn mặt của Acelotti, Văng giê, ... thì biết ngay.
Cám ơn bác đã hiểu ý của em. Ý em là linh cảm ở chữ "xuân" đúng lắm, nhìn mặt Văng Giê hay một vài HLV khác nó khắc khổ và đuôi mắt cứ sụp thế nào ý. Sir cũng có những lúc thua (thắng thua là bình thường) nhưng em chỉ thấy Sir đanh mặt lại hoặc đỏ bừng, hoặc quát tháo...nhưng tuyệt đối kô thấy sụp bao giờ. Phải chăng cái xuân đó đem đến cho Sir nhiều cúp? Kô phải duy tâm chứ cứ "xuân" là em thích, bất kể lĩnh vực nào... :lol: Hiện nay các HLV "xuân", ít nhăn nhó có thể thấy mà em có linh cảm tốt chính là Mou, Pep (ngoài Sir ra).
Cám ơn bác đã hiểu ý của em. Ý em là linh cảm ở chữ "xuân" đúng lắm, nhìn mặt Văng Giê hay một vài HLV khác nó khắc khổ và đuôi mắt cứ sụp thế nào ý. Sir cũng có những lúc thua (thắng thua là bình thường) nhưng em chỉ thấy Sir đanh mặt lại hoặc đỏ bừng, hoặc quát tháo...nhưng tuyệt đối kô thấy sụp bao giờ. Phải chăng cái xuân đó đem đến cho Sir nhiều cúp? Kô phải duy tâm chứ cứ "xuân" là em thích, bất kể lĩnh vực nào... :lol: Hiện nay các HLV "xuân", ít nhăn nhó có thể thấy mà em có linh cảm tốt chính là Mou, Pep (ngoài Sir ra).[/quote] Quả thật em cũng rất yêu SIR ALEX ,những con người đầy cá tính .Gần 70 rồi mà ngài vẫn học hỏi được những điều mới lạ và áp dụng một cách rất tài tình .Em nhớ mấy năm trước MU thường áp đặt lối chơi tấn công dồn dập ,nhưng gần đây khi có MOU về chè xanh và sau đó là Ance thì lối đá MU khác đi nhiều .Ko dồn ép nhiều nhưng đầy bất ngờ ,làm C Đ V lo lắng và cực sướng .Chắc ngài đã suy nghĩ rất nhiều nên mới được vậy .
Tối nay các bác fan MU chuẩn bị đi..hái hoa hông đen để tặng..người quen :mrgreen: Cẩn thận gai hoa hồng nhé :wink: Hôm nay PL sẽ có nhà vô địch mới :evil: ,cố lên MU