MU mãi mãi 1 tình yêu! Quả là 1 chức vô địch vừa khó khăn vất vả vừa sung sướng hạnh phúc tới tột đỉnh, vì những gì đội bóng thân yêu thể hiện trong mùa giải vừa qua, đội bóng đưa chúng ta từ hết cảm xúc buồn chán,( đầu mùa) đến hân hoan sau khi chiếm dc ngôi số 1 từ tay chelsea, sau đó đến lo âu vào cuối mùa , để rồi vỡ oà trong ngất ngây chiến thắng ở những vòng đấu cuối. Dù còn 1 trận chung kết CL với Bar, nhưng với em đây là 1 mùa đại thành công của MU - của Alex - và cả các FANS MU nữa. chúc mừng MU 1 đội bóng của nững con ngưòi vĩ đại và anh hùng.
mấy ngày nữa thành phố công nghiệp MANCHESTER SẼ ĐÓN CHÀO CÁC VỊ ANH HÙNG TỪ WEMBLEY TRỞ VỀ,SAU KHI TIỄN BARCA RA ĐI KO KÈN KO TRỐNG
TRẬN HÔM QUA TRONG BINH PHÁP NGƯỜI TA GỌI LÀ TUNG HỎA MÙ ĐÓ BÁC CHIM.BÁC CHIM CỨ YÊN TÂM HÔM QUA SIR ALEX MỚI MẬT THƯ VỀ CHO FAN MANU CỦA VNAV.CỨ YÊN TÂM NĂM NAY MANU CHẮC CHẮN VÔ ĐỊCH C1 . NIỀM TIN CHIẾN THẮNG SẼ ĐƯA FAN MANU ĐẾN BẾN BỜ VUI
Phải nói! lo thì em rất rất lo nhưng em vẫn có niếm tin chiến thắng bác trim hoang à. Giống như cụ gia bảo nói Ngài Alex tung hoả mù về chiến thuật lẫn con người, nên em k lo về cách đá trận hqua đây, nhưng em vẫn lo vì Bar họ mạnh quá, họ mạnh thật sự. Rồi lo gì thì lo đến ngày 28/5 tất cả sẽ vỡ oà trong chiến thắng. Vì MU hiện hữu cho VICTORY.
trong bóng đá đội mạnh là đội chiếm ưu thế,nhưng ko phải đội mạnh là đội chiến thắng.theo em nghĩ trận đấu này MANU sẽ đá với 2 tiền vệ trụ đem bám và có thể lực tốt,nhằm hạn chế lối đá titicaca của barca.lá phổi và dôi chân ma thuật của XAVI VÀ MESSI SẼ DỪNG BƯỚC TRƯỚC CÁI ĐẦU CÙA NGÀI ALEX VÀ DÒNG MÁU NÓNG NHIỆT HUYẾT CÙA CẦU THỦ MANU,CẢ CĐV CỦA MANU NỮA
Dù chúc mừng MU với lần vô địch thứ 19 nhưng thật sự em em thấy rất buồn cười với nhận xét này của bác Giống kiểu như...Fan MU và chỉ biết có 1 mình MU chứ...không nhớ nổi tên CLB nào khác ở giải ngoại hạng ạ .
Thư giãn nghe nhạc cho vui đi bạn ! Mùa giải PL với MU coi như đã kết thúc thành công, chỉ còn 1 trận đấu lớn ngày 28/5 nữa thôi. Bạn nên bình tĩnh và giữ gìn sức khỏe, nhớ xem và cổ vũ nhé
Em xin hỏi 2 bác là kỷ lục nào khó lòng bị phá vỡ ạ Biết bao năm nay MU đuổi theo bước chân của Liverpool đề rồi khi vừa mới đặt được 1 bàn chân phía trước thì nghoảnh mặt lại nói câu này
Theo quan điểm cá nhân em thì câu bình luận của bác Quang Lan là hoàn toàn đúng và chẳng có gì buồn cười cả vì sự thật nó là như thế. Đối với nhiều người và nhiều môn thể thao khác không riêng gì bóng đá thì chức vô địch mới là điều tuyệt vời nhất và đáng ghi nhớ nhất hơn là vị trí á quân, chẳng thế mà ABBA có bài hát nổi tiếng " The winner take its all". Với những gì mà MU làm được trong 25 năm dẫn dắt của Alex với 12/19 chức vô địch ngoại hạng, 5/11 cúp FA, 2/3 chiếc C1, 7 siêu cúp nước Anh, 1 siêu cup châu âu, 1 siêu cúp liên lục địa, 1 cúp thế giới các CLB.... thì gọi MU là câu lạc bộ giàu thành tích nhất nước Anh chẳng có gì là buồn cười cả mà đấy chính là niềm tự hào của những cổ động viên MU. Và đến bây giờ em có thể tự tin nói với mọi người rằng em là Fan của MU - đội bóng giàu thành tích nhất nước anh mà không hề cảm thấy hổ thẹn một chút nào.
MỘT LỜI NHẬT XÉT TUYỆT VỜI.KHI TA CHIẾN THẮNG TA KO CAO NGẠO NHƯNG TA LUÔN NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC ĐỂ CHINH PHỤC MỌI THỬ THÁCH
Em thì thấy nếu VỨT Liverpool đi thì chính xác nhất ạ Có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa MU Fan và các Fan của đội bóng khác ! Em nhận xét vì tình yêu bóng đá chứ không trên tinh thần FAN bác nhé . Thành tích của SIR là đáng khâm phục nhưng thành tích CLB thì lại hơi khác 1 chút...SIR có thể là tượng đài ở MU nhưng MU không chỉ tồn tại với SIR mà còn tồn tại nhiều thế hệ trước và cả sau này nữa . Câu kết rất hay của bác GIABAO
tai sao manu vô địch nhiều như thế tại vì họ biết tôn trọng đối thủ của mình TRONG 1 PHÚT SUNG SƯỚNG VÌ NIỀM VUI CHIẾN THẮNG CÁC FAN MU CUỒNG NHIỆT LÊN THẾ THÔI,BÁC BAOHUN00 ƠI HÃY ĐỂ NHƯNG CON TIM CHIẾN THẮNG BAY BỔNG 1 TÍ.ÂU NÓ CŨNG LÀ ĐIỀU ĐƠN GIẢN MÀ. PS.em nghĩ MANU cũng như FAN CỦA MANU luôn luôn tôn trọng đối thủ chứ ko có vứt bỏ đội bóng nào hết. THANKS ALL
Đừng cay cú bác ạ, ngoảnh lại nói có sai đâu, trước đó fan Liv có thể nói điều này có ai cay cú mà bắt bẻ. Chúc Chel của bác sau này cũng có thể lết kịp Mu và Liv :lol:
Em thấy PL có đội bóng rất giàu về xiền nhưng thành tích... bèo lắm, chỉ được cái mua cầu thủ...hớ....đố bác là đội nào :wink:
Ai nói gì thì nói nhưng nếu kô có MU trong thế giới bóng đá em đã thích Tennis hơn, nơi ấy có Pete Sampras, Roger Federer, Martina Hinggis, Maria Sharapova... Tại sao ư?--> Mời các bác xem chữ ký của em ạ. :lol:
Em thì nghĩ tương tự bác, nếu không có MU chắc mỗi tối thứ 7, CN buồn lắm ạ, thấy thiếu thiếu sao ý...em chỉ xem khi có MU đá, còn nếu có Chel đá...miễn coi, em vô VNAV
Tất cả những người dời sân Old Trafford dù với bất cứ lý do gì em đều mất dần cảm tình, tuy nhiên có một số ngoại lệ em còn thích tuy kô sâu đậm = những cầu thủ đang cống hiến ở quỷ đỏ. Những cầu thủ dời MU (mà em còn cảm tình) đó là: 1- Becks 2- Cris Ron 3- Smeichel 4- Nicky Butt 5- Phil Neville Còn những cầu thủ ra đi nói xấu CLB là em cực ghét, trong số đó có: 1- Tev 2- Roy Keane 3- Rudd 4- Paul Inches ...
Nói thì bảo là quá nhưng nếu có MU đá trực tiếp em đã lỡ hẹn với rất nhiều cuộc liên hoan gia đình, bạn bè... Còn nếu bất kỳ đội nào đá trùng giờ với tiệc tùng kể trên mà kô phải MU thì em lại tham gia nhiệt tình, vì nếu xem là bị ép, mà cưỡng ép là kô hạnh phúc. :lol: